Ca sĩ Tulisa Contostavlos chiều lòng ông bầu Simon Cowell

ANTĐ - Nữ giám khảo “nghiêm túc” nhất của cuộc thi âm nhạc The X Factor thẳng thắn nói: “Tôi sẽ chiều lòng ông bầu Simon Cowell nếu ông ấy muốn tôi nói mình bị sa thải”.

Vị trí ghế nóng của cuộc thi âm nhạc The X Factor luôn phụ thuộc vào cảm hứng làm việc của ông bầu Simon Cowell. Tháng trước, có tin đồn rằng Tulisa Contostavlos sẽ là nữ giám khảo tiếp theo nói lời tạm biệt với cuộc thi này.

Cùng tin đồn này, có nhiều dự đoán rằng giống vợ ca sỹ nhạc rock Ozzy Osbourne- bà Sharon Osbourne và nam ca sĩ Robbie Williams, tương lai của Tulisa trên các chương trình truyền hình của kênh ITV do Simon  Cowell chỉ đạo rất có thể phải dùng từ “ảm đạm”. Thế nhưng, cô ca sĩ kiêm diễn viên 24 tuổi này lại dập tắt tin đồn bằng việc thẳng thắn nói rằng cô sẽ chẳng có gì phải che giấu nếu việc bị sa thải là sự thật. 

Tulisa cho biết lần gần nhất dùng bữa tối với ông bầu Simon Cowell và giám đốc âm nhạc
Richard Holloway, họ không hề đề cập tới việc cô sẽ vắng mặt trên kênh truyền hình ITV

Thậm chí, cô gái “mạnh miệng” này còn nói mình khá hứng thú với mùa tiếp theo của chương trình nhưng việc không tiếp tục gia hạn hợp đồng cũng không có tác động quá lớn tới tâm trạng của cô.Trả lời câu hỏi của phóng viên tờ Sunday People vào Chủ Nhật vừa qua, cô nói: “Tôi là người thực tế. Nếu Simon thông báo rằng tôi bị sa thải, tôi sẽ nói theo ý ông ấy muốn.”

Được biết, năm 2011, Tulisa lọt vào  mắt của “ông trùm” Simon để có mặt trong ban nhạc Little Mix- kể từ đó, nhóm nhạc này đã làm ông bầu của mình liên tiếp mở mày mở mặt khi trở thành nhóm nhạc đầu tiên giành giải thưởng “ Ca sĩ trẻ triển vọng” trong cuộc thi âm nhạc trên kênh ITV. 
Cho đến này, vẫn không hề có nguồn tin nào xác nhận mối quan hệ thầy trò giữa họ có căng thẳng. Tulisa tiếp tục khẳng định : "Tôi không hề bị sa thải khỏi cuộc thi The X Factor. Dù mùa trước không diễn ra suôn sẻ nhưng tôi vẫn yêu thích và muốn tiếp tục theo nó. Tôi và Simon Cowell rất thoải mái với nhau cũng như các bạn trong nhóm. Sự thật đang bị đẩy đi quá xa. Và tôi sẽ là người lên tiếng nếu như không có ai bảo vệ nó".