Cà phê sáng Chủ nhật:

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh: “Có những lúc mong mình trẻ lại 20 tuổi”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nguyễn Ngọc Anh là một trong số những giọng nữ đẹp hiếm hoi được nhận định là đủ sức đứng vào hàng “Diva” thế hệ mới trong làng nhạc Việt. Không phải cái tên được tung hô như các “ngôi sao” hạng A nhưng lại là một giọng hát khó ai vượt qua không chỉ nhờ chất giọng giàu nội lực, chạm đến trái tim người nghe mà còn ở tư duy âm nhạc “dám nghĩ, dám làm”.

Một nhạc sĩ nổi tiếng từng kể, ngày xưa khi cô mới chân ướt chân ráo bước chân vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp, anh từng sáng tác 1 ca khúc rất khó hát, cũng từng đưa một vài nữ ca sĩ tên tuổi hát nhưng chưa ưng ý. Sau đó khi thử đưa bài cho Nguyễn Ngọc Anh hát, anh nghe mà cảm thấy gai người. Từ những bước đi đầu tiên ấy, cho tới giờ giọng ca đất mỏ đã trải qua một hành trình đủ dài để có được chỗ đứng riêng trong làng nhạc Việt, không phải cái tên được tung hô như các “ngôi sao” hạng A nhưng lại là một giọng hát khó ai vượt qua không chỉ nhờ chất giọng giàu nội lực, chạm đến trái tim người nghe mà còn ở tư duy âm nhạc “dám nghĩ, dám làm”. Album vừa được cô ra mắt “Lời hẹn ước” có thể nói là dấu cộng tiếp theo trên con đường rất riêng mà cô chọn lựa.

...Mong được thỏa mãn đam mê về nghề...

- PV: Chào Nguyễn Ngọc Anh, điều gì khiến chị chọn trở lại bằng một album âm nhạc ở thời điểm mà có lẽ hình thức ra album không còn phổ biến như xưa nữa, nói cách khác là chi phí làm tốn kém, mất nhiều công sức mà hiệu quả lại khiêm tốn so với việc thu 1 ca khúc rồi làm MV?

+ Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh: Tôi tự thấy mình cũng lớn tuổi rồi, khoảng thời gian hát và đến với khán giả với một nghệ sĩ nhạc nhẹ sẽ bị thu ngắn lại nên mong muốn làm nhiều sản phẩm hơn nữa. Sau những thăng trầm trải qua trong đời, tôi thấy điều quan trọng nhất chính là tuổi trẻ và sức khỏe. Có những lúc mình chỉ mong trẻ lại 20 tuổi để được hát nhiều bài hơn, nhiều thể loại âm nhạc hơn, giờ hát mấy bài “trẻ” quá cũng thấy hơi ngại ngại (cười). Đàn ông có tuổi nghề dài hơn, phụ nữ đôi lúc còn bị chi phối bởi gia đình, con cái nữa.

Thú thật dù biết làm album vào thời điểm này là tốn kém, hiệu quả không cao nhưng tôi vẫn quyết định làm vì mong được thỏa mãn đam mê về nghề, cũng như lưu giữ lại cho bản thân và các con một “tài sản” về âm nhạc, và quan trong nữa là thực hiện lời hẹn ước đúng như tên album - mang đến cho khán giả một album chất lượng, có những bài có thể trở thành “playlist” để mọi người nghe hàng ngày. Điều đó với tôi cũng là một niềm hạnh phúc. Bên cạnh đó nhờ làm album này mà tôi như được quay trở lại quãng đời đầy trẻ trung, đam mê và nhiệt huyết.

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh: "Có lẽ nghe album này, mọi người nghe sẽ thấy Ngọc Anh rất khác rồi, khác rất nhiều. Tất nhiên vẫn con người ấy, trái tim ấy, cảm xúc đó nhưng âm nhạc và ngôn ngữ âm nhạc đã khác rồi"

- PV: Cái giá của sự “chịu chơi” này chắn hẳn phải là “chịu chi” rồi, chị có thể tiết lộ đã mất bao nhiêu chi phí cho lần quay trở lại này không?

+ Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh: Tôi nghĩ cũng rất khó để so sánh về giá trị vật chất. Nhiều ca sĩ chỉ làm sản phẩm “debut” chào sân hay làm một MV ca nhạc thôi, chi phí cũng đã rất cao rồi. Còn về album này, có một điều chắc chắn là tôi đã làm rất mất thời gian, đòi hỏi sự tập trung cực kỳ cao độ và chi phí thì cũng không nhỏ. Nhưng quả thật sự đầu tư về tinh thần và giá trị tinh thần mới điều kết nối quan trọng nhất với tất cả những người đã cùng tôi làm nên album này, từ nhạc sĩ sáng tác bài, nhạc sĩ phối khí…đến cả người bấm máy cho tôi trong phòng thu. Mọi người đều rất ưu tiên cho tôi về mọi mặt.

Và có một điều xin được nói nhỏ là ai cũng không lấy theo giá thị trường đâu (cười). Tôi rất biết ơn về điều đó, nhất là việc các nhạc sĩ đã tin tưởng giao “đứa con tinh thần” cho mình. Thú thật Ngọc Anh tự nhận mình không phải ca sĩ “hot” đâu, chỉ là ca sĩ trên thị trường có vị trí vững vàng, còn nói về độ “hot” thì chắc là ko “hot” đâu. Tuy nhiên tôi luôn trân quý tình cảm mà các nhạc sĩ dành cho mình.

...Hay có những giấc mơ kỳ lạ....

- PV: Một trong những điều bất ngờ, cũng có thể gọi là điểm nhấn ấn tượng trong album này là việc chị hợp tác với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh khi đặt hàng vị nhạc sĩ này sáng tác 3 ca khúc và cả 3 đều được kỳ vọng tạo thành bản “hit” mới. Điều gì dẫn đến mối duyên âm nhạc này vậy và chị có thể chia sẻ về quá trình cả hai hợp tác với nhau không?

+ Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh: Chia sẻ một cách rất thật, rất chân thành là tôi hay có những giấc mơ kỳ lạ lắm. Trước khi có ý tưởng làm album này, tôi đã nằm mơ thấy anh Hồ Hoài Anh rất nhiều. Sau đó khi bắt tay vào làm, tôi có nhắn tin cho anh ấy bảo: “Anh phải viết nhạc cho em”. Lúc đó, tôi nghĩ anh ấy đang đắm chìm trong nhiều nỗi sầu muộn, sẽ không trả lời tin nhắn của mình đâu, nhưng anh ấy lại trả lời luôn và còn hỏi tôi muốn viết nhạc thế nào. Tôi chỉ chia sẻ rằng mình đang ở giai đoạn cuộc sống viên mãn và hạnh phúc nên muốn làm một album mang màu sắc âm nhạc này.

Thật ra tôi và anh “Cu Tí" ngoài sự cộng tác về âm nhạc ra thì cũng là ân tình anh em bạn bè từ bao nhiêu năm rồi. Anh Hồ Hoài Anh là người sáng tác rất “sung”, nhất là ở thời điểm này khi anh ấy đã trải qua giai đoạn tạm gọi là bước ngoặt trong đời. Có lẽ với người làm nghệ thuật, sức mạnh được thể hiện rõ nét nhất ở những giai đoạn như thế này, khi người ta vượt qua được thì sẽ vững chãi hơn, có nhiều điều để chia sẻ hơn thông qua âm nhạc. Tôi rất trân trọng anh ấy vì đã nhận lời đồng hành với mình trong lần trở lại này. Có ca khúc anh ấy viết cho tôi, sau khi đưa vào album thấy không phù hợp với tuyến bài, tôi ngỏ ý muốn đổi bài, anh ấy đổi luôn cho, viết luôn 1 bài khác để thay thế. Không chỉ với tôi đâu, anh Hồ Hoài Anh đều luôn hỗ trợ hết sức với cả các nghệ sĩ trẻ nữa, dù có tên tuổi hay chưa.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh: "Phải nói rằng từ đầu tới giờ, chưa ai nói về điều này. Ngọc Anh cũng thuộc số ít những ca sĩ ở thị trường âm nhạc vừa có trình độ về thanh nhạc vững vàng, lại vẫn có những bài hát hay, tác phẩm ko quá xa vời với thị trường. Như Dương Hoàng Yến, Khánh Linh…số những ca sĩ như vậy đếm trên đầu ngón tay. Ngọc Anh có lẽ hơi ẩn mình hơn 1 chút. Tôi nghĩ sự ẩn mình đó cũng phù hợp, mỗi người có cách cống hiến khác nhau."

- PV: Đặt hàng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh viết bài vui nhưng nhận lại toàn bài…buồn và vẫn chọn đưa vào album này, hẳn có lý do riêng cho sự “thỏa hiệp” giữa ý định ban đầu và sự điều chỉnh này?

+ Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh: Đúng là điều bất ngờ vì cả 3 ca khúc anh Hồ Hoài Anh viết cho tôi trong album sau đó đều là 3 bài mang tâm trạng day dứt, đau buồn nhưng khi nhận bài, tôi vẫn chọn hát vì âm nhạc của anh luôn tràn đầy cảm xúc, thu xong tôi vẫn thấy rất hay và phù hợp với mình. Cái hay của anh Hồ Hoài Anh là viết ca khúc rất lạ nhưng vẫn sử dụng sở trường của tôi nên hát rất hợp lý.

Trên thực tế, không phải đến bây giờ đâu mà từ ngày xưa anh ấy đã sáng tác rất nhiều bài hát buồn rồi, kể cả khi đang rất vui cũng viết bài buồn, kiểu nhạc của anh ấy thế. Trong quá trình làm việc, tôi rất cộng hưởng cảm xúc về mặt âm nhạc với anh ấy. Thường khi hát, ca sĩ có thể lấy cảm hứng của người khác để hát chứ không nhất thiết hát bằng trải nghiệm của mình. Như lần này, tôi nhìn vào chính câu chuyện của anh Hồ Hoài Anh để lấy cảm xúc hát chứ không đâu xa cả.

Nguyễn Ngọc Anh nói lời cảm ơn và lời yêu đến ông xã - ca sĩ Tô Minh Đức vì sự đồng hành sát cánh và ủng hộ hết mình của anh dành cho cô trong cả nghệ thuật lẫn ngoài cuộc sống
Nguyễn Ngọc Anh nói lời cảm ơn và lời yêu đến ông xã - ca sĩ Tô Minh Đức vì sự đồng hành sát cánh và ủng hộ hết mình của anh dành cho cô trong cả nghệ thuật lẫn ngoài cuộc sống

- PV: Cũng trong lần trở lại này, ông xã chị - ca sĩ Tô Minh Đức cũng sát cánh với vợ từ sáng tác ca khúc, sản xuất nhạc, thậm chí kiêm cả hát bè…Anh ấy từng nói điều tâm đắc nhất là đã “thay đổi được lối chơi” của vợ trong âm nhạc, dù đôi khi phải tranh cãi đến rạc cả họng. Chị nhận định thế nào về “vị huấn luyện viên” bất đắc dĩ này?

+ Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh: Nói vui thế thôi, anh Đức rất hiền lành, hoặc là gặp Ngọc Anh thì hiền đấy (cười). Trong quá trình làm nghệ thuật vừa qua, tôi phải cảm ơn chồng vì anh ấy không chỉ là bạn đời, người đứng chung “chiến tuyến” mà còn giúp mình thay đổi tư duy trong âm nhạc. Với người nghệ sĩ sợ nhất nhìn vào gương thấy mình 10 năm, 20 năm vẫn thế. Anh Đức là dùng phương pháp “mưa dầm thấm lâu”, nói dần cho mình nghe rồi thấm, kiểu giáo dục thường xuyên. Tôi cảm ơn anh ấy về điều đó, luôn ủng hộ vợ trong cả công việc nghệ thuật lẫn cuộc sống. Hồi đầu chúng tôi tưởng không ở được với nhau cơ, tranh cãi nhau nhiều lắm, không biết thế nào giờ lại rất hài hòa, chỉ cần nhìn ánh mắt của nhau thôi là đủ.

Ca sĩ Tô Minh Đức: "Thật ra mà nói để thay đổi tạm gọi là thói quen thì chỉ có bản thân mình thay đổi được thôi nên tâm đắc nhất trong album này, ngoài làm sản xuất ra, thấy mình giống như 1 huấn luyện viên vậy, thay đổi lối chơi của vợ mình. Những ngày đi thu, nói chuyện với nhau, tranh cãi nhau rạc cả họng…nhưng cuối cùng vẫn tự hào vì thay đổi được lối chơi của vợ".

- PV: Còn về việc chị mời Tùng Dương hát song ca với mình, có phải vì nam ca sĩ đang rất “hot” không hay còn vì lý do nào khác nữa?

+ Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh: Nếu nói không phải vì Tùng Dương đang “hot” thì không phải. Đúng là anh ấy đang rất nổi tiếng và mời anh ấy tham gia với tôi trong album này là điều rất vinh hạnh, đánh dấu một chặng đường Tùng Dương đang rất thăng hoa về âm nhạc.

Nhưng ngoài ra tôi cũng rất thần tượng và yêu quý Tùng Dương từ ngày xưa rồi. Tôi trân trọng anh ấy bởi một tâm hồn dành trọn vẹn cho đam mê nghệ thuật, luôn lan tỏa sự tích cực đến mọi người, tính cách cũng rất chân thành, trong sáng đúng kiểu “trẻ con ngây thơ”, đấy cũng là điểm mạnh của anh ấy. Vả lại, anh ấy là một người rất có văn hóa, hiểu sâu biết rộng. Đấy là tấm gương mà tôi không ngại nhận là mình muốn noi theo.

- PV: Xin cảm ơn những chia sẻ của chị!

Một số hình ảnh mới trong lần trở lại của Nguyễn Ngọc Anh: