Bình tĩnh đối phó tên cướp mang súng

ANTĐ - Ông Said Ahmed, chủ một nhà hàng ở thành phố Christchurch, New Zealand đã khiến nhiều người phải thán phục khi bình tĩnh đối mặt với một tên cướp có vũ khí.

 Vụ việc xảy ra khi ông Ahmed đang làm việc một mình trong quán bánh mỳ thịt nước ketab ở Christchurch và chuẩn bị chế biến chiếc bánh mỳ cho khách hàng. Bất ngờ một tên cướp đội mũ trùm đầu và bịt mặt xông vào cửa hàng, cầm súng chĩa vào Ahmed, tay còn lại cầm một chiếc balô, yêu cầu chủ nhà hàng bỏ tiền vào.

Tuy nhiên, ông Ahmed không hề tỏ ra sợ hãi, mà còn nở một nụ cười với tên cướp, rồi tiếp tục hoàn tất chiếc bánh mỳ và đưa cho khách. Người khách này sau đó vội vã rời đi. Trong khi đó, Ahmed vẫn bình tĩnh, đi vào bếp và gọi điện báo cảnh sát. Bất ngờ với phản ứng của chủ nhà hàng, tên cướp nhanh chân bỏ trốn.