“Bom tấn” nổ muộn

ANTĐ - Việc Zenit St. Petersburg vung ra 80 triệu euro để tuyển bộ đôi Hulk (Porto) và Axel Witsel (Benfica) thực sự là cú “sốc” cho đoạn kết của thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay…
“Bom tấn” nổ muộn  ảnh 1
Chelsea hẳn “sốc” hơn cả với sự ra đi chóng vánh của Hulk

Tương lai của Hulk là chủ đề tốn kém nhiều giấy mực của giới truyền thông từ lâu nay. Mùa hè năm ngoái, Chelsea tưởng như đã sở hữu tiền đạo cơ bắp này. Ngay cả khi Hulk không đến Stamford Bridge, vẫn còn có cơ hội để cầu thủ của Porto cập bến những đội bóng tên tuổi như Man City, Manchester United hay các “đại gia” của Italia. Nhưng mọi người đều ngã ngửa khi nhận được thông tin ngôi sao của Porto gia nhập Zenit St. Petersburg, đội bóng của Nga, chứ không phải là Anh, Italia hay Tây Ban Nha. Nếu xét về tiềm lực và danh tiếng, Zenit không bao giờ có thể so sánh với Chelsea, PSG hay Bayern Munich. Kể từ lúc thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay mở cửa, nhà vô địch giải Premier League của xứ sở Bạch dương cũng không có dấu hiệu nào trong việc thực hiện một phi vụ “động trời” như vậy cho đến lúc đạt được mục tiêu của mình.  

Hợp đồng với Hulk, cầu thủ có cái tên đầy đủ là Givanildo de Souza “Hulk”, được Zenit St. Petersburg xác nhận vào hôm thứ hai. Nhưng đội bóng được sự hậu thuẫn của tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga không chỉ gây “sóng gió” với thương vụ mang tên Hulk, mà còn tuyển mộ thành công tiền vệ người Bỉ, Witsel từ Benfica. Cả Hulk và Witsel đều ký hợp đồng 5 năm với Zenit St. Petersburg, và sẽ gia nhập đội bóng mới sau khi trở lại từ các trận đấu quốc tế. Tổng chi phí Zenit St. Petersburg bỏ ra để đổi lại sự phục vụ của bộ đôi ngôi sao hàng đầu từ giải VĐQG Bồ Đào Nha là 80 triệu euro, số tiền khiến cho bất cứ ông chủ giàu có nào cũng phải cân nhắc trong thời buổi kinh tế khó khăn này. 

Thương vụ “động trời” tuyển mộ Hulk và Witsel của Zenit góp phần đưa giải VĐQG Nga vươn lên tầm cao mới. Giải đấu hàng đầu của Nga cũng đặt tên là Premier League, bắt đầu đổi sang lịch thi đấu giống như các nước Tây Âu từ mùa trước và thu hút nhiều sự quan tâm với sự gia nhập của các tên tuổi hàng đầu như HLV Guus Hiddink hay cựu tiền đạo của Barcelona và Inter Milan, Samuel Eto’o, cựu hậu vệ Roberto Carlos - người gần đây chuyển sang làm trợ lý HLV tại “gã nhà giàu mới nổi” Anzhi Makhachkala. Các thương vụ chuyển nhượng của họ được tiến hành đúng với phong cách của người Nga, không bàn luận nhiều, không cân đo đong đếm, nhưng có thể làm được tất cả.