Ca sĩ Lê Minh - cựu thành viên nhóm MTV chạnh lòng khi bị hiểu lầm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lê Minh chia sẻ, anh từng không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng khi đọc được những bình luận thiếu tích cực từ cộng đồng mạng chỉ trích nghệ sĩ tham gia vào công việc tình nguyện chỉ để PR đánh bóng tên tuổi.

Năm ngoái khi dịch bệnh bùng phát tại TP.HCM, Lê Minh từng tham gia vào đội nghệ sĩ tình nguyện của Nhà văn hóa Thanh niên, cùng mọi người triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố. Nhớ lại, cựu thành viên nhóm MTV kể, một trong những điều khó khăn nhất mà bất kỳ tình nguyện viên nào khi tham gia vào công tác chống dịch chính là sự thay đổi về thói quen sinh hoạt và phải mặc bộ đồ bảo hộ gần như suốt cả ngày.

Nam ca sĩ luôn tự hào vì được làm những việc có ý nghĩa vì cộng đồng

Nam ca sĩ luôn tự hào vì được làm những việc có ý nghĩa vì cộng đồng

Nam ca sĩ chia sẻ, anh cùng nhiều bạn bè nghệ sĩ trong đội tình nguyện phải mất tới cả tháng vừa cố gắng, vừa chịu đựng mới thực sự thích nghi với thói quen sinh hoạt này. Nhiều khi mặc bộ đồ bảo hộ cả ngày, anh và mọi người không thể ăn uống, ngay cả việc đi đứng cũng khó khăn hơn. Quãng thời gian đó, mỗi ngày anh chỉ cần ăn một bữa nhưng có hôm không thể nuốt trôi cơm vì quá mệt nên đã sụt cân nhanh chóng.

Không chỉ thế, thời gian đầu tham gia vào công tác chống dịch, mỗi ngày Lê Minh cùng đồng đội tất bật chạy việc có khi nhiều hơn cả “chạy sô” lúc trước khi cuộc sống bình thường. Buổi sáng thì lấy mẫu xét nghiệm, buổi chiều đi giao đồ ăn, phụ bếp hay đi siêu thị giúp người dân, còn buổi tối thỉnh thoảng sẽ hát hò để cổ vũ tinh thần mọi người.

Nhớ lại quãng thời gian ấy, Lê Minh bộc bạch, bên cạnh niềm xúc động tự hào vì được làm những việc có ý nghĩa vì cộng đồng, anh cũng không khỏi chạnh lòng vì có nhiều người nói những lời không hay lắm về những tình nguyện viên nghệ sĩ, rằng không biết việc, không biết làm nhưng vẫn tham gia để PR đánh bóng tên tuổi. Lúc đầu anh cũng rất buồn khi nghe hay đọc phải những lời nhận xét đó, song sau tự động viên mình: “Nếu ai cũng sợ hãi lùi về phía sau thì ai sẽ là người đi chống dịch, ai sẽ là người cổ vũ tinh thần cho lực lượng tuyến đầu để họ thấy mình không bị lẻ loi”.

Mới đây, khi ngồi ở vị trí giám khảo một chương trình âm nhạc, được nghe, được thưởng thức giọng ca của các y bác sĩ, được nghe những câu chuyện cảm động thấm đẫm tình người trong đại dịch khiến anh vô cùng xúc động. Anh cũng đã sáng tác nên ca khúc “Trái tim thanh xuân” như một món quà để lưu giữ những kỷ niệm đẹp của anh và các thành viên trong đội tình nguyện viên nghệ sĩ.