Bị cảnh sát tóm vì đóng giả ninja

ANTĐ - Một chàng trai 21 tuổi đã hóa trang thành ninja định “thay trời hành đạo”, song rốt cuộc anh này lại bị cảnh sát bắt vì tội mang vũ khí tới nơi công cộng.

Sau khi bị nhóm côn đồ hành hung, Tanis Baker, đến từ Newport, South Wales (Anh) quyết định sẽ trở thành “nỗi khiếp sợ” của bọn tội phạm giống như những thần tượng của anh là Batman và người nhện.

Mặc trên mình bộ trang phục ninja đen, cầm theo thanh kiếm Samurai tự tạo cùng với 7 quả bom khói giấu trong ba lô, Baker trốn trong một công viên để rình bắt tội phạm.

 

Tuy nhiên “chàng ninja” này lại bị cảnh sát bắt sau khi họ phát hiện anh chàng đang ẩn nấp trong bóng tối và cho rằng anh định tấn công người qua đường.

Khi bị cảnh sát thẩm vấn, Baker khai rằng anh là “đội viên dân phòng” và chỉ muốn giúp những người gặp rắc rối. Baker cũng nói rằng anh muốn trở thành “tai mắt” của cảnh sát và trở thành “nỗi ám ảnh” của bọn tội phạm.

Baker bị phạt 60 giờ lao động công ích vì tội mang vũ khí tới nơi công cộng và bị giám sát trong 12 tháng.