Bệnh viện Đà Nẵng vẫn thắt chặt vùng cách ly bệnh nhân nhiễm Ebola

ANTĐ -Bệnh nhân nghi nhiễm Ebola đã dần phục hồi sức khỏe; Xe mất phanh lao xuống vực, 4 người chết, 4 người bị thương; Trộm ô tô khóa cửa nhốt chủ trong nhà rồi tẩu thoát; IS hành quyết thêm 85 người trong "chiến dịch thảm sát"; Nam Phi bắt giữ hai người Việt tàng trữ 41 kg sừng tê giác; Biểu tình đòi lật đổ tổng thống Brazil… 

Bản tin phát thanh ngày 2-11.

Bệnh nhân nghi nhiễm Ebola đã dần phục hồi sức khỏe

Sáng 2-11, bác sĩ Lê Đức Nhân, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, bác sĩ trực tiếp thăm khám, theo dõi bệnh nhân nghi nhiễm Ebola C.V.C, cho biết tình trạng bệnh nhân đang dần hồi phục.

Sau khi xét nghiệm với chỉ số sốt rét dương tính, các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng đã dựng phác đồ điều trị bệnh sốt rét ban đầu, nên những cơn sốt 40,5 độ đã giảm xuống còn hơn 38 độ, bệnh nhân tỉnh táo hơn nhiều.

Bệnh viện Đà Nẵng vẫn thắt chặt vùng cách ly bệnh nhân nhiễm Ebola ảnh 1

Khu vực cách ly

Việc thắt chặt vùng cách ly vẫn được Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện rất chặt chẽ. Phía trước khu vực cách ly cũng được đảm bảo hoàn toàn cho đến khi có kết quả cuối cùng.

Xe mất phanh lao xuống vực, 4 người chết, 4 người bị thương

Các cơ quan chức năng huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đang tiếp tục giải quyết, khắc phục hậu quả của vụ xe mất phanh lao xuống vực tại thôn Đạ Nghịt (Lạc Dương) làm 4 người chết, 4 người bị thương.

Bệnh viện Đà Nẵng vẫn thắt chặt vùng cách ly bệnh nhân nhiễm Ebola ảnh 2

Các bệnh nhân bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện

Vụ tai nạn xảy ra chiều tối 1-11. Thời điểm tai nạn xảy ra, trên xe U-oát của ông Trương Xuân Sinh (51 tuổi, ở thôn Đạ Nghịt) có 8 người đi hái cà phê, trên đường quay về thì xe bất ngờ mất phanh lao xuống vực. Vụ tai nạn đã làm 3 người chết tại chỗ, 1 người chết sau khi đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

 

Trộm ô tô khóa cửa nhốt chủ trong nhà rồi tẩu thoát

Chiều 1-11, Công an TP.HCM đang điều tra tra làm rõ vụ trộm ô tô xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại nhà số 39/1A đường Hồ Bá Phấn, khu phố 4, phường Phước Long A, quận 9.

Trước đó vào khoảng 21h30 đêm 31-10, người đàn ông là chủ căn nhà trên lái ô tô về nhà  rồi sau đó cùng vợ con đi ngủ. Đến 4h30 rạng sáng 1-11, chủ nhà nhận được điện thoại của người hàng xóm báo cổng nhà mở toang, nghi có trộm đột nhập. 

Chủ dậy kiểm tra thì tá hỏa khi phát hiện đồ đạc trong nhà bị xáo trộn, có dấu hiệu bị trộm. Cổng đã bị khóa ngoài. Chiếc xe ô tô cũng “biến mất”. Tổng giá trị các tài sản bị mất ước tính khoảng 800 triệu đồng.

Tiếp theo là những tin tức quốc tế

IS hành quyết thêm 85 người trong 'chiến dịch thảm sát

Các nguồn tin từ cơ quan an ninh Iraq ngày 1-11 cho biết, phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã hành quyết thêm 85 thành viên của bộ lạc Albu Nimr ở tỉnh Anbar của Iraq, nối dài chiến dịch thảm sát mà IS bắt đầu hồi tuần trước.

Bệnh viện Đà Nẵng vẫn thắt chặt vùng cách ly bệnh nhân nhiễm Ebola ảnh 3

Phiến quân Hồi giáo IS tự xưng

Một trong những thủ lĩnh của bộ lạc Albu Nimr, phiến quân IS đã sát hại 50 thành viên của bộ lạc ở làng Ras al-Maa, phía bắc thủ phủ Ramadi, tỉnh Anbar hôm 31-10.

Nam Phi bắt giữ hai người Việt tàng trữ 41 kg sừng tê giác

Nhà chức trách Nam Phi vừa bắt giữ 2 người Việt Nam vì tàng trữ 41 kg sừng tê giác. Đây là vụ tịch thu sừng tê giác lớn nhất ở Nam Phi trong cuộc chiến ngăn chặn nạn săn bắt trái phép khiến số lượng động vật hoang dã giảm mạnh.

Theo các thông tin địa phương, 2 người Việt Nam nói trên bị bắt giữ tại Johannesburg trong lúc chờ quá cảnh trong chuyến bay từ thủ đô Maputo của Mozambique về Hà Nội.

Cảnh sát Nam Phi cho biết số sừng tê giác bị tịch thu có nguồn gốc từ các khu bảo tồn thiên nhiên của Nam Phi.

Biểu tình đòi lật đổ tổng thống Brazil

Khoảng 2.500 người biểu tình đã diễu hành qua các đường phố tại Sao Paulo hôm 1-11, thúc đẩy việc lật đổ Tổng thống Brazil Dilma Rousseff. Một số yêu cầu luận tội nữ tổng thống vừa tái đắc cử này.

Bệnh viện Đà Nẵng vẫn thắt chặt vùng cách ly bệnh nhân nhiễm Ebola ảnh 4

Người dân Brazil xuống đường biểu tình

Người biểu tình đã diễu hành qua trung tâm công nghiệp và tài chính lớn của Brazil để thể hiện sự thất vọng với sự tái đắc cử nhiệm kỳ tổng thống mới của bà Dilma. Có dư luận cho rằng bà Dilma có thể dính đến tham nhũng.