- Bộ tộc ăn ngủ, chơi đùa với rắn độc không lo bị cắn nhờ phương thức bí truyền
- Truyền 10 lọ huyết thanh cứu hai chị em sinh đôi bị rắn hổ mang cắn
- Đắp thuốc lá chữa rắn cắn, bé gái 13 tuổi tử vong
![]() |
Ảnh minh họa |
Vụ việc xảy ra khi anh Santosh Lohar, công nhân làm việc tại một dự án đường sắt ở Rajouli bang Bihar của Ấn Độ, đang ngủ tại lán trại vào đầu tuần trước. Theo truyền thông địa phương, một con rắn được cho là có nọc độc đã bò vào nơi người đàn ông này đang ngủ, và cắn anh ta.
Santosh tỉnh dậy và tấn công con rắn. Anh dùng thanh sắt đập nó, rồi cắn lại nhiều nhát. Con rắn bị thương nặng, chết ngay tại chỗ.
Nam công nhân này cho rằng cách làm của anh phù hợp với phong tục địa phương. “Ở làng tôi, người ta tin rằng nếu bị rắn cắn, bạn phải cắn lại nó hai lần để trung hòa nọc độc”, anh Lohar nói.
Được biết, anh Santosh đã phải nhập viện vì vết thương do rắn cắn và hiện đang hồi phục.