Bí mật của một tú bà

(ANTĐ) - Khi Jeanette Maier bước vào nhà, cô con gái Monica, 25 tuổi, đang ngồi đợi bà bên trong. Khuôn mặt Monica khá nghiêm trọng, cặp mắt lộ vẻ lo âu, sợ sệt. Mặc dù con gái không nói gì, nhưng chỉ nhìn qua nét mặt, Jeanette đã biết công việc kinh doanh của bà gặp trắc trở.

Bí mật của một tú bà

(ANTĐ) - Khi Jeanette Maier bước vào nhà, cô con gái Monica, 25 tuổi, đang ngồi đợi bà bên trong. Khuôn mặt Monica khá nghiêm trọng, cặp mắt lộ vẻ lo âu, sợ sệt. Mặc dù con gái không nói gì, nhưng chỉ nhìn qua nét mặt, Jeanette đã biết công việc kinh doanh của bà gặp trắc trở.

Tú bà Jeanette Maier và nhà thổ trên đường Canal
Tú bà Jeanette Maier và nhà thổ trên đường Canal

Jeanette chụp lấy điện thoại rồi gọi cho mẹ mình là bà Tommie hỏi xem có chuyện gì xảy ra tại quán. Bằng giọng đầy căng thẳng, bà Tommie nói không biết chuyện gì. Bà Tommie cho biết đã gọi tới quán nhiều lần mà không thấy ai nhấc máy, cuối cùng thì có một người đàn ông trả lời. Mặc dù hỏi lại mẹ rằng người đàn ông là ai nhưng Jeanette đã biết được câu trả lời.

Đúng như linh cảm của mình, khi Jeanette điện thoại đến quán trên đường Canal thuộc New Orleans (Mỹ) thì một nhân viên cảnh sát nghe máy. Bà yêu cầu được nói chuyện với cô gái làm việc trong quán. Tuy nhiên, nhân viên cảnh sát nói thẳng: “Không được. Cô ta đã bị bắt”. Nghe đến đây, Jeanette cảm thấy choáng váng. Căn phòng dường như quay cuồng và bà ngã quỵ xuống. Thế là nhà thổ trên đường Canal, cơ ngơi mà bà gây dựng nhiều năm qua, đã bị đóng cửa.

Tuổi thơ cơ cực

Jeanette Maier sinh năm 1958 ở Galveston thuộc Texas (Mỹ). 5 tháng sau, cha cô qua đời vì bệnh tim. Khi ấy, bà Tommie Taylor mới 19 tuổi, đã phải một mình nuôi dạy 2 đứa con thơ. Do cuộc sống khó khăn, Tommie đưa con về quê ngoại ở New Orleans. Lớn lên tại đây nhưng tuổi thơ của Jeanette không mấy yên ả. Năm 6 tuổi, cô bị cậu ruột cưỡng hiếp trong lúc mẹ vắng nhà. Lúc 12 tuổi, cô bỏ nhà đi và nghiện ma túy. Một năm sau thì bị cưỡng hiếp tập thể ở Houston. Ở tuổi vị thành niên, cô yêu một chàng thủy thủ, họ cưới nhau và định cư ở Baytown, Texas. Cô bắt đầu gột rửa quá khứ không mấy tốt đẹp và thu vén cho mái ấm gia đình. Nhưng người chồng sau đó đã phát hiện cô mắc nghiện, nên đuổi cả 3 mẹ con ra khỏi nhà. Năm 1977, Jeanette rời Texas, trở về New Orleans.

Cô kiếm được một công việc nhưng không đủ nuôi sống 3 mẹ con. Để có tiền, cô chấp nhận làm vũ nữ tại các hộp đêm. Trong thời gian này, Jeanette có quen một người đàn ông tên là Crazy Johnny và người này đã đưa cô vào con đường hành nghề gái gọi. Đến năm 1980, Jeanette đã điều hành hai đường dây gái gọi, cung cấp gái làng chơi cho khách. Đến giữa thập niên 1990, Jeanette đã kiếm được rất nhiều tiền và lập một nhà thổ trên đường Canal rồi mời mẹ về làm quản lý. Do chất lượng phục vụ tốt nên khách hàng với đủ các tầng lớp tới quán rất đông. Giá là 250USD một giờ. Mỗi cô gái làm việc cho nhà thổ này tiếp khoảng 10-15 khách mỗi ngày và kiếm được từ 5.000-10.000USD/tuần.

Sập tiệm

Công việc làm ăn của Jeanette ngày một tiến triển, nhưng bà không biết rằng nó đã nằm trong tầm ngắm của FBI. Nhân viên FBI đã bí mật đặt máy nghe lén điện thoại của nhà thổ và thu âm hơn 5.000 cú điện thoại, phần lớn liên quan đến những người đàn ông muốn mua dâm. Đến năm 2001 thì đường dây này bị phá vỡ. Jeanette Maier, mẹ bà, Tommie Taylor, con gái Monica cùng hàng chục cô gái khác bị truy tố tội danh điều hành đường dây mại dâm trên toàn quốc. Jeanette phải nhận bản án nặng nhất: 3 năm tù cho hưởng án treo, 6 tháng trong nhà cải tạo và nộp phạt 10.000USD.

Tuấn Anh

(Theo Trutv)