Ca sĩ Khánh Phương từng bị hàng xóm mắng vì luyện hát suốt ngày

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nổi đình nổi đám với bản “hit” – ca khúc “Chiếc khăn gió ấm” nhưng ít ai biết Khánh Phương từng trải qua quãng thời gian khổ luyện giọng hát đến độ trở thành nỗi ám ảnh của những người hàng xóm sống xung quanh.

Lần hiếm hoi xuất hiện trở lại trong một chương trình talkshow mới đây, Khánh Phương khiến khán giả ngạc nhiên bởi vẫn giữ được vẻ trẻ trung cùng giọng hát khàn đặc trưng đã làm nên thương hiệu của mình. Sau một thời gian không còn tham gia hoạt động nghệ thuật nhiều, Khánh Phương tâm sự hiện tại anh vẫn đang tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ và vẫn chưa lúc nào nguôi nỗi nhớ dành cho âm nhạc.
Đặc biệt khi nhắc lại thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp ca hát, Khánh Phương không khỏi xúc động bởi lúc bấy giờ bản “hit” – ca khúc “Chiếc khăn gió ấm” đã thực sự đưa anh đến gần hơn với khán giả giữa lúc đang loay hoay định vị chỗ đứng của mình trong làng nhạc Việt.

Theo lời kể của Khánh Phương, những ngày đầu khi mới chập chững bước chân vào con đường ca hát, anh từng đứng ra thành lập ban nhạc có tên MP5 tập hợp những giọng hát có chung niềm đam mê với nghệ thuật, trong đó có Trương Thế Vinh. Tiếc là nhóm nhạc này chỉ hoạt động chừng 3 năm thì đường ai nấy đi. Với anh, sự tan rã này có thể gọi là thất bại nhưng nhờ vậy mà anh học được rất nhiều kinh nghiệm quý báu và tích lũy được nhiều kiến thức, kỹ năng khi bước tiếp trên con đường hát solo. Cũng theo Khánh Phương, lúc bây giờ anh từng đắn đo đứng trước hai lựa chọn, hoặc là lui về nối nghiệp kinh doanh của gia đình, hoặc là tiếp tục đeo đuổi ước mơ đứng trên sân khấu.

Chính lúc ấy thì cơ duyên đưa Khánh Phương đến với sáng tác “Chiếc khăn gió ấm” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Bài hát này ngay khi vừa được phổ biến qua tiếng hát của Khánh Phương đã tạo nên “cơn sốt” trên thị trường nhạc Việt, góp phần đưa tên tuổi của anh lên như diều gặp gió. Có điều thành công này từng khiến mối quan hệ giữa anh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung từng có giai đoạn khúc mắc vì hiểu lầm. Cụ thể như chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thì thời điểm đó, một số thông tin trên truyền thông đưa rằng doanh thu của ca khúc “Chiếc khăn gió ấm” rất cao, lên tới hàng tỷ đồng, trong khi khoản thù lao mà anh nhận được từ việc sáng tác ca khúc này không nhiều, nên anh từng cảm thấy khá buồn về điều đó. Có điều, tác giả “Chiếc khăn gió ấm” chỉ giữ sự chạnh lòng khúc mắc đó cho riêng mình mà không chia sẻ với Khánh Phương, cho tới khi cả hai có dịp ngồi lại tâm tình trò chuyện một cách thẳng thắn và anh biết được thực hư mọi việc.

Trở lại với Khánh Phương, nhìn lại chặng đường hoạt động nghệ thuật của mình, nam ca sĩ sinh năm 1981 tiết lộ, anh từng có quãng thời gian vất vả luyện tập mới có được giọng hát trầm khàn đặc trưng mà mọi người biết đến và ghi nhận. Theo đó, Khánh Phương cho biết, anh từng áp dụng công thức “phá giọng” với việc học theo cách hát của một số nhóm nhạc nước ngoài. Tuy nhiên việc này không hề đơn giản bởi anh hiểu rằng nếu luyện tập không cẩn thận thì thanh quản sẽ bị tổn thương, thậm chí hỏng. Cũng may vì anh có học qua về thanh nhạc nên biết giới hạn nào nên dừng lại. Nhớ lại, Khánh Phương tâm sự, khi ấy anh từng say mê miệt mài luyện giọng mỗi ngày từ 6 đến 8 tiếng, nhiều đến mức trở thành nỗi ám ánh của hàng xóm sống xung quanh nên thường xuyên bị ăn mắng.

Khánh Phương kể, cho tới tận bây giờ mỗi khi đi diễn ở đâu, anh vẫn nhận được rât nhiều yêu cầu hát lại ca khúc “Chiếc khăn gió ấm”. Anh không ngờ ca khúc này lại có “tuổi thọ” lâu đến như vây. Bước sang tuổi 40, trong khi nhiều bạn bè đồng nghiệp cùng trang lứa đều đã yên bề gia thất thì Khánh Phương vẫn đi về lẻ bóng. Nam ca sĩ chia sẻ, riêng về tình cảm thì quan điểm của anh là “tùy duyên” nên không sốt ruột hay cố gắng kiếm tìm. Vì thế dù xác nhận đã trải qua không ít mối tình, trong đó có chuyện tình gây chú ý một thời với nữ diễn viên Quỳnh Nga song tới giờ, Khánh Phương vẫn độc thân.