Ca sĩ Như Quỳnh: Tôi không muốn lặp lại bản thân

Ca sĩ Như Quỳnh: Tôi không muốn lặp lại bản thân

ANTD.VN - Bước qua tuổi ngũ thập, Như Quỳnh tự nhận mình đang ở độ tuổi “chững chạc” nhất trong đời, đủ “chín” để bình thản đón nhận mọi thứ. Có lẽ đó là lý do chị muốn gói ghém lại những chuyện buồn đã qua và không muốn khoe về những niềm vui đang có. Nữ ca sĩ bộc bạch, chị không nghĩ những sóng gió mình từng trải qua là thiệt thòi hay mất mát, mà xem đó là sự sắp đặt của số phận. Giống như người nghệ sĩ đã mang phận con tằm thì phải nhả tơ, còn khổ đau, vui buồn thì đời người ai cũng có.
Ca sĩ Như Quỳnh: Tôi sợ khi phải nhìn lại mình của 4 năm trước

Ca sĩ Như Quỳnh: Tôi sợ khi phải nhìn lại mình của 4 năm trước

ANTD.VN - Những năm đầu thập niên 90, từ quán xá, nhà hàng, ngoài đường, trong ngõ… đâu đâu cũng có thể nghe thấy giai điệu quen thuộc “Người tình mùa đông” qua tiếng hát của nữ ca sĩ Như Quỳnh. Không chỉ là “hiện tượng”, Như Quỳnh ngày ấy được coi là giọng ca gây chấn động trong làng nhạc Việt. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ sinh năm 1970 còn chinh phục khán giả bởi nhan sắc hút hồn. Có điều, như người xưa hay nói, “má hồng” thường gặp truân chuyên, cô chỉ đem đến tiếng cười cho cuộc đời và nhận hết nỗi buồn về mình. Tuy nhiên, chưa ai thấy Như Quỳnh to tiếng bao giờ, kể cả khi cô ấm ức hay tức giận.
Ca sĩ Như Quỳnh tái ngộ khán giả Hà Nội

Ca sĩ Như Quỳnh tái ngộ khán giả Hà Nội

ANTD.VN -  Giọng ca “Người tình mùa đông” sẽ trở lại biểu diễn trên sân khấu Thủ đô trong đêm nhạc chủ đề “Chuyện ba người” diễn ra vào tối nay 28-3 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.