Bị đâm 20 nhát dao, lái xe ôm may mắn thoát chết

ANTĐ - Sau 10 giờ gây ra vụ án giết người lái xe ôm cướp tài sản, đối tượng Lê Đức Quốc (SN 1995, trú xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) đã bị CAH Hải Lăng tóm gọn cùng với đầy đủ tang vật vụ án.
Theo điều tra, do thiếu tiền chơi bi-a nên trước đó đối tượng Quốc cầm cố xe máy của gia đình với giá 2 triệu đồng và bị gia đình phát hiện, la mắng. Quá túng quẫn và cần tiền để chuộc xe máy nên 17h ngày 22-9, trong lúc chơi bi-a, Quốc nghĩ đến người lái xe ôm mà mình quen tên là Trần Duy Toán (SN 1952, trú tại khu phố 4, phường 3, thị xã Quảng Trị). Quốc gọi điện thoại nhờ ông Toán về chở mình đi đón người yêu với mục đích để cướp tài sản. Do có quen biết từ trước nên ông Toán liền điều khiến xe máy hiệu AirBlade mang BKS: 74E1-024.76, từ thị xã Quảng Trị về xã Hải Ba để chở Quốc mà không mảy may nghi ngờ. Quá trình được ông Toán chở đi, do thấy trời vẫn còn sớm nên Quốc chưa có cơ hội ra tay, để tránh bị nghi ngờ, Quốc cố tình đưa ông Toán đi lòng vòng ăn bún, uống bia để chờ người yêu gọi điện thoại lại.

Bị đâm 20 nhát dao, lái xe ôm may mắn thoát chết ảnh 1
Cơ quan công an lấy lời khai của đối tượng Quốc


Đến khoảng 18h, Quốc bảo ông Toán chở mình ra theo đường đê chắn cát thuộc thôn Đa Nghi, xã Hải Ba- đây là đoạn đường hoang vắng, ít người qua lại, Quốc bảo ông Toán dừng xe ngồi nghỉ ngơi, nói chuyện đợi điện thoại của người yêu. Vừa nghỉ ngơi được một lúc thì Quốc bảo ông Toán lấy xe chở đối tượng đi đón người yêu. 
Ông Toán vừa đứng dậy dắt xe thì bất ngờ Quốc rút con dao gọt trái cây (dài khoảng 12cm, bản rộng khoảng 3cm, đầu vát nhọn) được y thủ sẵn từ trước đâm một nhát vào vùng ngực khiến ông Toán khuỵu xuống đất, sau đó Quốc tiếp tục đâm nạn nhân 8 nhát vào vùng bả vai trái, 8 nhát vào bả vai phải. Thấy nạn nhân vùng vẫy, Quốc nhào tới một tay bóp cổ, một tay dùng dao đâm thêm 3 nhát nữa vào mạn sườn nạn nhân thì dao gãy. Khi ông Toán đã đuối sức không còn vùng vẫy nữa, Quốc mới dừng tay và lấy xe của nạn nhân điều khiển bỏ chạy theo hướng ra xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong để tìm cách tiêu thụ.

Bị đâm 20 nhát dao, lái xe ôm may mắn thoát chết ảnh 2
Tang vật của vụ án


Khi đến thôn Linh Yên, xã Triệu Trạch, Quốc móc nối với hai đối tượng quen biết từ trước để bán xe, nhưng nghe Quốc bảo là xe trộm được, các đối tượng này nhất quyết không mua. Quốc liền điều khiển xe chạy ngược vào xã Triệu Sơn và bán chiếc xe cướp được cho một đối tượng với giá 2 triệu đồng. Sau khi bán được xe, Quốc mang tiền đi lên thị xã Quảng Trị chuộc xe của mình và chạy về nhà một người bạn ở thôn Đâu Kênh, xã Triệu Long tá túc đồng thời để thăm vợ con (Quốc có người vợ không hôn thú và đứa con 1 tuổi trú ở thôn Đâu Kênh).
Nhận được tin báo, ngay trong đêm 22-9, CAH Hải Lăng đã lập tức họp bàn phương án, triển khai lực lượng để điều tra khám phá vụ án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, qua xác minh, truy xét các mối quan hệ, hành tung của đối tượng, đến khoảng 3h45 ngày 23-9, CAH Hải Lăng đã bắt giữ được đối tượng Lê Đức Quốc cùng đầy đủ tang vật vụ án khi y đang lẩn trốn tại nhà bạn ở thôn Đâu Kênh, xã Triệu Long.

Về phía nạn nhân, do được người dân kịp thời phát hiện và nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện khu vực Triệu Hải nên đã tạm thời qua cơn nguy kịch, tuy nhiên nạn nhân bị mất khá nhiều máu nên vẫn cần phải được theo dõi, điều trị tích cực. 
Hiện CAH Hải Lăng đang tiếp tục củng cố hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhằm sớm đưa đối tượng ra trừng trị trước pháp luật.