Vụ việc xảy ra hôm 19-10, khi bà Lưu Hải Vân đang cùng chồng thu hoạch ngô ngoài ruộng. Thấy máy bị kẹt vì thân ngô, bà Vân đã thò tay vào bên trong để rút thân ngô ra, không ngờ cánh tay bị cuốn vào trong.
Thấy máu ra nhiều, đứng trước nguy cơ tử vong vì mất máu, trong khi cánh tay lại không thể nào rút được ra, bà Vân đã đề nghị chồng chặt bỏ cánh tay giúp mình. “Nhưng ông ấy không dám làm vì sợ, nên tôi đành phải làm lấy”, bà Vân cho hay sau khi đã phục hồi sức khỏe.

Bà Vân điều trị tại bệnh viện sau khi tự chặt tay
Ngay sau đó, bà Vân đã dùng chiếc liềm sắc lẹm chặt đứt cánh tay trái bị kẹt của mình. Chồng bà cũng lập tức cầm máu cho vợ, đồng thời nhặt phần cánh tay bị cắt đứt bên trong thân máy mang đến bệnh viện, song khi đó cánh tay đã không thể nối lại được nữa.
Các bác sỹ cho hay, hành động quyết đoán của bà Vân đã giúp bà giữ được tính mạng của mình.