Ca sĩ Hồng Hạnh tiết lộ lý do chia tay chồng ngoại quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hồng Hạnh được mệnh danh là “người đàn bà ôm đàn hát tình ca”. Cô là con gái của đôi song ca nổi tiếng một thời Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết. Giọng ca từng chiếm lĩnh sân khấu ca nhạc Sài Gòn thập niên 80-90 từng lấy chồng Nhật nhưng sau nhiều năm chung sống đã “đường ai nấy đi”.

Trong lần hiếm hoi nhắc lại cuộc hôn nhân đã qua, Hồng Hạnh chia sẻ, thời điểm quyết định kết hôn với chồng ngoại quốc, cô từng nhận không ít lời rèm pha, dị nghị từ những người xung quanh. Nhiều người cho rằng cô lấy chồng nước ngoài chỉ để được sang nước ngoài định cư. Bố mẹ cô thì không tin cô yêu thật mà chỉ nghĩ đó là chuyện tình cảm yêu đương lãng mạn. Song thực tế với cô, đó lại là một mối tình sâu đậm.

Cũng theo Hồng Hạnh, điều khiến cô tin tưởng, yêu thương và trao trọn niềm tin cho đối phương trong mối quan hệ này là bởi anh là người đàn ông sống tình cảm, biết chăm lo cho gia đình. Hơn hết, cô chọn anh vì anh từng trải qua rất nhiều nghề để tự lập, tự lo cho cuộc sống của mình. Quãng thời gian tìm hiểu và gắn bó, anh luôn an ủi và chăm sóc cô chu đáo mỗi khi cô ốm đau hay gặp chuyện buồn phiền. Sau khi kết hôn, cô còn bị anh chinh phục bởi cách dạy con của người Nhật.

Tuy nhiên sau hơn 10 năm gắn bó, có với nhau một cậu con trai chung, vợ chồng Hồng Hạnh quyết định chia tay. Cuộc ly hôn của Hồng Hạnh khi ấy cũng khá ồn ào bởi tin đồn hôn nhân tan vỡ do nữ ca sĩ có “người thứ ba”. Nhớ lại, Hồng Hạnh kể, thời điểm đó cô và nam ca sĩ Thái Hòa hay được mời đi diễn chung và thường xuyên sánh đôi cùng nhau trên sân khấu, dẫn đến tin đồn thất thiệt về mối quan hệ của cả hai.

Ca sĩ Hồng Hạnh vẫn ấp ủ nhiều kế hoạch và niềm đam mê cùng nghệ thuật

Ca sĩ Hồng Hạnh vẫn ấp ủ nhiều kế hoạch và niềm đam mê cùng nghệ thuật

Nói thêm về Thái Hòa, giọng ca sinh năm 1972 cho biết, cả gia đình Thái Hòa đều hâm mộ giọng hát của cô. Mối duyên trong âm nhạc đến với cả hai khi cô mở nhà hàng ở gần nhà của Thái Hòa. Gia đình nam ca sĩ sau đó cũng nói cho anh biết đây là nhà hàng của Hồng Hạnh song mọi việc chỉ dừng lại ở đó. Chỉ đến mãi sau này khi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mất, cô thấy có một nam ca sĩ vừa trẻ lại lạ mặt đi hát nhạc Trịnh, chưa từng thấy tại sân khấu TP.HCM, nên mỗi lần gặp trong lúc đi diễn chung thì cô vẫn thỉnh thoảng trò chuyện vui vẻ.

Quay trở lại lý do khiến hôn nhân tan vỡ, Hồng Hạnh chia sẻ, vào năm 2003 cô phân vân khi chưa thấy chồng xúc tiến việc lo cho con trai có được quốc tịch Nhật Bản. Từ lúc ấy cho tới 10 năm sau là năm 2013, cô vẫn chờ đợi chồng hoàn thành việc này nhưng không thấy động tĩnh gì. Cuối cùng cô mới hỏi lại chồng mình lần nữa thì nhận được câu giải thích với vô số lý do khác nhau để việc xác nhận quốc tịch cho con bị trì hoãn. Khi ấy, cô đã khóc rất nhiều vì cảm thấy sự mong đợi của mình đã quá mòn mỏi, trong khi bản thân cô chỉ nghĩ rằng mình ngày một lớn tuổi, chỉ mong con cái sau này có thể tự vùng vẫy, tự có cuộc sống riêng mà không phải bận tâm điều gì. Cô quyết định trải lòng cũng như hỏi ý kiến con trai mình về câu chuyện của hai vợ chồng và nhận được câu trả lời từ con trai rằng: “Mẹ hãy làm những gì mẹ thích đi”.

Nói về cuộc sống hiện tại, Hồng Hạnh cho biết: “Điều hiện tại khiến tôi trân quý nhất bây giờ chính là thời gian và cố gắng hết mình để có thể tiếp tục làm những việc mà lúc trẻ mình chưa làm được”. Đặc biệt, nữ ca sĩ bộc bạch, dù ở tuổi này nhưng cô vẫn ấp ủ nhiều kế hoạch và niềm đam mê cùng nghệ thuật, cũng như mong muốn sẽ có nhiều cơ hội hơn để được gặp gỡ và hát cho khán giả nghe.