Hướng tới World Cup 2014

Brazil và nỗi ám ảnh tháng 6

ANTĐ - Hồi tháng 6 năm ngoái, Confederations Cup - giải đấu là màn tổng duyệt cho World Cup 2014 bị bao trùm bởi các cuộc biểu tình có nguy cơ phá vỡ giải đấu. Không đầy một năm sau, khi bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh chỉ còn 2 tuần nữa là khởi tranh, Brazil lại đứng trước nguy cơ của làn sóng biểu tình có thể lan ra khắp quốc gia…

Hôm thứ 2 vừa qua, hàng nghìn người biểu tình đã chặn chiếc xe trở đội tuyển Brazil trên đường tới địa điểm huấn luyện để bày tỏ sự phản đối với World Cup 2014. Họ mang theo băng rôn, biểu ngữ, không ngừng la ó, hò hét gây áp lực với các thành viên của Selecao. Những người biểu tình thậm chí còn dán những thông điệp phản đối lên 2 bên thành xe và đe dọa về những cuộc tuần hành bạo lực vào tháng tới nhằm vào các địa điểm tổ chức World Cup, các công trình giao thông - nơi một số hạng mục vẫn còn dang dở. 

Chặn xe buýt ngay trên đường là điều chưa từng có tại Brazil, bất chấp biểu tình từng lan rộng ra khắp đất nước hồi tháng 6 năm ngoái. Với người Brazil, nơi bóng đá trở thành môn thể thao bất diệt, đó là điều rất khó tưởng tượng. Từ lâu, hình ảnh của đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới vẫn là biểu tượng, là nguồn động lực của rất nhiều thế hệ tại quốc gia lớn nhất Nam Mỹ. Tuy nhiên, khi họ cho thấy dấu hiệu sẵn sàng hy sinh niềm đam mê ấy, mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. 

Gần một năm qua, chiến thắng của Selecao tại Confederations Cup, không đủ để xoa dịu những mâu thuẫn trong xã hội Brazil, đặc biệt là kể từ lúc nước này giành quyền tổ chức World Cup. Khoảng cách chênh lệch giàu nghèo, sự gia tăng trong các dịch vụ công cùng với chi phí quá lớn cho công tác tổ chức bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh khiến căng thẳng tích tụ ngày càng lớn. Điều đáng nói, chi phí cho công tác xây dựng các địa điểm tham gia tổ chức World Cup liên tục bị đội giá, bị chậm tiến độ khiến cho sự kiên nhẫn của một bộ phận dân chúng không còn. Ngay cả một trong những thành viên của BTC World Cup địa phương, huyền thoại Ronaldo cũng tỏ ra thất vọng với công tác chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho giải bóng đá lớn nhất hành tinh.