Bẫy tình trên “mạng”

(ANTĐ) - Một nữ nhân viên văn phòng quê ở Ninh Bình, thuê trọ tại Hà Nội, đã mắc mưu gã “trai lơ” giăng bẫy tình trên mạng internet và bị hắn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bẫy tình trên “mạng”

(ANTĐ) - Một nữ nhân viên văn phòng quê ở Ninh Bình, thuê trọ tại Hà Nội, đã mắc mưu gã “trai lơ” giăng bẫy tình trên mạng internet và bị hắn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Chiếc xe máy tang vật vụ lừa đảo do Tú gây ra

Chiếc xe máy tang vật vụ lừa đảo do Tú gây ra

Cả tin mất xe

Chị Nguyễn Thị Thúy (27 tuổi), quê ở Ninh Bình, hiện làm nhân viên tại một văn phòng chuyên cung cấp mỹ phẩm cho trẻ em ở Hà Nội. Những lúc rảnh rỗi, chị Thúy lên mạng internet, vào diễn đàn sinh viên để làm quen và giao lưu với cư dân “mạng”. Đầu tháng 3-2011,  chị Thúy làm quen với một nam thanh niên tự xưng tên là Hoàng Anh Tuấn, sinh năm 1981, nhà ở phố Đại La, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, hiện công tác tại một ngân hàng lớn ở phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm. Sau vài lần trao đổi thông tin và hình ảnh qua mạng internet, chị Thúy đã “phải lòng” chàng trai Hà thành ăn nói dễ mến và có tầm hiểu biết rộng. Chiều 12-3-2011, Tuấn hẹn chị Thúy đi chơi. Không ngần ngại, chị Thúy nhận lời ngay.

Chiều hôm đó, Tuấn điện thoại bảo chị Thúy nói địa chỉ nơi thuê trọ ở phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, để Tuấn đến đón. Một lát sau, Tuấn viện lý do bãi trông xe đông quá, không đánh xe ra đường được và bảo chị Thúy đợi thêm chút nữa để anh ta thuê taxi. 15h chiều cùng ngày, Tuấn đã gặp chị Thúy và hai bên đều tỏ ra quấn quýt với nhau ngay từ phút đầu gặp mặt. Chị Thúy ngại đi taxi nên đã chủ động bảo Tuấn điều khiển chiếc xe máy Honda Lead (BKS: 35M1-9516), màu nâu, của mình đi chơi cho tiện.

Hai người lang thang khắp thành phố, rồi ra khu vực bãi cỏ ở quảng trường sân vận động quốc gia Mỹ Đình để ngồi tâm sự. Trời tối hẳn, Tuấn chủ động đề nghị đưa chị Thúy về nhà. Trên đường đi qua khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, đột nhiên Tuấn loạng choạng tay lái, suýt ngã và kêu đau đầu, khát nước, rồi dừng xe lại nhờ chị Thúy chạy vào quán giải khát ven đường mua chai nước Lavie. Chị Thúy vừa bước lên vỉa hè, thì Tuấn rú ga phóng xe đi mất.

Tham thì thâm

Chị Thúy đã tới Công an quận Thanh Xuân trình báo, các chiến sỹ Đội Cảnh sát hình sự CAQ Thanh Xuân đã tập trung tìm hiểu các đối tượng thường lên mạng internet chát để kết bạn và có dấu hiệu hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Mặt khác, mở rộng hướng điều tra truy tìm đối tượng gây án bằng cách tra cứu những thông tin liên quan đến hoạt động của tội phạm tại địa bàn lân cận.

Ngày 5-5-2011, Cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân phát hiện Nguyễn Anh Tú, SN 1981, trú tại tổ 37, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, đang được CAQ Ba Đình cho tại ngoại để điều tra vì liên quan đến một vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua mạng internet. Bản thân Tú từng làm nhân viên kỹ thuật cho một công ty chứng khoán ở Hà Nội, nhưng đã bỏ việc cách đây hơn một năm. Khi CAQ Thanh Xuân cho nhận dạng Tú, chị Thúy nhận ra ngay đó là gã “trai lơ” với cái tên Hoàng Anh Tuấn, đã lợi dụng sự nhẹ dạ của chị để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Sau khi bị Cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân bắt khẩn cấp, Tú khai từng gây ra vụ lừa đảo, chiếm đoạt chiếc xe máy của một người bạn gái thông qua mạng internet. Quen mui, Tú lấy tên giả là Tuấn để làm quen với chị Thúy trên “mạng”, tiếp tục hoạt động lừa đảo. Khi đã chiếm đoạt được chiếc xe máy của chị Thúy, Tú lắp biển số giả (30F9-2150), rồi mang bán cho một người bạn lấy 15 triệu đồng tiêu xài. Cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Nguyễn Anh Tú về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tiếp tục điều tra để xử lý.

Hà Trang