Ca sĩ Tùng Dương sẽ phá cách với âm nhạc đương đại

ANTĐ - “Chiếc khăn piêu” do ca sĩ Tùng Dương thể hiện đã nhận được Giải Nhất năm 2012 của Bài hát yêu thích. Có vẻ như xu hướng cover những ca khúc cũ bằng những cảm xúc mới đang là sự lựa chọn của nhiều ca sĩ. Tùng Dương cho biết, sau “Chiếc khăn piêu”, anh sẽ tiếp tục dự án âm nhạc dân gian đương đại với một phong cách mới. Không những thế, dự án âm nhạc này còn vượt ra ngoài lãnh thổ Việt Nam khi Tùng Dương quyết định cộng tác với các nghệ sĩ quốc tế.

Ca khúc “Chiếc khăn Piêu” được tôn vinh, cho thấy dòng nhạc dân gian đương đại luôn có vị trí xứng đáng trong lòng khán giả. Cơ duyên nào để một ca khúc đã 60 tuổi lại được trở lại với khán giả một cách rộn ràng như vậy?

- “Chiếc khăn Piêu” là một ca khúc hay, Dương đã được nghe rất nhiều thế hệ nghệ sĩ thể hiện với nhiều phong cách khác nhau. Dương yêu cả giai điệu rộn ràng và ca từ rất lãng mạn, bay bổng của ca khúc. Mỗi khi giai điệu của ca khúc được cất lên có cảm giác như khung cảnh thiên nhiên, của núi rừng đang ở ngay gần ta vậy.  “Chiếc khăn Piêu” được Dương trình diễn lần đầu tiên trong liveshow Những chuyến đi của Dương năm 2011. Khi vừa cất lên giai điệu của ca khúc này thì cả khán phòng Nhà hát Lớn đều vỗ tay ủng hộ nồng nhiệt. Sau này khi được gặp và biểu diễn cùng anh Nguyên Lê, Dương đã nhờ anh hòa âm lại với phong cách world music. Tạo ra một không gian điện tử có tính mở, Dương cảm thấy mình thật thăng hoa khi hát trên phần hòa âm của anh Lê. Và bản hòa âm của anh Thanh Phương theo thể loại acoustic cũng thật sự thú vị.

- Dòng  nhạc dân gian đương đại có vẻ như đang là sự lựa chọn của công chúng, anh có thấy như vậy không?

- Nhạc dân gian đương đại thì sẽ luôn tồn tại, dòng nhạc dân gian đương đại khán giả có hẹp hơn so với dòng nhạc khác nhưng nó vẫn có đời sống riêng, khán giả riêng của nó. Tôi nghĩ dòng nhạc này không hề bị lấn át hay xáo trộn... Mọi giá trị luôn song hành cùng nhau và mỗi thể loại âm nhạc lại có những đối tượng khán giả riêng.

- Tùng Dương bắt đầu đi theo con đường âm nhạc từ bao giờ?

- 6 tuổi Dương đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Dương đã biết ngân nga giai điệu và cứ hễ có tiếng nhạc là nhún nhảy theo. Bố mẹ biết Dương có năng khiếu âm nhạc nên đã cho sinh hoạt khá nhiều CLB thiếu nhi và đã đạt rất nhiều giải thưởng lớn. Có một đặc biệt là hồi bé Dương chỉ toàn thích hát những bài có quãng giọng rất cao và rất khó hát, hầu như ở nhà thì chỉ nghêu ngao hát bài hát người lớn thôi (cười). Chắc sự khác thường bắt đầu từ đó để hình thành phong cách sau này.

- Anh có thể kể những kỷ niệm của anh hồi nhỏ?

- Bố mẹ sang Nga làm việc từ năm Dương còn rất nhỏ, nên Dương sống với các bác và sống xa bố mẹ hơn 10 năm. Bố luôn gửi những cuộn băng catsette với những giọng hát của danh ca thế giới. Dương nghe và cứ đứng trước gương bắt chước họ hát theo. Cả tuổi thơ của Dương được lớn lên bao trùm là cả âm nhạc. Hồi đó Dương hay nghe nhạc của Whitney Houston, ABBA, Natking Cole... Đó là những thần tượng hồi còn nhỏ của Dương.

- Anh đã rèn luyện cực nhọc thế nào để có một Tùng Dương -  niềm tự hào cho nền nhạc nhẹ Việt Nam  ngày nay?

- Mọi sự thành công sẽ không đến nếu như chúng ta không trải qua rất nhiều giai đoạn và nỗ lực. Dương thi vào khoa Thanh nhạc của Nhạc viện quốc gia với sự dẫn dắt của NSND Quang Thọ. Gần 10 năm học thanh nhạc, Dương ít nhiều đã nắm những kỹ thuật thanh nhạc cơ bản và học kinh nghiệm từ thày cô, bạn bè. Dương nghĩ mình may mắn vì ông trời cho giọng hát, nhưng nếu không học tập lao động thì chắc chắn sẽ không thể giữ được đam mê và lửa với nghề.

- Ông trẻ anh là cố nhạc sĩ Trần Hoàn, anh đã nhận được lời khuyên gì từ người ông của mình?

- Có những lúc ta sẽ đón nhận những lời góp ý và lời chê để ta đứng dậy một cách tốt đẹp hơn, để ta vượt qua được chính mình. Dương nhớ một câu khi Dương còn nhỏ ông đã nói với Dương "Nghệ thuật rất chông gai, không phải ai cũng có thể đi đến cùng. Cháu muốn theo đuổi nghệ thuật phải rèn luyện chứ ông thấy thể lực của cháu yếu lắm chưa chắc đã theo được nghệ thuật đâu". Sự hoài nghi của ông như một thử thách đối với Tùng Dương. Và qua năm tháng, chỉ tiếc là ông đã không sống lâu hơn để chứng kiến sự thay đổi, sự cố gắng nỗ lực của Dương. Tuổi thơ Dương gắn liền với những bài hát của ông.Và luôn ao ước một ngày nào đó sẽ được thu âm những bài hát của ông.

- Năm 2013, dự án âm nhạc của Tùng Dương có gì mới?

Dương phát hành DVD Tùng Dương - hát tình ca và sau đó tháng 4 Dương sẽ bay sang  Paris để thực hiện album mới với anh Nguyên Lê. Đây là dự án âm nhạc world music mà Dương cộng tác với các nghệ sĩ quốc tế. 

- Anh có thể nói rõ hơn dự án âm nhạc world music này không?

- Tháng 4 Dương sẽ chính thức lên đường sang Paris để thu âm album mới với ekip của anh Nguyên Lê cùng các nghệ sỹ quôc tế. Dương hy vọng dự án này chính là sự tương tác giữa Dương và các nghệ sỹ quốc tế. Và đặc biệt một nửa của CD này Dương sẽ hát bằng tiếng Anh.

- Vài năm trở lại đây, có không ít ca sĩ sáng tác thành công, anh đã khi nào thử viết ca khúc chưa? Biết đâu người hâm mộ lại biết đến một nhạc sĩ Tùng Dương?

- Nhạc sỹ Tùng Dương ư? Cũng thú vị đấy nhỉ? (cười). Nhưng trước hết phải đi học sáng tác đã chứ! Sáng tác không thể chỉ dựa trên tính tự phát, cảm xúc nhất thời mà phải có nền tảng để rồi từ đó ta mới thể đi sâu hay không. Dương cũng đã tập tành viết vài ca khúc những cảm thấy chưa thể hát chúng lúc này được. Có lẽ sẽ cần thêm thời gian nữa để trau dồi. 

- Tùng Dương, anh có nghĩ rằng anh rất khác người không?

- Dương là người lành tính, hiền khô mà (cười), tiếp xúc thì biết ngay. Nhưng có một điều rất đúng cho giới nghệ sĩ, đó là: Sự khác biệt sẽ làm nên thành công. Khác thường khi bộc lộ năng khiếu bẩm sinh, khác thường trong quan niệm về cái đẹp, về nhân sinh quan. Luôn nhìn cuộc sống qua lăng kính nghệ thuật.

- Trên con đường nghệ thuật của anh, có bao giờ gặp sóng gió?

- Đường nghệ thuật còn dài lắm. Chúng ta không chỉ trải qua 1, 2 năm để làm nghệ thuật mà bản thân Dương đã xác định cả đời dành cho nghệ thuật. Vì vậy Dương sẽ còn phải đối mặt với nhiều thử thách và sóng gió lắm! Nhưng khi đi qua sóng gió thì con người ta sẽ có thêm nhiều trải nghiệm.

- Dường như, Dương đang muốn làm mới mình, sắp tới khán giả sẽ thấy một Tùng Dương như thế nào?

- Dương luôn sẵn sàng để thay chiếc áo mới cho chính mình. Các bạn đã nghe Dương hát tình ca và mặc những bộ vest rất lịch lãm rồi! Năm tới Dương sẽ vẫn trở lại hình ảnh của một nghệ sĩ độc lập, đương đại và phá cách. Dương biết thế nào là nên làm cho mình và phù hợp với mình.

- Anh có hy vọng gì vào một mùa xuân mới!

- Dương hy vọng mùa xuân tới sẽ nhận được nhiều sự suôn sẻ. Dương sẽ luôn nỗ lực cố gắng để giữ vững phong độ và sáng tạo thêm nhiều nữa để xứng đáng với những tình cảm của khán giả.

- Xin cảm ơn anh và chúc ca sĩ luôn gặt hái nhiều thành công.