Bi kịch khát con gái, bắt cóc con người khác về nuôi

ANTĐ - Có đến 4 mặt con trai, nhưng muốn có nếp có tẻ, vợ chồng Lê Văn Hết và Trần Thị Nhiều Em ở Bình Dương đã đi "bắt" đứa con gái của người ta đem về để nuôi. Khi Công an vào cuộc, cặp vợ chồng này mới ngỡ ngàng biết mình phạm tội...

Ngày 22-10, Công an thị xã Dĩ An cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố Lê Văn Hết (38 tuổi, quê An Giang, tạm trú tại nhà trọ số 8/13 A khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An) cùng vợ là Trần Thị Nhiều Em (30 tuổi) về hành vi "chiếm đoạt trẻ em".

Bị giam vì... "bắt" con người khác về nuôi

Theo cơ quan điều tra, trước đó, do ăn ở với nhau hàng chục năm trời, có đến 4 mặt con nhưng đều là con trai và do Nhiều Em không còn khả năng sinh sản nữa mà cặp vợ chồng này lại muốn có thêm một đứa con gái để nuôi. Vì vậy, hai vợ chồng Hết bàn nhau đi "bắt" một đứa con gái của người khác về nuôi để cho có nếp có tẻ.

Bàn bạc, thống nhất với nhau xong, khoảng 19h ngày 29-9 (vào ngày Rằm Trung thu), hai vợ chồng Hết đã đến Trung tâm nhân đạo Quê Hương (thuộc khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An) - nơi đang tổ chức rước đèn trung thu cho các em nhỏ. Đến khoảng 20h, Hết và Nhiều Em nhìn thấy bé Nguyễn Như Ý (3 tuổi), con chị Nguyễn Thị Hương (quê Quảng Bình) đang chơi một mình tại khu vực ống trượt trong trung tâm thì tiếp cận, dụ dỗ rồi bế về phòng trọ. Vợ chồng Hết, Nhiều Em sau khi đem được bé Như Ý về nhà thì chăm nuôi bé Như Ý giống như con đẻ của mình.

Còn chị Hương, sau khi không tìm thấy con đã đến Công an trình báo. Ngay lập tức Công an vào cuộc để điều tra về việc cháu Như Ý bị bắt cóc. Ông Trần Khắc Nhân, chủ nhà trọ nơi vợ chồng Hết, Nhiều Em ở trọ cho biết,  lúc đầu thấy cặp vợ chồng này tự dưng có thêm đứa con gái hay khóc. Sau đó, lại nghe thấy tin đồn từ nhiều người dân gần đây có vụ bắt cóc trẻ em nên đã sinh nghi và báo Công an. Nhận tin báo, Công an thị xã Dĩ An lập tức điều tra và bắt giữ khẩn cấp Lê Văn Hết và Trần Thị Nhiều Em.

Hiện, Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định tạm giam 4 tháng để điều tra đối với Hết. Riêng Nhiều Em được cho tại ngoại để điều tra nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Lời kể của người mẹ "bắt con"

Để tìm lời giải đáp của sự việc vì sao lại đi "bắt con người khác về nuôi", chúng tôi đã tìm gặp người mẹ bắt cháu bé Như Ý. Khi đến khu trọ nơi vợ chồng Nhiều Em cư trú, chúng tôi được ông Trần Khắc Nhân, chủ nhà trọ cho biết: "Vợ chồng Hết ở trọ nhà tôi gần 5 năm. Vợ chồng nó hiền lành, chăm chỉ làm ăn, sống rất chan hòa với mọi người. Ngày 30-9, tôi có thấy vợ chồng nó bồng một đứa con gái. Sau mấy ngày, tôi vẫn thấy cháu bé đó ở trong phòng trọ của vợ chồng nó. Lại thêm nghe tin đồn có vụ bắt cóc trẻ em nên tôi báo cho Công an. Ngày 3-10, Công an đến bắt thằng Hết, rồi sau đó đến công ty của vợ nó mời về làm việc".

Ông Nhân dẫn chúng tôi xuống phòng trọ, nơi vợ chồng Hết và Nhiều Em cùng 4 đứa con đang sinh sống. Lúc đó, trong phòng chỉ còn Nhiêu Em và hai đứa con nhỏ đang ăn cơm (Hết thì đang bị giam ở Công an thị xã Dĩ An). Thấy người lạ, Nhiều Em không hiểu chuyện gì thì ông chủ nhà nói đây là phóng viên, xuồng tìm hiểu về chuyên "bắt" đứa con gái 3 tuổi về nuôi ấy. Sau một hồi ngập ngừng, Nhiều Em cũng nói: "Em đâu biết sự việc ra nông nỗi như vậy đâu. Em chỉ thấy thích đứa nhỏ, khi nó đi theo chúng em nên mới đưa nó về nhà. Từ hôm đưa nó về nhà, anh Hết cưng nó như con đẻ, lúc nào về đến nhà là bồng bé trên vai đi khoe khắp các phòng như là con của mình vậy. Mọi người ở các phòng khác nhìn thấy thế đều thông cảm cho vợ chồng em vì có đến 4 mặt con rồi mà không có được đứa con gái".

Đối tượng Lê Văn Hết 

"Thấy nó cũng ngoan, cứ quấn lấy "ba" nó và các anh, vợ chồng em càng thấy mừng. Thế là em đi mua ngay cho con bé 5 bộ quần áo, bây giờ vẫn còn thiếu tiền người ta hơn 100 ngàn đồng. Em nói với thằng con đầu (15 tuổi) là tháng này con nhận lương thì cho mẹ để mẹ mua cho em đôi bông tai, nếu sau này có ai đến nhận em thì mình cho em luôn. Còn "ba" nó thì nói: "Con" cứ ngoan đi, cuối tháng này, "ba" sẽ mua cho "con" một chiếc xe đạp để "con" đi nhé. Vậy mà bây giờ anh ấy thì đang ở trong nhà giam, còn em không biết số phận sẽ ra sao. Giá mà em được ăn học đàng hoàng, hiểu biết pháp luật thì đâu đến nỗi" - Nhiều Em vừa nói vừa khóc.

Tôi hỏi, thế có phải là hai vợ chồng không sinh đẻ được nữa nên bắt cóc bé Như Ý về nuôi không? Nhiều Em buồn bã nói: "Đâu có! Tại thầy bói nói là nếu đẻ nữa sẽ là con trai nên vợ chồng em không đẻ. Với lại, hôm đó là ngày Rằm Trung thu, vợ chồng em và các con cùng với gần chục gia đình trong các phòng trọ ở đây đi đến Trung tâm nhân đạo Quê Hương chơi. Thấy các cháu vui chơi nên em bảo chồng mua bánh kẹo cho các cháu, trong đó có cả bé Như Ý nữa. Sau một hồi vui chơi, chúng em ra về thì bé Như Ý đi theo, chúng em cũng dắt cháu đi chơi và rồi về đến nhà lúc nào cũng không hay.

Lúc đó, em có nói sao mình lại dắt con người ta về nhà nhỉ, hay là đem trả. Tuy nhiên, mấy người ở các phòng trọ họ có nói "cháu nó thích cứ để cho cháu nó ở đây, chứ ở trung tâm đông người như thế thì mình đâu biết ai mà trả con cho họ. Nếu mai có ai đi tìm thì mình mang ra trả họ". Thế là vợ chồng em để cháu ở lại. Ban ngày thì gửi cả bé Như Ý và các con em cho cô Chín (cô giữ trẻ ở khu phòng trọ), còn vợ chồng em thì đi làm bình thường. Chỉ đến khi Công an đến làm việc, vợ chồng em mới biết như thế là vi phạm pháp luật. Cho đến nay, phía mẹ của cháu bé đã làm đơn bãi nại và cho cháu Như Ý làm con nuôi của vợ chồng em. Hàng tuần, cứ chủ nhật là đưa bé sang nhà em chơi đến tối rồi em đưa cháu về với gia đình. Niềm vui được một nhưng buồn thì không biết bao nhiêu khi chồng em đang ở trong nhà giam".

Cũng tại... thất học

Sau một hồi trao đổi, Nhiều Em cũng thẳng thắn thừa nhận, chung quy cũng bởi tại vợ chồng mình không được ăn học đàng hoàng nên mới không hiểu biết pháp luật, dẫn đến tình trạng như vậy. Ngay cả việc ký cái tên mình mỗi khi lãnh lương ở công ty, vợ chồng Nhiều Em cũng phải "nắn nót" mãi mới ký được. Chính vì vậy mà cả hai cũng muốn để cho con cái mình được ăn học đàng hoàng, nhưng tất cả đều là do hoàn cảnh xô đẩy. Ngày trước hai vợ chồng lấy nhau trong cảnh nghèo khó, rồi đi làm thuê làm mướn kiếm được ít tiền nuôi cá bè nhưng bị chết hết, thua lỗ sạch. Sau đó vợ chồng con cái mới rồng rắn kéo lên Bình Dương này làm công nhân sinh sống.

Bố mẹ đã thất học, hiện thằng con lớn (15 tuổi) cũng chỉ học đến lớp 6, thằng con thứ hai (13 tuổi) cũng vừa học xong lớp 6 đã xin nghỉ học để đi làm phụ giúp ba mẹ. "Vì không lo được cho con ăn học nên, mới học đến lớp 6, đứa nào cũng xin ba mẹ cho nghỉ học để đi làm phụ giúp kiếm tiền lo cho gia đình và các em ăn học. Nhưng sự thật trớ trêu khi thằng con thứ ba của vợ chồng em đã được 9 tuổi, vừa học đến lớp 3 cũng đòi ba mẹ cho nghỉ học để ở nhà trông em trai 7 tuổi chưa được cắp sách đến trường" - Nhiều Em thổn thức.

Cũng trong câu chuyện mà chúng tôi ghi lại được tại nơi phòng trọ của 6 con người này thì được biết, hai đứa con đầu của vợ chồng Nhiều Em do còn nhỏ tuổi nên chỉ có vựa ve chai nhận các cháu vào làm việc với mức lương hơn một triệu đồng/tháng. Trong đó, Nhiều Em do biết nghề may nên được một công ty may ở Khu công nghiệp Sóng Thần nhận làm công nhân. Còn Lê Văn Hết cũng may mắn được một công ty nhân vào làm công nhân khi không biết chữ. Tất cả là nhờ chịu thương chịu khó. Tuy nhiên, để đến ngày hôm nay, khi sự việc "bắt" đứa trẻ về nuôi trở thành hành vi phạm tội dẫn đến gia đình tan đàn xẻ nghé. Những đứa con của Nhiều Em và Lê Văn Hết cứ hỏi tôi: "Chú ơi, bao giờ ba con được về, chỉ mong ba về nhà sớm với chúng con".

"Không biết anh ấy bị giam đến khi nào nh ỉ(?). Mấy hôm nay, em chẳng thiết ăn uống gì cả vì tự dưng lại dính vào pháp luật. Mọi người xung quanh cũng khuyên phải ăn uống để có sức lo cho con cái nữa. Bởi chồng em đã như thế, em mà nằm ra đấy thì không biết ai lo cho các con mình đây" - vừa nói, Nhiều Em vừa đưa tay quệt ngang dòng nước mắt.