Bi, hài ngày gần Tết
(ANTĐ) - “Tống cựu nghênh tân” ai ai cũng muốn được đón Tết trong một không gian thật sạch đẹp và được trang hoàng lộng lẫy. Và cho dù điều kiện có không cho phép để sắm sửa cho gia đình một cành đào, cây quất thì chí ít cũng là một lọ hoa cho ngày Xuân thêm tươi thắm. Nhưng... chuyện dọn dẹp nhà cửa hay sắm đồ để chuẩn bị đón Tết cũng nhiều bi hài.
Từ chuyện sắm Tết
Chuyện tưởng như đơn giản, nhưng đi sắm Tết cũng là cả một công phu. Từ khâu lên danh sách hàng hóa cần mua, đến khâu đi chọn hàng, thanh toán rồi “khuân” hàng Tết về nhà cũng khiến nhiều gia đình méo mặt.
Đời sống kinh tế khá giả hơn, chị Huyền (Định Công) muốn sắm cho gia đình một cái Tết thật sung túc nên đã không tiếc thời gian, công sức, tiền bạc đi sắm Tết. Trời rét căm căm, áo đùm áo bọc đã khiến số tiền sắm Tết năm nay của nhà chị không cánh mà bay khi “chen chúc” trong khu vực mua sắm. “Tiền mất cũng tiếc, nhưng không tiếc bằng công cả buổi chọn lựa hàng, đến khi thanh toán không có tiền trả, lại phải chờ ông xã mang tiền đến cứu viện”- chị Huyền nói.
Từ sắm Tết... |
May mắn hơn chị Huyền, nhưng chị Hạnh (Từ Liêm) cũng phải mất gần hai giờ đồng hồ mới có thể thanh toán được số hàng của mình. Chưa kịp mừng thì chị lại phải đối mặt với việc chở hàng về nhà khi trước mặt là “biển người” chen chúc, ai cũng tay xách nách mang. “Giá có người bán hàng Tết từ cách đây ba tháng, có lẽ tôi cũng đi mua cho đỡ cảnh chen lấn như thế này”- chị Hạnh mệt mỏi nói.
Sắm Tết gần như là “thiên chức” của chị em, nhưng cũng không ít Adam thích được trải nghiệm với công việc này. Anh Quang (Mai Dịch) cười nói: Mình là đàn ông, đi sắm Tết còn phải chen lấn vất vả như thế này, chị em đúng là vất vả thật! Nhưng thực sự là tôi có cảm giác rất thú vị khi được tự tay mình chuẩn bị cho cả gia đình đón Tết Tân Mão, vì tôi tuổi mèo mà” (cười).
Đến chuyện dọn nhà
Công việc những ngày cận Tết thật bận rộn, nhưng gia đình anh Mạnh (Từ Liêm) vẫn tranh thủ thời gian ngày nghỉ chủ nhật để dọn dẹp nhà cửa. Những tưởng việc dọn dẹp chỉ mất khoảng “vài ba chục phút, làm loáng cái là xong ấy mà” thì vợ chồng anh đã phải “đánh vật” đúng một ngày, thậm chí quên cả bữa trưa. “Sao mà nhà mình lắm đồ thế không biết, mà lại chẳng thấy mang ra dùng bao giờ”?.
Anh Mạnh than thở: “Cũng bởi từ khi xây nhà mới, nhiều đồ dùng cũ không dùng đến, bỏ thì thương, vương thì tội, thế là vợ chồng tôi cứ nhét hết vào góc nhà, giờ lôi ra dọn cũng mệt".
...đến dọn nhà. (Ảnh minh họa) |
Việc dọn nhà đón Tết đôi khi không dừng lại ở sự mệt mỏi vất vả, mà còn có cả những chuyện… không thể cười được. Đó là câu chuyện nhà anh chị Hùng Xuân (tên nhân vật đã được đổi), khi dọn nhà vợ anh “bắt gặp” những bức thư tình của chồng gửi cho tình nhân. Cũng bởi “lộ” nên anh Hùng không dám nhắn tin hay điện thoại cho “bồ” mà gửi thư tay và thỉnh thoảng hẹn hò qua “chát” .
Nhưng không ngờ, vì muốn nâng niu “kỷ vật tình yêu”, anh Hùng đã “lạy ông con ở bụi này” khi nhét toàn bộ thư của người yêu xuống… dưới chiếu theo quan điểm “nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất”. Thần may mắn đã không mỉm cười với anh sau gần một năm “giấu diếm”. Trong lúc anh Hùng đang mải mê bù khú với đồng nghiệp nhân dịp tổng kết cuối năm thì chị Xuân tranh thủ dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón Tết và…
Thay lời kết: Chuyện năm nào cũng thế, nhưng mỗi khi Xuân về, trong những câu chuyện cuối năm đều có sự xuất hiện của chủ đề đón Tết, góp thêm vào không khí rôm rả của năm mới đang cận kề cùng với hy vọng bước sang một năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc. Và cho dù có vất vả, thì việc dọn nhà, sắm Tết vẫn là hạnh phúc của tất cả mọi người những ngày cận Tết.
Song Nguyên