Ca sĩ Tuấn Hưng: "Ngựa hoang" được "thuần hóa" vì quá...mê con!

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Tuấn Hưng sinh năm 1978, tuổi Mậu Ngọ, mệnh Thiên thượng hỏa (dịch nôm na là lửa trên trời). Anh có lẽ là một ví dụ thú vị cho một phần tính cách điển hình của những người sinh vào năm này, “cầm tinh” tuổi này – nóng như lửa, hơi “hiếu chiến”, bản tính có phần hoang dã, thích tự do sáng tạo, thân thiện và thẳng như…ruột ngựa. Có điều ở tuổi 44, “chú ngựa” này đã thật sự đỡ “bất kham” hơn khi có cả một "đoàn tàu" phía sau. Anh chọn lui về hát ngoài ban công thay vì đi đó đi đây khắp nơi để diễn. Anh cũng chọn việc giữ lửa cho tổ ấm nhỏ của mình nhiều hơn là giữ mình giữa ánh đèn sân khấu.

1. Cách đây gần chục ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip Tuấn Hưng xuất hiện ở một vụ cự cãi ở ngoài phố, kèm theo đó là tin đồn anh “đấu khẩu” với người đi đường vì va chạm giao thông. Tin đồn chưa bay xa được bao lâu thì người trong cuộc đã kịp thời vào hẳn trang Facebook cá nhân của Tuấn Hưng để lên tiếng đính chính sự việc, rằng Tuấn Hưng đi qua thấy có việc người ngoài đường xô xát lôi kéo nhau nên xuống xe để bảo “có gì vào trong nhà từ từ nói chuyện giải quyết nhẹ nhàng, không nên đứng ở đây gây tắc đường”.

Vụ việc sau đó cũng được những người liên quan “hạ nhiệt” ngồi lại để tháo gỡ vướng mắc cùng nhau. Bị đồn thổi nhưng Tuấn Hưng không trách giận người đăng clip hay lan truyền thông tin không đúng về mình, mà chỉ từ tốn giải thích: “thấy vậy xuống can ngăn chứ để mấy anh em nóng lên rồi lại lớn chuyện hơn, mình thấy anh em biết mình nên cũng giảm nhiệt, bất cứ chuyện gì cũng đều giải quyết được, chỉ cần bình tĩnh lại một chút thôi”.

Trước đó không lâu, Tuấn Hưng vướng vào rắc rối tổ chức biểu diễn ở ngoài ban công nhà riêng trên phố hàng Khay phục vụ miễn phí hàng nghìn khán giả mà chưa xin phép cơ quan chức năng. Có ca sĩ nửa đùa nửa thật tự nhận mình là người làm đơn kiện Tuấn Hưng hát chưa xin phép với ý định “trêu cho vui”, rồi có cả đoạn clip trò chuyện với người này, người kia bàn tính việc “chơi xấu” anh. Song Tuấn Hưng không một phát ngôn hay dòng viết nào đáp trả mà lẳng lặng thực hiện đúng các thủ tục cần thiết để đưa chương trình góc ban công trở lại với khán giả.

Nếu như những việc “dở khóc dở cười” này xảy ra cách đây độ 15-20 năm, chắc Tuấn Hưng sẽ giận tím người, có khi còn sẵn sàng đối chất đến cùng mới thôi. Nhưng Tuấn Hưng hiện tại thì không làm vậy mà bình thản đón nhận mọi thứ với tâm thế: “mình đã lớn và trưởng thành rồi”. Lý giải sâu hơn, nam ca sĩ bảo, giờ ai thích nói gì về anh thì nói, muốn nghĩ gì về anh thì cứ nghĩ, quan trọng là anh không bao giờ nghĩ xấu và làm điều gì sai trái với người khác. Đấy cũng là tiêu chí mà anh tự vạch ra để chứng tỏ bản thân mình là người tốt, người đàng hoàng chứ không đơn thuần chỉ làm việc tốt là đủ. Còn về những việc xui rủi không may xảy đến với mình, anh vẫn nói với vợ là “của đi thay người”, xem đó như tai nạn, mà đã là tai nạn thì biết đâu nếu mình không sống tốt thì có khi còn gặp vận hạn lớn hơn. Thế nên, anh chọn sống tích cực, không nghĩ xấu về ai cả, việc gì không thích thì không nhắc đến.

Tuấn Hưng hạnh phúc bên cậu con trai út của vợ chồng anh

Tuấn Hưng hạnh phúc bên cậu con trai út của vợ chồng anh

2. Nhiều năm nay, một ngày của Tuấn Hưng luôn bắt đầu từ 6 giờ sáng, thức dậy chờ các con chuẩn bị xong xuôi mọi thứ rồi 6h45 phút thì đến việc của anh: “con thích ăn gì thì bố chở đi ăn rồi đưa đến lớp”. Đến cuối giờ chiều, dù đang làm gì ở đâu, anh cũng vội vã trở về để kịp giờ đón các con tan học. Nam ca sĩ bộc bạch, anh vốn là con một trong nhà, từ nhỏ đã được hiểu được giá trị ấm áp của những bữa cơm có đông đủ mọi người trong gia đình nên cũng muốn các con của mình cảm nhận được điều đó. Bởi vậy, mặc dù “chạy sô” kiếm tiền không khó, nhưng nếu lựa chọn giữa việc lao đi kiếm tiền và dành nhiều thời gian hơn cho các con, anh chọn lựa phương án an toàn cho cuộc sống gia đình với suy nghĩ: “đón con, chăm con giờ mới là niềm vui của mình”.

Tuấn Hưng mê con đến mức giờ nhìn đâu cũng chỉ thấy đắm đuối với quần áo, đồ chơi rồi đủ thứ lỉnh kỉnh dành cho con. Nhắc đến các con, anh mới nhớ ra lâu lắm rồi anh chẳng đi mua quần áo gì cho mình, phần cũng bởi anh tự thấy trước kia mình mua cũng nhiều rồi, giờ cả tủ quần áo có thế nào cứ lôi ra mặc vậy. Được cái, anh không chạy theo “mốt” mà cứ mặc theo kiểu riêng của mình, quần áo chỉ đơn giản cứ hai màu đen trắng nên gá vào nhau kiểu gì cũng dễ.

Giọng ca “Tìm lại bầu trời” tâm sự, giàu – nghèo cũng chỉ là khái niệm mang tính tương đối, chẳng ai định nghĩa được, kiếm vài triệu đồng mỗi tháng vẫn lo được cho con, còn kiếm được nhiều gấp trăm lần như vậy thì gọi là có tiền dôi dư để gửi tiết kiệm hay tích lũy. Mỗi người có sự toan tính khác nhau, nếu muốn có nhiều tiền thì chắc chắn phải dành nhiều thời gian hơn cho công việc, mà như vậy thì chắc chắn con cái sẽ bị thiệt thòi. Anh đang chọn cách kiếm tiền ít hơn một chút nhưng để các con có một tuổi thơ trọn vẹn và chắc chắn được lớn lên trong tình yêu thương và sự chăm sóc đủ đầy của bố.

Như đơn cử việc đưa đón các con đi học, dù bận bịu nhưng Tuấn Hưng xem đó là niềm hạnh phúc không gì thay thế được. Bởi anh hiểu rằng, khi còn nhỏ thì đứa trẻ nào cũng muốn được bố mẹ đưa đến lớp và đón về nhà. Cảm xúc vỡ òa lúc tan học nhìn thấy bố mẹ, đó là giá trị lớn nhất mà anh muốn lưu lại trong ký ức của các con – như ký ức của anh về tuổi thơ từng được bố mẹ yêu thương mình nhiều giống vậy. Anh tự nhận mình không còn ở cái tuổi háo thắng muốn chứng tỏ bản thân ở góc độ nào đó và lý do lớn nhất là vì thời thơ ấu của con trẻ chỉ kéo dài 5 – 7 năm, sau này chúng lớn rồi có hối hận, có muốn bù đắp cũng không được. Với anh, tài sản lớn nhất của những người làm bố, làm mẹ không phải vài tỷ hay vài chục tỷ đồng mà là sự trưởng thành của những đứa con.

Có điều thú vị là trong cuộc sống gia đình, Tuấn Hưng tiết lộ anh mới là người đóng “vai ác”. Căn bản là vì vợ anh khá hiền và chiều con, nên anh phải tỏ ra khắt khe và nghiêm khắc hơn để còn uốn nắn bầy con nhỏ. Nam ca sĩ chia sẻ, anh nghiêm nhưng chưa bao giờ dùng đòn roi để dạy dỗ các con, mà chỉ phạt vào niềm vui mỗi khi chúng mắc lỗi, ví dụ như không được đi chơi như đã hẹn. Dĩ nhiên làm bố làm mẹ khó tránh khỏi những lúc cảm thấy cái đầu đang bị “nóng”, dễ mất bình tĩnh nhưng anh tự tin là mình kiểm soát được điều đó, để rồi sẵn sàng mất nhiều thời gian hơn ở bên cạnh trò chuyện và dạy dỗ các con.

Trong câu chuyện về những đứa con, Tuấn Hưng không quên nhắc đến bà xã – Thu Hương, người phụ nữ đã góp phần “thuần hóa” bản tính hoang dã của mình. Anh hạnh phúc thổ lộ về việc được bố mẹ vợ xem mình như con đẻ, còn bố mẹ đẻ của mình thì yêu thương con dâu như con gái ruột. Nam ca sĩ thừa nhận, thời gian vài ba năm đầu khi mới lấy nhau, cả hai cũng không tránh được những lúc va chạm, thậm chí đôi khi khắc khẩu vì cái tôi của ai cũng lớn. Song sau mỗi lần vục vặc thì mỗi người đều hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Quan trọng nữa là anh xác định mình lớn tuổi hơn vợ nên chọn cách chủ động làm lành sau mỗi lần như thế và cùng nhìn vào con để nắn mình thay đổi.

3. Sắp tới đây, Tuấn Hưng quyết định “chơi lớn” với việc trở lại sân khấu làm hai đêm nhạc hoành tráng vào tối 29 và 30-10-2022 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Gọi là “chơi lớn” bởi liveshow lần này anh không làm một mình mà mời hẳn “diva”’ Thanh Lam sát cánh.

Cựu thành viên ban nhạc Quả Dưa Hấu bày tỏ, anh ấp ủ ý định tổ chức liveshow này từ cách đây một năm, sau khi bắt đầu thân thiết và cảm nhận được nhiều quan điểm sống tương đồng giữa mình và đàn chị. Trong đó, cả hai đều xem âm nhạc là thứ không thể thiếu trong cuộc sống nhưng cũng đang từng bước dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Khâu tổ chức chương trình từ A đến Z, bao gồm cả chi phí để làm hai đêm nhạc này, vợ chồng anh đứng ra lo hết với tinh thần: “lãi thì chia đôi, còn lỗ thì mình tôi chịu hết”. Dù vậy, anh cũng xác định sẵn rằng chương trình lần này tới 99% là…lỗ. Song kể cả lỗ thì cũng không sao cả vì điều quan trọng nhất với anh là: “miễn sao hai chị em đã có một kỷ niệm âm nhạc để đời bởi tiền không mua được cảm xúc hay ký ức, sau này nếu có dịp thì kiếm tiền bù lỗ sau”.

Cũng theo Tuấn Hưng, ban đầu anh định đặt tên liveshow là “Màu của Lam” nhưng đàn chị góp ý nếu đặt vậy thì nghe giống như chương trình riêng của chị. Bởi thế sau đó anh mới đổi tên thành “Chị tôi”. Anh tiết lộ, trong liveshow này, ngoài Thanh Lam thì anh cũng muốn gửi lời tri ân tới ba người chị đặc biệt khác trong cuộc đời mình, đó là ba người phụ nữ cùng có tên bắt đầu bằng chữ “T” (Thanh, Thúy, Thủy) – ba nữ giám đốc của các công ty âm nhạc đã đưa anh vào TP.HCM những năm 2000 để có được một Tuấn Hưng như bây giờ.