Nhật ký của nữ sinh 15 tuổi đi hoang, nhiều lần đòi giết mẹ

Nhật ký của nữ sinh 15 tuổi đi hoang, nhiều lần đòi giết mẹ

ANTĐ - Trở về nhà trong tinh thần hoảng loạn, da dẻ xanh xao, những đường rạch bằng dao lam chạy dài trên cánh tay non nớt, đứa con gái 15 tuổi nhiều lần đòi giết mẹ nếu không cho mình hít keo chó. Trong những tấn bi kịch từng chứng kiến, có lẽ nỗi đau của gia đình Ngô Thị Quỳnh N. (quận Bình Thạnh) là câu chuyện khiến người ta ám ảnh mãi.
Bị chồng hạ sát vì không quay về chung sống

Bị chồng hạ sát vì không quay về chung sống

ANTĐ - Những lời bào chữa của vị luật sư như những mũi dao cắt sâu vào nỗi đau của Út. Hình ảnh 2 đứa con thơ dại chết mẹ, vắng cha khiến nước mắt không ngừng trên mặt người đàn ông.
Nghi vợ ngoại tình, đè vợ vào vũng xăng thiêu sống

Nghi vợ ngoại tình, đè vợ vào vũng xăng thiêu sống

ANTĐ - Nghe đồn vợ phá thai và thời gian gần đây đã có bạn trai bên ngoài, Huỳnh Tiến Dũng đã mua xăng với mục đích thiêu đôi nhân tình. Không gặp tình địch, gã chồng vẫn nhẫn tâm ôm vợ đẩy vào vũng xăng rồi châm lửa đốt.
Một trưởng phòng tài vụ treo cổ tự tự

Một trưởng phòng tài vụ treo cổ tự tự

ANTĐ - Chiều 12-9, người dân đã phát hiện ra thi thể của bà Đào Thị Hoa nguyên Trưởng phòng tài vụ bệnh viện huyện Yên Thành, treo cổ tự tử ở gốc cây gần nhà.
Quay phim bạn gái cũ đang... tự tử

Quay phim bạn gái cũ đang... tự tử

ANTĐ - Một thiếu nữ thất tình đã gieo mình khỏi mô%3ḅt cây cầu đi bô%3ḅ để tự tử, trong khi đó, bạn trai cũ của cô đã ghi lại những hình ảnh này bằng điện thoại di động.
Quấy rối tình dục rồi trốn vào WC để nhìn trộm

Quấy rối tình dục rồi trốn vào WC để nhìn trộm

ANTĐ -Một thanh niên 20 tuổi ở Oklahoma (Hoa Kỳ) đã bị bắt giữ sau khi cảnh sát phát hiện anh này quấy rối tình dục một nhân viên tại siêu thị Walmart, sau đó đối tượng còn định trốn trong nhà vệ sinh nữ để nhìn trộm.
Mẹ nhẫn tâm bỏ con sơ sinh tại bệnh viện

Mẹ nhẫn tâm bỏ con sơ sinh tại bệnh viện

ANTĐ - Sau 2 ngày nằm viện, đến  9h sáng ngày 15/8, chị Dung bỏ đi, để lại con mình ngay tại phòng hậu phẫu – khoa sản và để lại mảnh giấy gửi lời nhắn cho một người tên là  Lê Đức Thọ, trú tại tổ 39, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái đến nhận bé gái về nuôi.