TP.HCM

Bị phụ tình, giết người yêu rồi tự tử bằng...nước mắm

ANTĐ - Minh bóp cổ và đâm trọng thương T. Sau đó y tự bơm nước mắm vào tĩnh mạch để tự tử nhưng bất thành.

Giết người yêu vì bị phụ tình

Năm 2011, Lưu Hoàng Minh từ quê An Giang lên TP.HCM lập nghiệp. Minh thuê phòng trọ ở phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức để đi làm nghề vá lốp xe ô tô. Đến tháng 2/2012, Minh và em Phạm Thị Thanh T (SN 1998, con của chủ nhà trọ mà Minh đã thuê) có quan hệ tình cảm yêu đương nhau.

Gia đình em T biết chuyện nên ngăn cấm vì T còn nhỏ tuổi. Đến cuối tháng 2/2013, T đã chủ động chấm dứt quan hệ tình cảm với Minh để quen với bạn trai mới tên là Sơn.

Bị cáo Lưu  Hoàng Minh tại tòa


Khoảng 18h, ngày 24/3/2013, Minh nhìn thấy T đang ngồi trò chuyện với Sơn. Tức giận và ghen tuông nên Minh đã đi tới đánh vào mặt Sơn cảnh cáo. Sơn định đánh lại Minh nhưng được mọi người can ngăn và Minh đã bỏ chạy. 

Đến 8h sáng 25/3/2013, Minh đi ngang qua nhà T (cách phòng trọ của Minh khoảng vài mét). Thấy T đang xem ti vi trong nhà nên Minh bước vào hỏi mẹ T có nhà không? thì T hững hờ nói mẹ đã đi chợ rồi, nên Minh tới mở tủ lạnh nhà T xin chai nước uống thì T lớn tiếng từ chối không cho và đuổi Minh ra khỏi nhà.

Minh tức giận vì bị xua đuổi như kẻ thù, nên hỏi sao T đối xử như thế. Lúc này, T cũng có lời thách thức với Minh rằng "có tin T giết Minh không?". Khi T vừa dứt lời thì Minh đã xông tới bóp cổ và đẩy T vào phòng ngủ. Tại đây y không dừng tay mà vẫn tiếp tục bóp cổ, cho đến khi T bị ngất xỉu.

Minh nảy sinh ý định giết chết T rồi tự tử nên xuống bếp lấy một con dao nhọn quay trở lại buồng ngủ đâm một nhát vào ngực trái T. Gây án xong, Minh rút dao bỏ vào túi quần, ném chiếc gối đè lên mặt nạn nhân rồi bỏ về.

Bản án kết cục cho một tình yêu man dại

Về phòng trọ, Minh lấy ống tiêm ra bơm nước mắm vào tĩnh mạch của mình để tự tử. Vừa lúc đó, Minh nghe phía bên nhà T gần đó có tiếng kêu la thất thanh “T ra nhiều máu, chết rồi”, Minh nghĩ người yêu mình đã tử vong nên Minh lấy con dao gây án trước đó tự đâm vào ngực mình 1 nhát dao vào ngực trái. Sau đó,  Minh tiếp tục lấy kim tiêm bơm nước mắm vào vết đâm ở ngực mình. Minh còn tiếp tục đâm một nhát thấu ngực dẫn đến chảy nhiều máu, nôn mửa và ngất xỉu.

Kẻ cuồng yêu giết người nhưng bất thành lãnh án 7 năm tù

Còn đối với T, sau khi người nhà phát hiện nạn nhân nằm bất tỉnh nên đã kịp thời đưa T vào bệnh viện cấp cứu. Người nhà nạn nhân còn báo với bảo vệ dân phố gần phòng trọ biết chuyện T bị đâm trọng thương. Khi đó, bảo vệ và người dân xung quanh đến tìm hiểu nguyên do thì họ cũng phát hiện Minh bị thương nằm bất tỉnh nên đưa Minh vào bệnh viện cấp cứu. Sau sự việc xảy ra rất may T đã được cứu sống và Minh cũng may mắn thoát khỏi cái chết. Đến ngày 8/4/2013, Lưu  Hoàng Minh đã bị bắt tạm giam về hành vi “giết người”.

Ngày 11/4, TAND TP.HCM đã đưa vụ án ra xét xử. Tuy nhiên, gia đình bị hại và cả bị hại đều vắng mặt. Phiên xử diễn ra trong không khí vắng lặng, ngoài HĐXX, thư kí phiên tòa, luật sư và nhà báo, cũng không còn ai đến dự tòa. Đứng khép nép trước vành móng ngựa, thân hình gầy gò, bị cáo Lưu Hoàng Minh với vẻ mặt buồn bã thành khẩn khai báo mọi hành vi phạm tội và tỏ ra ăn năn hối cãi những lầm lỗi đã gây ra.

Theo lời bị cáo, vì tình cảm giữa bị cáo và T quá sâu đậm. Bị cáo buồn vì tình cảm của mình đã bị T chấm dứt quá dễ dàng và nhanh chóng. Khi bị cáo đến nhà người yêu năn nỉ để nối lại tình cảm thì bị T xua đuổi nên nảy sinh giết người yêu mình rồi tự tử. 

Nói lời nói sau cùng, Minh cho biết, bị cáo đã biết sai phạm, hối cải vì tội lỗi y đã gây ra và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo sớm trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng, làm người tốt. Kết cục HĐXX tuyêt phạt Minh 7 năm tù về tội "giết người".