Bị chém gần đứt cánh tay vì nghi "nhìn đểu"
(ANTĐ) - Ngày 23-3, Công an Bình Dương đã bắt tạm giam đối tượng Diệp Minh Hưng về việc đã chém gần đứt canh tay ông Diệp Xuân Phương vì cho rằng ông Phương đã “nhìn đểu” mình…
Tối ngày 22-3, Diệp Minh Hưng (28 tuổi), ngụ tại Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương rời tiệc nhậu được một lúc thì nhớ ra mình đã để quên thanh kiếm trên chiếc xe. Hưng quay lại lấy kiếm rồi ra về.
Trên đường cầm kiếm về, khi ngang qua một tiệm cà phê, thấy ông Diệp Xuân Phương (48 tuổi), ngụ tại TP. HCM đang ngồi uống cà phê ngoài cửa quán nhìn mình, Hưng cho rằng ông Diệp đã "nhìn đểu" mình.
Sau khi quay lại quán cà phê trên, thấy ông Phương vẫn ngồi ở đó, Hưng liềm cầm kiếm xông vào chém ông. Ông Hưng vội đưa tay đỡ đã bị kiếm chém gần đứt cánh tay.
Ông Phương vội bỏ chạy, nhưng tên Hưng đã đuổi theo tiếp tục truy sát. Khi thấy nhiều người dân chạy ra can ngăn, tên Hưng vội bỏ đi.
Ông Phương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thuận An. Nhưng do vết chém quá nặng, cánh tay sắp đứt lìa, nên bệnhviện đã chuyển ông đến Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. HCM để cấp cứu.
Ngay sau đó, Công an Bình Dương đã bắt tạm giam đối tượng Diệp Minh Hưng.
Tuấn Anh