U23 Việt Nam thất bại ở SEA Games 27

Bước lùi trên “thương trường”

ANTĐ - Lâu nay, SEA Games được coi như một đấu trường vừa vặn để các cầu thủ trẻ chứng tỏ năng lực, hòng kiếm được những hợp đồng béo bở khi trở lại V-League. Nhưng năm nay có lẽ là một ngoại lệ.

Nhiều cầu thủ trẻ không thể hiện được mình ở SEA Games 27. Ảnh: QUANG THẮNG

Bóng đá Việt Nam chưa một lần thành công ở SEA Games, nhưng đó là trên khía cạnh tập thể, còn ở phương diện cá nhân, nhất là với các cầu thủ trẻ, SEA Games luôn là một bệ phóng rất tốt để họ bay cao và xa hơn trên bầu trời bóng đá quốc nội.

Với việc V-League và giải hạng nhất hiện nay hạn chế các suất đăng ký ngoại binh, cùng quy định phải có ít nhất 5 cầu thủ dưới 21 tuổi ở mỗi đội, cầu thủ trẻ Việt Nam có nhiều cơ hội thi đấu cũng như điều kiện để phát triển tài năng hơn. Từ đó, các đội bóng cũng trân trọng “nguồn cung” này hơn và tất nhiên, với những cầu thủ thực sự có tài, giá của họ cũng sẽ được đẩy lên tiền tỷ. Đá hay ở CLB là một chuyện, khi được gọi lên đội tuyển và đi đá SEA Games hay các giải đấu lớn, đương nhiên các cầu thủ trẻ cũng có nhiều hơn cơ hội tự quảng bá hình ảnh của mình với CLB, dễ dàng nhận được mức lương và những hoa hồng cao hơn. Trong mỗi đội, những cầu thủ gắn mác “tuyển” bao giờ cũng được các ông chủ, HLV ưu ái và tạo điều kiện thuận lợi hơn so với những cầu thủ khác. Chính vì thế, khi đã lên tuyển và được đi đá SEA Games, thì không chỉ vì nghĩa vụ quốc gia, mọi cầu thủ đều nỗ lực để tự khẳng định mình như hành trang cho tương lai.

Nhiều người cho rằng nếu không vướng phải scandal bán độ ở SEA Games 23, thì những Văn Quyến, Quốc Anh, Quốc Vượng, Phước Vĩnh… đã có những bản hợp đồng béo bở sau đó khi đang là những cầu thủ “hot” nhất thời điểm ấy. Và cũng không đâu xa, ngay kỳ SEA Games 25 trên đất Lào năm 2009, dù thua trong trận chung kết, nhưng những cầu thủ như Thành Lương, Mai Tiến Thành, Trọng Hoàng, Thanh Hưng… cũng đã chứng tỏ được giá trị của mình, tự dựng nên tên tuổi để rồi trở lại V-League và nhận lót tay cả chục tỷ đồng cũng như những khoản lương “khủng”.

Cùng ở độ tuổi so với các đàn anh cách đây vài năm, những tài năng trẻ như Hoàng Thịnh, Hà Minh Tuấn, Vũ Minh Tuấn, Mạc Hồng Quân, Mạnh Dũng, Phi Sơn, Mạnh Hùng, Nguyên Mạnh… cũng bước vào SEA Games 27 trên đất Myanmar với rất nhiều hy vọng. Nhưng rồi kết quả thế nào thì ai cũng đã rõ. Những cầu thủ này chỉ chơi tốt khi gặp những đối thủ yếu, còn khi gặp đối thủ ngang hoặc trên cơ thì lại mờ nhạt một cách khó hiểu. Đã không chơi thực sự nổi bật, nhiều cầu thủ còn tự “tầm thường hóa” mình với hình ảnh vật vờ trên sân. Tất nhiên, lỗi không hoàn toàn thuộc về họ, mà do rất nhiều yếu tố, trong đó có vai trò của HLV.