Bí mật "trắng" trong sạc pin điện thoại dự phòng

ANTĐ - Khi bị lực lượng 141/CATP Hà Nội phát hiện, yêu cầu dừng xe kiểm tra, dù rất muốn bỏ chạy song biết là không thoát, nam thanh niên điều khiển phương tiện đành miễn cưỡng đưa xe vào chốt chấp hành quy định. Trước khi kiểm tra, không ai biết rằng trong sạc pin điện thoại nam thanh niên này khai nhận vừa mua chưa lâu cất giấu một bí mật “trắng” chết người.

Rạng sáng 5-4, Trung tá Vũ Văn Ngoại, Đội phó Đội CSGT số 2, chỉ huy tổ công tác Y2/141 làm nhiệm vụ trên nút giao thông Đào Tấn – Nguyễn Khánh Toàn phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy BKS 29V2-8457 vi phạm luật giao thông, đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Biết không thể chạy thoát, nam thanh niên này đành ngoan ngoãn đưa xe vào chốt xuất trình giấy tờ. Quá trình kiểm tra, tổ Y2/141 phát hiện bên trong hộp sạc pin dự phòng cho điện thoại nam thanh niên này mang theo có 2 gói nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá. 

Trong sạc pin điện thoại là 3 gói ma túy đá được cất giấu hết sức tinh vi

Đấu tranh tại chỗ, đối tượng thừa nhận số gói tinh thể màu trắng này là ma túy dạng đá được y cầm giúp của một người quen. Danh tính của đối tượng được làm rõ là Nguyễn Tuấn Anh (SN 1972, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Cả đối tượng Tuấn Anh và người đi cùng đều đã từng có tiền án, tiền sự về các tội danh liên quan đến ma túy và tội trộm cắp tài sản.

Trung tá Vũ Văn Ngoại cho biết: Đây là một thủ đoạn cất giấu ma túy mới rất tinh vi của các đối tượng. Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, khó có thể nhận biết sạc pin dự phòng điện thoại này đã được mở ra để nhét ma túy vào. Việc kiểm tra, xác định các đối tượng vi phạm này thường dựa vào kinh nghiệm tham gia các chuyên án, điều tra của chính cán bộ chiến sỹ trong tổ công tác.

Tổ công tác đã lập biên bản, đồng thời bàn giao đối tượng và tang vật có liên quan đến CAP Cống Vị để tiếp tục điều tra, làm rõ.