Bị vợ li hôn, chồng xông đến bệnh viện truy sát

ANTĐ - Dư luận huyện Bắc Bình, Bình Thuận, mấy ngày nay đang bức xúc về trường hợp một nữ điều dưỡng bị chồng cũ đến nơi làm việc đâm nhiều nhát vào người.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Tuyết Dung (SN 1966, nhân viên điều dưỡng) khi đang trực điều dưỡng tại BVĐK Bắc Bình Thuận (thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình). Người ra tay là Nguyễn Quý Tuấn (SN 1960, nghề nghiệp cơ khí, trú gần ga Sông Mao, huyện Bắc Bình).

Khoảng 11 giờ 15 ngày 5/1, chị Dung đang săn sóc cho bệnh nhân tại lầu 2 Khoa nhiễm thì Tuấn  (chồng cũ) đến và dùng nhiều lời lẽ thô tục để mạt sát chị trước mặt mọi người. Chị Dung nói sẽ gọi điện thoại cho công an, Tuấn liền dọa: “Tao sẽ cố giết chết mày bằng mọi cách và sau đó tao sẽ tự sát”.

Hơn 20 giờ cùng ngày, Tuấn tiếp tục tìm đến phòng trực của chị và yêu cầu chị ra ngoài nói chuyện. Chị Dung không đồng ý và đòi gọi điện thoại cho công an, bất ngờ Tuấn rút dao (lưỡi dao dài khoảng 10 cm, rộng khoảng 4cm) đâm liên tục nhiều nhát vào người chị Dung. Rất may những nhát dao chỉ sượt bên ngoài, nên không nguy hiểm tính mạng.

Vụ việc xảy ra quá đột ngột, nhiều thực tập sinh chạy vào phòng trực tước đoạt được con dao và điện báo cho bảo vệ bệnh viện đưa Tuấn đến Công an thị trấn Chợ Lầu.

Theo trình bày của nạn nhân: Do không chịu nổi người chồng hay say xỉn rồi chửi mắng vợ một cách thậm tệ, đập phá tài sản, tôi làm đơn ly hôn nhưng Tuấn không đồng ý. Đơn ly hôn đã được Tòa án TAND huyện Bắc Bình xử (Tuấn không đến dự) vào tháng 9/2011.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an thị trấn Chợ Lầu đã chuyển hồ sơ sang Công an huyện Bắc Bình. Căn cứ vào kết quả giám định thương tật của chị Dung và theo yêu cầu của nạn nhân, cơ quan công an sẽ xử lý nghiêm hành vi của Tuấn.