Ca sĩ Ái Vân kể chuyện đời, chuyện nghề và cả chuyện tình

ANTĐ - Thông tin ca sĩ Ái Vân ra mắt cuốn hồi ký mà chị bấy lâu nay ấp ủ khiến nhiều người xôn xao. Cách đây nhiều năm, Ái Vân đã từng nhờ người chấp bút cho cuốn hồi ký này, vài chương bản thảo cũng đã được đăng trên một phương tiện truyền thông nhưng sau đó chị quyết định dừng dự định này.

Ca sĩ Ái Vân kể chuyện đời, chuyện nghề và cả chuyện tình ảnh 1

Cuốn hồi ký được ca sĩ Ái Vân ra mắt sau nhiều năm ấp ủ

Nhiều chuyện muốn quên đi, nhưng...

Mới đây, ca sĩ Ái Vân bất ngờ thông báo trên trang mạng xã hội cá nhân về sự ra đời của cuốn hồi ký trên. Nữ ca sĩ thừa nhận ra sách là một việc rất khó với chị, nhưng đây là cơ hội để chị chia sẻ về chuyện đời, chuyện nghề và cả chuyện tình qua những trang hồi ký. Thay vì tên gọi ban đầu “Hồi ức một đóa hồng”, Ái Vân đặt lại tên cho cuốn hồi ký là “Để gió cuốn đi”.

Đây không phải lần đầu tiên ở Việt Nam có nghệ sĩ viết tự truyện nhưng cuốn hồi ký của Ái Vân vẫn được dự báo là sẽ gây “sốt” bởi hé lộ về cuộc đời nhiều truân chuyên của một nữ nghệ sĩ đa tài và cũng đa đoan, giọng ca từng được mệnh danh “nữ hoàng nhạc nhẹ” những năm đầu thập kỷ 70.

Trước đây, cuốn sách này từng dự tính  dịch sang tiếng Anh để phát hành tại Mỹ, rồi có thể dựng thành phim. Tuy nhiên, Ái Vân từng phân vân về việc xuất bản cuốn hồi ký bởi ngại động chạm đến một số mối quan hệ riêng tư. Nói về lý do từng từ bỏ ý định phát hành cuốn sách này, Ái Vân cho biết có nhiều chuyện xảy ra trước đây mà chị muốn quên đi, nhưng việc kể lại trong cuốn sách này khiến chị lại nhớ quá nhiều.

Tuy nhiên, một vài năm trở lại đây, Ái Vân mắc bệnh mất ngủ vì cứ trăn trở nghĩ về những gì mà mình từng trải qua và chị nhận ra rằng có những điều cần phải được giãi bày. Đó là nguyên cớ cho sự ra đời những trang hồi ký này - những trang viết mà Ái Vân sẽ không né tránh sự thật, kể cả chuyện tình cảm riêng tư, chỉ có điều chị đã cân nhắc rất kỹ  về việc nói ra điều gì và nói như thế nào. 

Sách chưa chính thức đến tay người đọc nhưng chỉ cần nhìn vào đầu mục của 17 chương với hơn 300 trang sách như: Ba má, Ông bà ngoại, Cuối thời vang bóng, Đại gia đình, Theo nghiệp má, Lên mười, Gánh hát tuổi thơ, Chiến tranh, Học trường nhạc, Khu nhà 36-38 phố Huế, Năm 1975, Ca hát thời bao cấp, Nhạc nhẹ… cũng có thể dễ dàng nhận ra những điều Ái Vân muốn nói không phải những biến cố hay “cú sốc” trong đời sống tình cảm riêng mà là chuyện gia đình.

Thay vào đó, như lời Ái Vân thì đó là chuyện của gia đình mình, của bạn bè, của một thế hệ cùng thời với chị và của những tấm lòng. Tất cả được Ái Vân viết ra với suy nghĩ “để gió cuốn đi” - đúng với cái tên mà chị chọn đặt cho cuốn hồi ký của mình. 

Sẽ không gây “bão” dư luận? 

Khi được hỏi về cuốn hồi ký sắp ra của người vợ cũ - ca sĩ Ái Vân, đạo diễn NSND Trần Bình chia sẻ, anh biết chuyện Ái Vân định ra cuốn sách này từ nhiều năm trước đây, nhưng việc sách ra lúc nào thì anh không nắm rõ. Chồng cũ của ca sĩ Ái Vân cho biết đó là quyết định của chị, dù sao mối quan hệ tình cảm giữa hai người cũng đã trôi qua hơn 30 năm và dù chị có nhắc lại câu chuyện này như thế nào trong hồi ký, anh cũng hoàn toàn tôn trọng.

Dẫu vậy, NSND Trần Bình cũng không giấu được sự ngại ngần khi nhắc đến cuốn sách này, bởi cuộc hôn nhân tan vỡ với anh thế nào cũng được Ái Vân nhắc đến trong cuốn hồi ký của mình. Với Ái Vân, khi tung ra bản thảo một vài chương cuốn hồi ký cách đây vài năm, chị chỉ kể lại những hồi ức về tuổi thơ và quãng thời gian sinh sống cùng gia đình nên những phản hồi đều khá tích cực.

Không ít người động viên chị viết tiếp vì tin rằng những chuyện hay nhất nằm ở các chương sau. Cụ thể là những thông tin khiến mọi người tò mò và dễ gây “sốc” nhất thường nằm ở chuyện tình cảm riêng tư, nhất là với một người đẹp có cuộc đời đa đoan như Ái Vân. 

Song có lẽ như lời một người bạn của Ái Vân chia sẻ trên trang mạng xã hội của chị thì bản thân người này cũng hồi hộp xem bạn mình đã viết những gì, bởi có những chuyện thật không dễ kể lại, nhất là với một người luôn sợ làm người khác tổn thương từ những việc nhỏ nhất như Ái Vân.

Thế nên khó mà xảy ra khả năng sách sẽ tiết lộ những chuyện gây “sốc” dư luận như nhiều cuốn tự truyện từng được các nghệ sĩ khác phát hành, trong đó có “Lê Vân - Yêu và sống” của Lê Vân hay “Một đời giông bão” của Thương Tín.

Về phần mình, Ái Vân không ngại gọi cuốn hồi ký này là “cục nợ” mà chị đã quyết định trả ở cuối đời, để đến khi từ giã cuộc đời sẽ không còn gì phải day dứt hay áy náy. Nữ ca sĩ bộc bạch, với cuốn hồi ký này, chị không mong gì ngoài việc mọi người đọc xong sẽ hiểu nhau hơn, thông cảm và yêu thương nhau hơn.