Brazil 2-1 Uruguay: Căng thẳng đến phút chót

ANTĐ - Phải nhờ đến cú dứt điểm của Paulinho ở phút 86, chủ nhà Brazil mới đánh bại Uruguay để lần thứ 3 liên tiếp lọt vào chung kết Confederations Cup.

Forlan bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền

Rạng sáng hôm nay 27-6, trận bán kết thứ nhất Confederations Cup giữa Brazil và Uruguay đã diễn ra trên SVĐ Mineirao. Ở trận đấu này, Brazil tung ra đội hình với Neymar sát cánh cùng Hulk và Oscar để hỗ trợ cho tiền đạo cắm Fred. Trong khi đó, Uruguay xuất phát với bộ ba chân sút xuất sắc nhất của họ là Cavani - Forlan - Suarez.

Tuy bị đánh giá thấp hơn nhưng, những nhà đương kim vô địch Copa America (2011) đã khởi đầu khá tốt. Chẳng những vậy, họ chính là đội có cơ hội rất lớn để mở tỷ số của trận đấu. Phút thứ 13, David Luiz đã có pha kéo áo không cần thiết với một cầu thủ Uruguay, khiến trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm 11m.

Trên chấm 11 mét, Diego Forlan đối đầu với người đồng đội cũ Julio Cesar và bàn thắng đã không đến với đội khách, khi cựu tiền đạo của Inter Milan không thể chiến thắng được thủ thành của đội tuyển Brazil. Bóng bị đẩy ra ngoài và Forlan bỏ lỡ cơ hội mười mươi để mang về bàn mở tỷ số cho đội nhà.

Fred tận dụng tốt cơ hội mở tỷ số cho Brazil

Những phút sau đó, Selecao chơi ép sân và làm chủ phần lớn khu trung tuyến. Phút 29, Hulk có pha khống chế bóng trong vòng cấm và cứa lòng vào góc xa. Bóng đi mạnh nhưng thiếu chính xác. Chỉ 2 phút sau, Forland có câu trả lời bằng một pha dứt điểm quyết đoán, đưa bóng đi sát góc chết. Nếu may mắn hơn, Diego Forland đã có pha “lập công chuộc tội”. 

Sau hàng loạt các pha ăn miếng trả miếng của hai đội, Brazil đã có bàn thắng ở phút 41. Nhận đường chuyền từ đồng đội, Neymar có một pha khống chế kỹ thuật rồi dứt điểm khiến thủ thành Muslera vất vả cản phá. Bóng bật ra tìm đến đúng chân Fred. Một cú ra chân nhanh của tiền đạo đang khoác áo CLB Fluminense đã giúp Selecao ra nghỉ với lợi thế dẫn bàn.

Cavani trừng phạt sự chủ quan của Brazil

Thế nhưng, bước sang hiệp 2, Brazil lại có một khởi đầu rất tệ hại. Phút 48, hàng thủ đội chủ nhà có một loạt pha xử lý ngớ ngẩn. Kết thúc bằng đường chuyền của Thiago Silva cho đối thủ Cavani. Lập tức, Cavani đã tận dụng tốt “món quà” mà Silva tặng, để sút tung lưới Cesar.

Có được bàn thắng gỡ hòa, tinh thần của các cầu thủ Uruguay đã lên rất cao. Bộ ba Forland – Suarez – Cavani luôn gây ra những tình huống nguy hiểm uy hiếp khung thành Cesar. Đội tuyển Brazil dưới thời HLV Felipe Scolari đã thể hiện bản lĩnh thi đấu kiên cường của mình.

Cú đánh đầu của Paulinho đưa Brazil vào chung kết

Hóa giải các đợt tấn công của đối phương, các vũ công Samba cũng liên tục tạo ra những pha tấn công đậm chất kỹ thuật về phía khung thành Uruguay, khiến trận đấu trở nên rất hấp dẫn và căng thẳng. Ép sân mãi cho đến phút 86, cuối cùng Brazil cũng cụ thể được bàn thắng. Người lập công là Paulinho với một pha đánh đầu cận thành sau quả đá phạt góc.

Bàn thắng khiến cho SVĐ như nổ tung bởi sự vui mừng của hàng vạn khán giả Brazil. Bàn thắng vào những phút cuối, đã giúp cho Selecao vượt qua Uruguay, để lần thứ 3 liên tiếp lọt vào chung kết Confederations Cup. Trận thắng này đã giúp Brazil quên đi "thảm họa Maracana" khi Uruguay khiến Selecao mất chức vô địch Copa America năm 1950.