TP.HCM:

Bịa chuyện bị bắt cóc, đòi “chồng hờ” 500 triệu đồng tiền chuộc

ANTĐ -Ngày 3/4, cơ quan CSĐT Công an quận 7, TP.HCM, cho hay đã làm rõ vụ người vợ dựng lên vở kịch bị bắt cóc để tống tiền "chồng hờ".

Thông tin điều tra, vào ngày 2/4 trực ban Công an quận 7 nhận được tin trình báo của ông C.C.K (SN 1956, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc, ngụ quận 7) về việc vợ ông là bà Hoàng Như Nguyệt (SN 1971) bị nhóm người bắt cóc đòi tiền chuộc.

Theo lời ông K. thuật lại, sáng 1/4 vợ không hôn thú của ông, tức bà Nguyệt có báo với ông ra ngoài ăn cơm với vài người bạn. Nhưng mãi không thấy vợ về, ông K. liên tục gọi ĐTDĐ cho vợ nhưng không liên lạc được. Đột nhiên 3h rạng sáng 2/4 bà Nguyệt gọi điện cho chồng thông báo bà bị một nhóm người bắt cóc và nói ông K. chuẩn bị 500 triệu đồng chuyển vào tài khoản của mình để giao cho các đối tượng.

Như tường trình của ông K. trong khi nói chuyện qua điện thoại vợ ông nói bị kẻ xấu bắt cóc bằng cách chụp thuốc mê tại trước cửa nhà. Từ rạng sáng 2/4, cứ mỗi giờ trôi qua là bà Nguyệt lại điện thoại hối thúc ông K. chuyển tiền. Chiều cùng ngày ông này đã chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản của vợ.

Bà Nguyệt tại cơ quan điều tra


Bất ngờ đêm 2/4 bà Nguyệt gọi cho chồng nói được bọn xấu thả, vì bà đã mượn được 500 triệu đồng của của một số người bạn giao cho chúng. Đêm 2/4, lúc bà Nguyệt về đến nhà thì được Công an quận 7 mời về trụ sở để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra, truy xét các đối tượng bắt cóc.

Làm việc tại cơ quan công an, điều tra viên nhận thấy có nhiều mâu thuẫn trong lời khai của bà Nguyệt. Qua đấu tranh cuối cùng bà này cũng thừa nhận một mình dựng lên vở kịch bắt cóc tống tiền trên.

Qua điều tra được biết, từ năm 2004 đến nay bà Nguyệt chung sống như vợ chồng với ông K. Vì muốn có số tiền lớn để tiêu xài cá nhân nên bà Nguyệt bày ra vụ bắt cóc hòng “moi” tiền của chồng.

Để thực hiện ý đồ, sáng 1/4 bà Nguyệt ra khỏi nhà đi lòng vòng TP.HCM gặp gỡ bạn bè. Đến chiều thì bà quay về nhưng không vào nhà mà ngược ra công viên 23/9 (quận 1). Sau đó thì gọi điện cho ông K. vờ như bị bọn xấu bắt cóc và đòi 500 triệu đồng tiền chuộc. Khi biết có 200 triệu đồng trong tài khoản, thì bà Nguyệt gọi cho ông K. nói dối đã mượn được tiền giao cho bọn bắt cóc sau đó về nhà.

Tuy bà Nguyệt khai nhận một mình dựng lên vở kịch trên, nhưng cơ quan điều tra nghi vấn nghi can này có đồng phạm. Hiện bà Nguyệt đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.