Bế tắc trước Sunderland, Giggs nhận thất bại đầu tiên cùng M.U

ANTĐ - M.U đã phải trả giá đắt với màn trình diễn kém cỏi và uể oải dù được tiếp đón đối thủ “ưa thích” Sunderland trên sân nhà, bằng thất bại 0-1 trước Mèo đen.
Nhập cuộc đầy hứng khởi trên sân nhà trước đối thủ chưa từng giành thắng lợi ở Old Trafford từ năm 1968, cũng giống như trong trận đấu gặp Norwich cách đây 1 tuần, M.U tiếp tục cầm bóng vượt trội so với đối thủ, cùng tỷ lệ lên tới 69% ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Howard Webb.

Tuy nhiên, việc thiếu vắng tiền đạo chủ lực Wayne Rooney vì chấn thương, khiến hàng công của đội chủ nhà chơi đầy bế tắc trước hàng phòng ngự số đông và chơi tập trung của Sunderland. Trong ngày bộ đôi cầu thủ chạy cánh Young và Nani liên tục gây thất vọng, cùng cặp tiền vệ trung tâm Carrick – Fletcher chơi dưới sức, Chicharito tỏ ra quá đơn độc phía trên.

Bất lực trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn Mannone bên phía đội khách, Quỷ đỏ còn phải trả giá đắt khi hàng phòng ngự mắc sai sót trong khâu kèm người. Trong tình huống tấn công có nét đầu tiên của Sunderland ở phút 30, Larsson đã sút tung lưới De Gea trong tư thế thoải mái không bị ai kèm, mở tỷ số của trận đấu.
Bế tắc trước Sunderland, Giggs nhận thất bại đầu tiên cùng M.U ảnh 1
Bàn thắng duy nhất của Larsson (7) mang về thắng lợi đầu tiên trên sân của M.U cho Sunderland kể từ năm 1968
Bàn thua là không đủ để giúp các học trò của HLV Ryan Giggs “tỉnh giấc” và tiếp tục chơi mờ nhạt trước hàng thủ kín kẽ của đội khách. Các cơ hội của đội bóng chủ sân Old Trafford chỉ đến từ các tình huống nỗ lực dứt điểm bất thành của Mata, Evra hay Vidic trong các pha lên tham gia tấn công.

Ngay cả khi HLV tạm quyền của Quỷ đỏ chơi “canh bạc” tất tay khi tung cả tiền đạo mới bình phục chấn thương là Robin van Persie, cùng Welbeck vào sân, để chơi với 3 mũi nhọn trên sân, nhưng đội chủ nhà vẫn hoàn toàn bế tắc với những bài đánh biên, tạt bóng quá đơn điệu như dưới thời David Moyes trước đây.
Bế tắc trước Sunderland, Giggs nhận thất bại đầu tiên cùng M.U ảnh 2
Quỷ đỏ hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Mannone
Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, M.U suýt chút nữa phải nhận bàn thua thứ 2, nếu pha dứt điểm của Giaccherini không dội cột dọc bật ra ở phút 72. Chỉ hơn 10 phút sau đó, tới lượt Borini làm thót tim các fan đội chủ nhà, với cú sút chân trái dội xà ngang khung thành De Gea.
 
Trong ngày “thần tài” Chicharito im tiếng, ngay cả ở tình huống dứt điểm cận thành vọt xà ở phút 81, hay “Người Hà Lan bay” – van Persie chưa thể có cảm giác dứt điểm tốt nhất, Quỷ đỏ ngậm ngùi nhận thất bại đầu tiên trước Sunderland trên sân nhà kể từ năm 1968.
Bế tắc trước Sunderland, Giggs nhận thất bại đầu tiên cùng M.U ảnh 3
"Tuần trăng mật" cùng M.U đã kết thúc chỉ sau 1 tuần với HLV tạm quyền Ryan Giggs
Đây cũng là trận thua thứ 7 của M.U tại Nhà hát của những giấc mơ nói riêng và thứ 12 kể từ đầu mùa giải - một trong những “kỷ lục” buồn trong lịch sử của đội bóng áo đỏ thành Manchester. Trong khi đó, “tuần trăng mật” cũng nhanh chóng kết thúc với HLV tạm quyền Ryan Giggs chỉ 1 tuần sau khi thay thế David Moyes.

Phía bên kia, 3 điểm trọn vẹn giành được trên sân Old Trafford còn giúp thầy trò HLV Gustavo Poyet gần như chắc chắn sẽ trụ hạng với 35 điểm sau 36 trận đã đấu. Hiện Sunderland đã hơn đội xếp thứ 18 là Norwich 3 điểm, nhưng vẫn còn trong tay 1 trận chưa đấu.

Đội hình 2 đội:

M.U: De Gea, Jones, Ferdinand, Vidic, Evra, Young (Welbeck; 67’), Fletcher, Carrick, Nani (Januzaj; 52’), Mata (Van Persie; 66’), Chicharito.

Sunderland: Mannone, Verghini, O’Shea, Brown, Alonso, Larsson (Bridcutt; 74’), Cattermole, Colback, Johnson (Giaccherini; 56’), Borini, Wickham (Altidore; 65’).