Bụng dạ nào xem bóng đá

ANTĐ - Rất nhiều người mê bóng đá đều công nhận World Cup năm nay xem kém hào hứng, không say mê, cuồng nhiệt như những kỳ trước.

Hàng tỷ người trên thế giới vẫn chăm chú theo dõi trái bóng tròn, riêng ở ta quả thật không có tâm trạng dự “tiệc” World Cup khi mà ở Biển Đông những lực lượng thực thi pháp luật và ngư dân ta vẫn ngày đêm căng sức, căng đầu đối phó với những hành động gây hấn, xâm phạm chủ quyền, vi phạm luật pháp quốc tế.

Bụng dạ nào mà có thể thưởng thức các trận đấu hấp dẫn trên sân cỏ, khi ngoài vùng biển của ta các loại tàu nhỏ bé vẫn bị phun vòi rồng, hú còi, chiếu đèn pha, đâm va…

Vừa rồi chính Trung Quốc lại trơ trẽn vu khống Việt Nam dùng người nhái, dùng lưới, vật thể nổi cản phá tàu của họ.

Những thùng đựng dầu, sơn hoặc những mảnh gỗ vỡ, lưới rách… rơi từ tàu ngư dân Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm hỏng. Vậy mà họ vớt lên rồi vu cho ta thả xuống.

Nên nhớ rằng, trước khi bày ra trò này, báo chí Trung Quốc đã khen “đểu” đặc công nước của Việt Nam giỏi nhất thế giới.

Bởi vậy, không nên quên rằng, sống cạnh người khổng lồ xấu bụng thì phải luôn đề phòng, cảnh giác cao độ, ngay cả khi sóng yên, biển lặng.