Bộ quốc phòng Anh thêm 3.500 quân bảo vệ Olympic

ANTĐ - Công đảng Anh vừa xác nhận 3.500 binh sĩ sẽ được triển khai để tăng cường công tác an ninh cho thế vận hội mùa hè 2012.
Một hệ thống tên lửa đất đối không được đặt tại Blackheath, phía nam London

Bộ trưởng quốc phòng Philip Hammond đã báo cáo việc triển khai thêm quân lên nghị viện Anh. Gần như chắc chắn, các nghị sĩ sẽ thông qua quyết định này bởi hiện tại, ban tổ chức Olympic 2012 vô cùng lúng túng trong khâu kiểm soát an ninh.

G4S, tập đoàn được ủy ban Olympic quốc gia Anh thuê riêng đặc trách hệ thống an ninh cho sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, vừa lên tiếng thừa nhận không đủ nhân lực, vật lực để ''kham'' nổi khối lượng công việc khổng lồ.

Đích thân giám đốc điều hành Nick Buckles và chủ tịch Alf Duch-Pedersen của G4S phải công khai xin lỗi và sẵn sàng chịu phạt do không đáp ứng được kế hoạch công việc đề ra.

Càng sát ngày khởi tranh, công tác an ninh càng trở nên cấp bách với Olympic London

Theo hãng thông tấn AP, G4S là một trong những tập đoàn tư nhân có số lượng nhân viên đông đảo nhất thế giới. Với 650.000 nhân viên trên toàn cầu, hãng chỉ chịu xếp sau hai tập đoàn Wal-Mart (chuỗi cửa hàng bán lẻ của Mỹ) và Foxconn (một công ty điện từ của Trung Quốc chuyên gia công điện thoại iPhone).

Việc G4S ''chào thua'' ngay trước thềm khai mạc Olympic (27/7) cho thấy yêu cầu cực cao của nước chủ nhà đối với vấn đề an ninh.

Dự kiến, tổng cộng có 40.000 nhân viên an ninh tại thế vận hội mùa hè. Nhằm đảm bảo được lượng nhân lực như vậy, ngoài G4S (dự kiến cung cấp 14.000 người), ban tổ chức Olympic còn viện tới sự hỗ trợ từ lực lượng quân đội hoàng gia Anh (khoảng trên 10.000 lính). Bộ quốc phòng nước này cam kết có thể điều chuyển khoảng 7.000 lính nữa cho thế vận hội (rút từ chiến trường Afghanistan).

Ngoài ra, hệ thống tàu chiến, tiêm kích, tên lửa cũng được triển khai dày đặc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người hâm mộ và các vận động viên.