Bị bắt vì “ngựa quen đường cũ”

(ANTĐ) - Đang làm nhiệm vụ trên tuyến phố Hàng Gai, anh Nguyễn Đức Hà tổ viên Tổ bảo vệ dân phố khu dân cư Hàng Gai, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm phát hiện một đối tượng nữ cắt tóc ngắn như nam giới bám theo một người khách nước ngoài đi bộ từ phố Hàng Đào sang phố Hàng Gai.

Bị bắt vì “ngựa quen đường cũ”

(ANTĐ) - Đang làm nhiệm vụ trên tuyến phố Hàng Gai, anh Nguyễn Đức Hà tổ viên Tổ bảo vệ dân phố khu dân cư Hàng Gai, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm phát hiện một đối tượng nữ cắt tóc ngắn như nam giới bám theo một người khách nước ngoài đi bộ từ phố Hàng Đào sang phố Hàng Gai.

Đối tượng Oanh cùng tang vật thu giữ
Đối tượng Oanh
cùng tang vật thu giữ

Mấy ngày trước, anh Hà đã thấy đối tượng này lảng vảng ở quanh khu vực Hàng Đào - Hàng Gai nên để ý theo dõi đối tượng nghi vấn này và thông báo cho anh Nguyễn Công Dũng, đội viên tự quản phường Hàng Gai đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Hàng Gai - Lương Văn Can cùng giám sát chặt chẽ di biến động của đối tượng. Chiều 25-7, khi người khách nước ngoài dừng lại trước cửa hàng bán đồ lưu niệm ở 24 phố Hàng Gai, đối tượng trên áp sát, dùng tay định kéo khóa chiếc ba lô người khách đeo phía sau lưng để lấy cắp tài sản, nhưng chưa thực hiện được bởi người khách lại tiếp tục đi. Sau khi mua một bàn cờ cá ngựa của một cửa hàng trên phố Hàng Gai, đối tượng nữ này tiếp tục bám theo người khách nước ngoài sang bên đường.

Chờ cho người khách dừng lại trước cửa hàng ở số 5 phố Hàng Gai, đối tượng đã áp sát, dùng bàn cờ cá ngựa che khuất tầm nhìn của người đi đường rồi nhanh tay mở khóa ba lô của người khách, lấy cắp chiếc máy ảnh kỹ thuật số nhãn hiệu Samsung trị giá gần 3 triệu đồng. Ngay lập tức, anh Hà và anh Dũng kịp thời áp sát, bắt quả tang hành vi trộm cắp tài sản của đối tượng. Lúc này, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, CSHS Công an phường Hàng Bột, quận Đống Đa đang trên đường qua khu vực phố Hàng Gai đã hỗ trợ, cùng anh Hà và anh Dũng dẫn giải đối tượng cùng tang vật về trụ sở CAP Hàng Gai xử lý.

Tại đây, CAP Hàng Gai đã nhanh chóng xác minh, làm rõ nhân thân đối tượng tên là Nguyễn Thị Oanh (SN 1968) có hộ khẩu thường trú tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 tiền sự về sử dụng trái phép chất ma túy. Được biết lực lượng bắt giữ tội phạm trộm cắp tài sản của mình chính là những người dân ở phường Hàng Gai, người khách nước ngoài là anh Stephen O.A Mukuan, quốc tịch Indonesia cảm ơn người dân Hà Nội đã nêu cao trách nhiệm giữ gìn ANTT đường phố, bảo vệ an ninh, an toàn cho khách nước ngoài yên tâm tham quan, du lịch ở Thủ đô…

CAP Hàng Gai đã hoàn chỉnh hồ sơ, chuyển CAQ Hoàn Kiếm đề nghị truy tố đối tượng gây án trước pháp luật; đồng thời đề xuất cấp trên biểu dương, khen thưởng xứng đáng tinh thần trách nhiệm, mưu trí bắt giữ tội phạm của các anh Nguyễn Đức Hà, Nguyễn Công Dũng, bảo vệ dân phố và tự quản phường Hàng Gai cùng đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, CAP Hàng Bột, quận Đống Đa.                 

Trung Hiếu