Bờ Hồ mùa thứ 5

(ANTĐ) - Dù đã bước sang những ngày đầu tiên của năm 2010, nhưng theo lịch âm, Hà Nội vẫn đang ở giữa mùa đông thứ 999. Mỗi khi đi qua Hồ Gươm, tôi còn bắt gặp quanh Bờ Hồ một mùa khác biệt: mùa chụp ảnh cưới. Tôi muốn ví, đó là mùa thứ 5 của Bờ Hồ.

Bờ Hồ mùa thứ 5

(ANTĐ) - Dù đã bước sang những ngày đầu tiên của năm 2010, nhưng theo lịch âm, Hà Nội vẫn đang ở giữa mùa đông thứ 999. Mỗi khi đi qua Hồ Gươm, tôi còn bắt gặp quanh Bờ Hồ một mùa khác biệt: mùa chụp ảnh cưới. Tôi muốn ví, đó là mùa thứ 5 của Bờ Hồ.

Năm nay thời tiết dường như là lí tưởng cho các đôi uyên ương hẹn hò xây tổ ấm. Ngay từ khi đông se sẽ lạnh, lác đác một vài cặp uyên ương đã lấy Hồ Gươm làm nền cho những khoảnh khắc sẽ đi theo họ suốt cả cuộc đời. Rồi trời như chiều lòng người, suốt những tháng qua, nắng vàng giòn trải dài trên khắp phố phường Hà Nội, còn Hồ Gươm, dù bầu trời trong văn vắt, thì trên khoảng mênh mông sóng nước xôn xao vẫn dâng đầy màn sương như được tích lũy tự ngàn năm nay.

Những gốc si, gốc đa, lộc vừng, cây gạo, cây tre bao quanh lấy lòng hồ đã tạo nên một quần thể không gian tự nhiên đẹp tuyệt vời mà bàn tay con người dù khéo léo nhất cũng không thể tạo ra được. Và cũng có lẽ, bởi cảm xúc thiêng liêng tuy không nói thành lời nhưng đã như gió heo may, như sương sớm, như nắng vàng ngấm vào những người đang sống trên mảnh đất này trong những ngày bồi hồi chờ đến thời điểm Hà Nội tròn 1.000 tuổi, để họ cảm thấy yêu mến hơn, gắn bó hơn với nơi họ sinh ra hoặc chọn làm chốn quần cư của mình.

Vì lẽ ấy, khó có thể nói chụp ảnh cưới bên Hồ Gươm là một xu hướng, một cái mốt của mùa cưới năm nay. Nhưng dù có là cái mốt cũng chẳng sao, bởi tự thân nó đã hàm chứa một cái đẹp trong lối sống văn hóa, và làm nên một nét đẹp “nghìn năm mới có một lần” của Hà Nội.

Nếu ngồi ở Bờ Hồ những ngày này như tôi, bạn sẽ thấy hàng chục đôi trai gái đến chụp ảnh cưới ở đây. Từ sáng tinh mơ khi sương sớm còn bồng bềnh chưa tan, cho đến giữa trưa Hà Nội tạm ngừng nhịp quay hối hả của mình cho phút nghỉ ngơi hiếm có của ngày, và chỉ đến khi thành phố lên đèn, thì bầu đoàn chụp ảnh cưới mới tạm nghỉ. Từng gốc cây, từng di tích tháp Bút, đài Nghiên, đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc, từng góc cạnh của tháp Rùa… đều làm nên những phông nền hết sức duyên dáng cho bộ ảnh cưới cả đời mới có một lần.

Đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì tạm dừng chân, ngồi trên ghế đá, trên rễ cây, cô gái phụ trách trang điểm sẽ tranh thủ phủ thêm chút phấn, gài lại bông hoa, uốn lại lọn tóc cho cô dâu trong khi, cả cô dâu và chú rể đều nắm tay nhau thật chặt để động viên nhau tiếp tục “nghi lễ” thử thách lòng kiên nhẫn, tính chịu đựng, san sẻ niềm vui, nỗi mệt nhọc đầu tiên trước khi chính thức trở thành bạn kết tóc se tơ.

Chục năm trở lại đây, đời sống người dân khá giả lên cùng sự phát triển của đất nước, mốt chụp ảnh cưới trong nhà rồi ngoài trời nở bung, khiến nhiều cặp trai gái phải gồng mình lên cho ngày vui nhất trong đời được trọn vẹn. Tốn kém đã đành, hàng ngày trời, thậm chí hàng tuần rong ruổi khắp nơi để chụp được những bức hình ưng mắt. Hơn thế nữa, với nhiều người có thu nhập cao hiện nay, chụp ảnh trong nước đã là “xưa như Diễm”.

Họ sang nước ngoài, đem theo cả thợ chụp ảnh trong nước hoặc thuê chuyên gia của nước sở tại làm nên những bộ ảnh cưới đáng giá cả chục nghìn đô. So với nhiều giờ lang thang khắp Hà Nội, nhiều ngày mượn bối cảnh nước ngoài, thì một vòng Bờ Hồ dường như là một sự lựa chọn sáng suốt cho bất kỳ ai lấy ý nghĩa của bộ ảnh cưới hơn là sự hào nhoáng và “đẳng cấp” của nó.

Mùa cứ thế đi. Rồi thời tiết cũng chẳng thể chiều lòng người mãi được. Hà Nội vẫn phải trải qua những ngày bầu trời xám xịt và gió lạnh căm căm. Nhưng ngay cả những khi ấy, Bờ Hồ năm nay vẫn không hề vắng bóng những váy voan, khăn trùm đầu, comple, caravat và máy ảnh. Không chỉ thế, Bờ Hồ còn được tái hiện lại khung cảnh lãng mạn, sang trọng, đài các của những tiểu thư áo dài kiềng bạc, tóc vấn đuôi gà với các công tử quần dải đeo, áo sơ mi, mũ lưỡi trai và chiếc xe vespa cổ kính.

Trước những hình ảnh này, bạn là người bận rộn hay thảnh thơi, dù vội vàng hay nhàn tản, dù là người Việt Nam hay khách nước ngoài... thì đều phải ngoái nhìn, tranh thủ ghi lại những bức hình đánh dấu Bờ Hồ trong một mùa chưa có bao giờ.

Dạo bước bên Bờ Hồ trong “Hà Nội mùa chim làm tổ” để mọi mệt mỏi thăng trầm của cuộc sống được gió hồ cuốn bay đi cả, để ta thấy yêu hơn mảnh đất mà mình đã gắn bó tâm hồn.           

 Hương Giang