Ca sĩ Wanbi Tuấn Anh muốn hát đến giây phút cuối cùng

ANTĐ - Đến bây giờ, bạn bè, người thân và các fan hâm mộ vẫn chưa hết bàng hoàng, sững sờ trước sự ra đi của ca sĩ Wanbi Tuấn Anh vào chiều 21-7. Căn bệnh quái ác đã cướp đi cuộc sống của anh, nhưng hình ảnh về chàng ca sĩ có nụ cười hiền, cách ứng xử đẹp và nghị lực sống đáng khâm phục sẽ còn sống mãi trong lòng người hâm mộ.

Nghị lực của nam ca sĩ trẻ đã truyền khát vọng sống cho rất nhiều người cùng cảnh ngộ. Xuất thân là người mẫu cho các tạp chí, Wanbi Tuấn Anh tên thật là Nguyễn Tuấn Anh bén duyên với âm nhạc và đạt được những thành công nhất định. Năm 2009, cùng với Thu Thủy, Wanbi Tuấn Anh giành  danh hiệu Ca sĩ trẻ triển vọng của Làn Sóng Xanh. Không chỉ gây ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả với những ca khúc được nhiều người ưa thích như: “Đôi mắt”, “Cho em”, “Vụt mất”... Wanbi Tuấn Anh còn bén duyên với truyền hình và điện ảnh trong vai trò diễn viên qua các bộ phim “Áo cưới thiên đường” và “Bóng ma học đường”. Trong giới ca sĩ trẻ, Tuấn Anh  cũng là một trong số ít người có khả năng viết nhạc.

Khoảng giữa năm 2009, Tuấn Anh phát hiện mình mắc căn bệnh u tuyến yên quái ác. Mặc dù đã trải qua ca phẫu thuật ở bệnh viện Chợ Rẫy - TP.HCM nhưng chỉ một thời gian sau bệnh cũ tái phát. Tại thời điểm đó, bác sĩ đã thông báo Wanbi đang có một khối u thuộc dạng cực hiếm, trên thế giới trung bình 1 triệu người mới có một người mắc phải. Không suy sụp, anh vẫn vừa chữa bệnh, vừa hoàn thành những dự án âm nhạc của mình. Đĩa đơn “Bắt sóng cảm xúc” ra đời trong thời điểm đó được đánh giá rất cao và trở thành hiện tượng trong cộng đồng những người trẻ tuổi. 

Đến năm 2010, mắt ngày một yếu đi và anh không thể giấu gia đình về bệnh tật nữa. Cả nhà đã gom góp tiền đưa anh sang Singapore chữa trị. May mắn, lần điều trị ở Singapore giúp thị lực của anh ổn định hơn và có thể đi hát trở lại. Được một thời gian, bệnh lại trở nặng. Bạn bè người thân biết chuyện, khuyên anh nên dừng ca hát nhưng Tuấn Anh chia sẻ: “Âm nhạc đã ăn vào máu tôi. Chính âm nhạc tạo động lực để tôi chiến thắng những suy nghĩ tiêu cực, nên tôi muốn được hát đến giây phút cuối cùng…”. 

Biết về bệnh tình của Wanbi Tuấn Anh, khán giả, đồng nghiệp và cả phóng viên theo dõi mảng giải trí đã cùng tổ chức chương trình từ thiện để quyên góp cho nam ca sĩ. Ngay trong thời điểm khó khăn nhất về tài chính, nam ca sĩ đã có một nghĩa cử vô cùng cao đẹp khi góp một phần số tiền mình nhận được vào Quỹ bệnh nhi ung thư và mở một quỹ riêng mang tên “Cảm ơn” để chia sẻ với những người có cùng hoàn cảnh. Khi phải đối mặt với bệnh tật, Tuấn Anh tâm sự, anh từng nghĩ đến những điều tồi tệ nhất nhưng: “Chưa bao giờ tôi lo sợ cho bản thân. Dù có ra đi khi còn quá trẻ cũng không sao bởi tôi đã có cuộc sống quá hạnh phúc và đầy đủ”. 

Nhưng rồi, may mắn đã không mỉm cười với anh chàng ca sĩ giàu nghị lực. 16h23 ngày 21-7, Wanbi Tuấn Anh đã trút hơi thở cuối cùng sau 4 năm chiến đấu cùng bệnh tật, khi mới chỉ 26 tuổi.