Bị nghi ngờ ngoại tình, chị dâu và em chồng cùng uống thuốc sâu tự vẫn

ANTĐ - Một câu chuyện đau lòng vừa xảy ra tại huyện Vân Canh - Bình Định, mà nguyên nhân bắt nguồn từ sự nghi ngờ của người chồng về chuyện tình cảm nảy sinh giữa vợ và em trai mình. Không thể tìm được cách giải quyết thích hợp, người chị dâu và em chồng đã cùng uống thuốc độc để quyên sinh với mong muốn sẽ xóa đi được nỗi cay đắng tận cùng mà mình đang mang.

Ngôi nhà rẫy nơi xảy ra sự việc - anh Lưa, người không may đã thiệt mạng và chị Dép 
đang được điều trị trong bệnh viện

Bi kịch đau lòng

Dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng người dân ở làng Chồm (xã Canh Liên, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) vẫn chưa hết bàng hoàng về chuyện 2 người trong một gia đình là Đinh Văn Lưa (27 tuổi là em chồng) và Đinh Thị Dép (24 tuổi là chị dâu) cùng tự tử bằng thuốc trừ sâu. Câu chuyện xảy ra ở một ngôi làng xa xôi trong đồng bào Ba Na chẳng mấy chốc đã lan truyền chóng mặt khiến dư luận xôn xao. Anh Lưa sau khi uống thuốc đã tử vong vì lượng thuốc quá nhiều còn chị Dép do được mọi người ngăn cản và cứu chữa kịp thời nên qua cơn nguy kịch tuy nhiên vẫn cần phải theo dõi và điều trị để tránh trường hợp thuốc gây nhiễm độc cơ thể, ảnh hưởng đến tính mạng. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Ngọ, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Vân Canh, khoảng 6h sáng ngày 31-3, Trạm y tế xã Canh Liên nhận được thông tin tại làng Chồm có hai người là anh Đinh Văn Lưa và chị Đinh Thị Dép cùng uống thuốc diệt cỏ để tự tử. 

Sau tiếp nhận và sơ cứu hai nạn nhân, trạm xá đã báo tin và xin trung tâm điều xe cứu thương đến xã để đưa hai người xuống huyện. Trung tâm nhanh chóng cử xe cứu thương và các bác sĩ đến trạm xá để sơ cứu. Tuy nhiên vì đường sá xa xôi lại hiểm trở, đến 9h50 hai bệnh nhân mới được đưa tới Trung tâm y tế huyện. Lúc này anh Lưa đã hôn mê, người nồng nặc mùi thuốc diệt cỏ, thở thoi thóp, nhịp tim chậm và đứt quãng, tình trạng vô cùng nguy kịch. Trung tâm đã cử những bác sĩ giỏi nhất tiến hành cấp cứu cho anh Lưa. Nạn nhân được truyền dịch, súc ruột, kích thích tim, cho thở oxy đến 15 phút sau tim mạch và huyết áp mới hoạt động trở lại. Tuy nhiên đến chiều bệnh nhân xuất huyết dạ dày, phổi bị tổn thương nghiêm trọng phải chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Vì nhiễm độc quá nặng, chất độc đã ngấm vào nội tạng nên nạn nhân tử vong vào 3h sáng ngày 1-4. Chị Dép bị nhẹ hơn nằm điều trị tại trung tâm y tế huyện. Sự việc xảy ra không chỉ làm cho những người thân trong gia đình anh Lưa vô cùng đau đớn mà còn khiến cho người còn sống sẽ không thôi nỗi ám ảnh về tinh thần.

Từ sự nghi ngờ ngang trái

Người dân sống ở khu vực làng Chồm xót xa cho biết, anh Đinh Văn Lương (33 tuổi) là chồng của chị Đinh Thị Dép. Trước khi hai người lập gia đình với nhau, anh Lương đã từng có một đời vợ nhưng vì mâu thuẫn nên hai người đã chia tay. Anh Lương đã có với người vợ trước hai người con, một trai một gái. Anh ở vậy nuôi con được vài năm thì lấy chị Dép, người cùng làng. Họ chung sống với nhau đến nay đã được gần 4 năm. Vì từng một lần trải qua chuyện đổ vỡ trong hôn nhân nên anh luôn quý trọng người vợ sau này, chăm chỉ làm lụng để lo cho vợ con. Lấy nhau được một năm thì chị Dép sinh cho anh một cô con gái xinh xắn, gia đình vì thế ngày càng hạnh phúc. Em trai của anh Đinh Văn Lương là Đinh Văn Lưa lấy vợ cách đây đã 6 năm và đã có một con gái 4 tuổi, cuộc sống vợ chồng nhìn chung cũng yên ấm. Vợ chồng hai anh em Lương và Lưa sống trong hai ngôi nhà cạnh nhau nên thường hay giúp đỡ nhau làm lụng đổi công trong việc nương rẫy. Khi thì vợ chồng anh làm rẫy cho em, khi thì vợ chồng em giúp anh thu hoạch mùa màng. Thế nên Lưa và Dép thường xuyên gặp gỡ, nói chuyện với nhau. Chị Dép cũng vô tư trò chuyện và cười đùa mà không có ý ngại ngùng hay né tránh. 

Khoảng thời gian một năm trở lại đây, anh Lương nghi ngờ vợ mình và em trai có những biểu hiện thân thiết khác thường. Dù nghi ngờ nhưng anh Lương không biết lấy cớ gì để ngăn cản hai người gần nhau. Cách đây khoảng 3 tháng Lương có đem câu chuyện ra nhắc khéo vợ, đồng thời trong một lần ngồi nhậu với Lưa, Lương cũng lựa lời dò hỏi em trai. Tuy nhiên Lưa một mực nói không và trách anh trai đã nghi oan mình. Ngày 30-3-2014, vợ chồng anh Lương đi làm thuê đến trưa thì về nhà nghỉ ngơi. Chị Dép nói với chồng rằng muốn đi lên rẫy hái rau về ăn cơm trưa. Anh Lương nghe vậy không nghi ngờ gì. Tuy nhiên anh ở nhà đợi hồi lâu mà vợ vẫn chưa về, lúc này nhìn sang nhà bên nhận ra em trai cũng không có ở nhà nên sinh nghi. Anh Lương chạy lên rẫy tìm vợ thì gặp chị Dép và Lưa đang ngồi ở trong nhà rẫy. Cho rằng hai người đang ngoại tình, cơn ghen nổi lên, anh Lương chạy vào tát liên tiếp vào mặt em trai và vợ. Sau một hồi lời qua tiếng lại, Lương yêu cầu hai người về nhà để giải quyết mọi chuyện nhưng cả hai vẫn không về khiến Lương bực bội bỏ đi. Chiều tối hôm đó, Lương về đến nhà nhưng vẫn không thấy vợ đâu liền quay lại căn nhà trên rẫy để tìm nhưng không thấy nên đành trở về nhà. Sáng sớm hôm sau thấy cả hai người vẫn chưa về, Lương cùng em dâu (vợ của Lưa) đi lên rẫy của Lưa tìm thì thấy hai người ở trong nhà rẫy. Lúc này Lưa đang cầm trên tay chai thuốc diệt cỏ thể tích 500 ml, chị Dép cầm chai thuốc trừ sâu loại nhỏ. Thấy thế, Lương chạy vào ngăn cản. Tuy nhiên sau quá trình giằng co, Lưa đã giật được chai thuốc uống hết. Dép thấy vậy cũng mở chai thuốc uống theo em chồng.

Tiếp xúc với chúng tôi ông Đinh Văn Lên (55 tuổi), bố của nạn nhân Đinh Văn Lưa không kiềm được sự đau đớn. Ông cho biết mình có 4 người con cả trai lẫn gái. Sau ngày lập gia đình với Dép, Lương cùng vợ con sống với bố mẹ để đỡ đần ông bà. Vợ chồng Lưa được ông bà cất cho ngôi nhà gần đó để ở cho gần gũi. Tình cảm hai anh em Lương và Lưa từ bé đến nay đều tốt đẹp chứ chưa bao giờ sứt mẻ. Chuyện đau lòng xảy ra bất ngờ khiến người cha đầu hai thứ tóc này chẳng biết tai họa gì đang giáng xuống gia đình mình. Đau khổ nhất là người vợ của anh Lưa và cô con gái mới 4 tuổi. Đứa bé thỉnh thoảng nghe người khác nhắc đến “ba Lưa” liền hỏi mẹ ba đi đâu chưa về. Nỗi đau kìm nén như bật ra bởi câu hỏi hồn nhiên của con gái bé bỏng khiến người vợ Lưa nghẹn ngào: “Hai vợ chồng nhiều lúc có mâu thuẫn với nhau nhưng tôi không nghĩ rằng chồng tôi lại làm chuyện loạn luân như vậy. Lúc thấy chồng cầm chai thuốc trên tay, tôi chỉ nghĩ rằng chồng dọa mọi người thôi, đâu có ngờ là anh làm thật như vậy. Thuốc diệt cỏ độc quá, chữa không kịp…”.

Đối với những người chứng kiến sự việc, có lẽ nỗi đau và sự ám ảnh sẽ theo họ trong suốt cuộc đời. Chỉ vì sự nghi ngờ và ghen tuông, không tìm được cách giải quyết thích hợp đã khiến cho một gia đình tan nát để lại những tiếng xấu và sự cay đắng đến tận cùng.