

ANTĐ - Việc thả cá chép như một yếu tố tâm linh và được mọi người rất coi trọng. Vì thế, rất đông các bà, các mẹ, bạn trẻ ở Hà Nội, tham gia hoạt động thả những chú cá chép vàng ngày ông Công, ông Táo...
ANTĐ - Hôm nay, ngày 23 - 12 Âm lịch, là ngày ông Công ông Táo. Theo phong tục, người dân tìm mua cá chép để thả tiễn Táo quân về trời theo mong muốn cầu chúc về một năm mới tốt lành, vạn sự như ý, mọi nhà được ấm no. Những con cá chép được cẩn thận đưa vào xô thả dây nhẹ nhàng xuống sông. Túi nylon và rác được các bạn trẻ cẩn thận thu dọn...
ANTĐ - Phong tục phóng sinh cá chép trong ngày 23 tháng Chạp (Lễ ông Công, ông Táo) là một nét đẹp trong văn hóa dân tộc Việt Nam. Thế nhưng, từ nhiều năm nay vẫn tồn tại thực trạng các ao hồ, dòng sông trở nên xấu xí, ô nhiễm vì những túi nilon đựng cá phóng sinh, túi đựng tro vàng mã hay đồ lễ cúng bị vứt lung tung bởi một số người dân kém ý thức.
ANTĐ - Những con cá chép đỏ bơi tuyệt vọng giữa lớp tro tàn hương, trong niềm mong mỏi của chủ nhân, là phương tiện sớm tiễn Táo Quân chầu trời, báo cáo Ngọc Hoàng về mọi việc trong năm, của gia đình.
ANTĐ - Mỗi khi gần đến dịp cúng ông Công, ông Táo (23 tháng Chạp, Âm lịch), mọi người nô nức đi mua cá chép đỏ về nhà để thực hiện nghi lễ truyền thống. Nhưng có mấy ai biết được đằng sau những chú cá khỏe mạnh, quẫy đuôi nổi bọt sóng đó là cả một làng nghề với không ít công phu, vất vả để chăm nuôi “tín vật” cho ông Công, ông Táo chầu trời.
ANTĐ - Trong suốt 10 ngày trước Tết và 2 ngày sau Tết (mùng 2 và 3 âm lịch), La Vie đồng loạt triển khai chuỗi hoạt động vui xuân, đón Tết cùng những phần quà hấp dẫn tại 4 thành phố lớn trên cả nước là TP.HCM (Công viên Lê Thị Riêng), Hà Nội (Công viên Thống Nhất), Đà Nẵng (Bờ sông Hàn), Cần Thơ (Nhà thiếu nhi Cần Thơ).