Một mình đi xe đạp rong ruổi khắp nơi tìm hài cốt đồng đội

Một mình đi xe đạp rong ruổi khắp nơi tìm hài cốt đồng đội

ANTĐ - rong hai cuộc chiến tranh ông là người anh hùng ẩn danh với biệt danh “Tư Hổ”, dù hoạt động bí mật trong lòng địch nhưng  luôn gắn liền với những chiến công lẫy lừng của lực lượng An ninh T4 khu Sài Gòn - Gia Định, đây là quãng đời binh nghiệp hùng tráng của ông. Nhưng khi hòa bình, ông sống ẩn mình bình dị, và âm thầm làm cái công việc “không ai khiến”, ấy là đi tìm hài cốt và thân nhân của những đồng đội đã hy sinh. Ở tuổi 84, ông lão với dáng người nhỏ bé nhưng vẫn minh mẫn và dẻo dai ấy vẫn đạp xe hàng trăm cây số đi khắp các tỉnh để đưa những đồng đội về với lòng đất quê hương.
Về nơi khai sinh ngày thương binh, liệt sỹ 27-7

Về nơi khai sinh ngày thương binh, liệt sỹ 27-7

ANTĐ - Ít người biết rằng, nơi phát tích của ngày 27-7 chính tại cây đa xóm Bàn Cờ, xã Hùng Sơn (Đại Từ - Thái Nguyên). Từ ngày đó đến nay, đã 67 năm trôi qua nhưng nơi đây vẫn in đậm những kỷ niệm thiêng liêng của tình đồng chí, đồng đội. 

PVFCCo tặng xuồng Trường Sa CQ-01 trị giá 3,5 tỷ đồng cho hải quân

PVFCCo tặng xuồng Trường Sa CQ-01 trị giá 3,5 tỷ đồng cho hải quân

ANTĐ - Trước sự leo thang, gây gấn của Trung Quốc tại biển Đông, vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam… Tổng Công ty Phân bán và Hóa chất Dầu Khí đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ lực lượng hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư với tổng số tiền hơn 15,8 tỷ đồng.
Ký ức người lính

Ký ức người lính

ANTĐ - Bên chân đồi A1 hôm nay, có những người gắn bó với nơi này ngay sau khi im tiếng súng ở lòng chảo Điện Biên, và có những người lính già lần đầu trở về sau 60 xa cách. Hai người lính già dù mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, nhưng tình cảm thì không hề khác biệt. Vẫn xúc động, nghẹn ngào và tự hào mỗi lần nhắc đến chiến trường xưa.

Pháo cao xạ 37mm – Bảo vật Quốc gia

Pháo cao xạ 37mm – Bảo vật Quốc gia

ANTĐ - Chúng tôi đến thăm Bảo tàng Phòng không – Không quân trong một ngày đầu tháng 4, khi mà cả nước đang trong không khí rộn ràng chuẩn bị kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tại đây, rất nhiều hiện vật gắn liền với quá trình đấu tranh của dân tộc ta được lưu giữ cẩn thận, một trong số đó là khẩu pháo cao xạ 37mm mới được công bố trở thành Bảo vật Quốc gia ngày 28/3/2013. Khẩu pháo trở thành một chứng nhân lịch sử tiêu biểu của dân tộc Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ, gắn liền với sự hy sinh anh dũng của anh hùng Tô Vĩnh Diện năm xưa.
Tiến công vào sào huyệt cuối cùng của quân thù

Tiến công vào sào huyệt cuối cùng của quân thù

ANTĐ - Hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt địch, giải phóng Pai Lin, Trung đoàn 66 nhận nhiệm vụ truy quét tàn quân địch ở Bắc và Nam đường số 10, tham gia vận động quần chúng xây dựng chính quyền cách mạng, ổn định đời sống nhân dân.
Chủ động tiến công đánh phủ đầu tiêu diệt địch

Chủ động tiến công đánh phủ đầu tiêu diệt địch

ANTĐ - Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt địch giải phóng thành phố Xiêm Riệp, Trung đoàn 66 được bổ sung nhiệm vụ đánh chiếm Xi Xô Phôn, tạo bàn đạp để đơn vị bạn triển khai tiến công, tiêu diệt địch, giải phóng thành phố Bát Đom Boong. 
Chuyện đánh địch giải phóng cố đô Xiêm Riệp

Chuyện đánh địch giải phóng cố đô Xiêm Riệp

ANTĐ - Sau khi tiến công địch giải phóng Thủ đô Phnôm Pênh, Sư đoàn 10 của Quân đoàn 3, nhận lệnh tiến công địch ở các tỉnh xung quanh Biển Hồ, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng.
Đặc công "người nhái" Việt Nam trầm mình trong bóng tối nước lạnh

Đặc công "người nhái" Việt Nam trầm mình trong bóng tối nước lạnh

ANTĐ - Những ngày giáp Tết Nguyên đán, biển Ninh Thuận trở nên lạnh giá. Vậy mà mới sớm tinh mơ, Đội đặc công người nhái thuộc Lữ đoàn 5 (Binh chủng Đặc công) đã xé nước trở về sau một đêm luyện tập ngâm mình dưới lòng đại dương. Chính sự khổ luyện theo quy trình nghiêm ngặt, từ thấp đến cao đã tạo nên bản lĩnh cho những chiến sĩ tinh nhuệ này.
Trận đánh đầu của pháo binh Việt Nam

Trận đánh đầu của pháo binh Việt Nam

ANTĐ - Đến tham quan di tích pháo đài Láng ở phường Láng Thượng, tôi chú ý các bức  ảnh lịch sử, trong đó, có ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm cán bộ chiến sĩ ngay trên trận địa ngày 16-12-1946. Ba ngày sau, đại bác ở pháo đài rót vào Thành Hà Nội, đó là hiệu lệnh cho quân dân Thủ đô tấn công thực dân Pháp xâm lược, mở đầu trang sử vàng anh dũng, kháng chiến giữ vững nền độc lập tự do của Tổ quốc.  

Hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt của Đại tướng giao

Hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt của Đại tướng giao

ANTĐ - Trong tâm khảm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hang Cốc Bó (Cao Bằng) là ngọn nguồn cách mạng, là di tích lịch sử cách mạng hàng đầu. Những năm tháng cuối đời, Đại tướng đau đáu khôn nguôi với việc bảo tồn, tôn tạo hang Cốc Bó. Năm 2004, những người lính Công binh được Đại tướng tin tưởng trao nhiệm vụ đặc biệt này…

"Anh Giáp ơi!...."

"Anh Giáp ơi!...."

ANTĐ - Đó là tựa đề bài thơ do Đại tá Đinh Thế Hinh, Chính ủy Trung đoàn 54, Bộ đội Trường Sơn năm xưa, viết tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp.