Bát phở vội của kẻ nhẫn tâm dùng dao sát hại người tình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  “Song chưa Tùng, về thôi nhé!”. Cái vỗ vai nhẹ của người lạ đủ khiến gã trai trẻ vừa ăn xong bát phở, giật nảy. Quan sát xung quanh, thấy gần 10 người đang tập trung vào mình. Gã hiểu điều gì xảy ra…

Diễn biến lúc ấy rất nhanh, chỉ độ dăm phút của buổi sáng 9-1-2021, tại quán phở ở thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Kẻ vừa ăn xong bát phở, trước đó chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, đã gây ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Dùng dao phạm tội nghiêm trọng giữa đường

Gần 9h ngày 9-1, sau một đêm trắng vào những ngày “đỉnh” rét ở Hà Nội, tổ công tác của Công an huyện Thường Tín phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của CATP Hà Nội đã dẫn giải an toàn về trụ sở, đối tượng Nguyễn Văn Tùng (SN 1993, trú tại Đào Xá, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín) – kẻ gây ra vụ trọng án chiều 8-1, tại xã Liên Phương, huyện Thường Tín.

CAH Thường Tín đấu tranh với Nguyễn Văn Tùng

CAH Thường Tín đấu tranh với Nguyễn Văn Tùng

Trước đó, chiều 8-1, Công an huyện Thường Tín nhận tin báo về vụ án xảy ra tại đường Khu công nghiệp xã Liên Phương. Kết quả điều tra bước đầu xác định, có một đối tượng mặc áo thể thao màu vàng, quần bò đi xe Wave màu trắng, ép xe máy của nạn nhân là một người phụ nữ vào lề đường. Khi nạn nhân ngã xuống bất tỉnh, đối tượng đã dùng hung khí đâm. Danh tính người xấu số được xác định là chị L.T.L (SN 1989, trú tại xã Văn Tự, Thường Tín).

Công tác điều tra, truy bắt thủ phạm được ban chỉ huy Công an huyện huy động tổng lực các đội nghiệp vụ, cùng sự tham gia của Công an các xã. Không thể thiếu là sự vào cuộc của Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự. Quá trình rà soát theo đặc điểm của đối tượng gây án và chiếc xe tang vật, Công an huyện Thường Tín đã dựng được nghi can gây án là Nguyễn Văn Tùng.

Cùng với việc lấy lời khai thân nhân của nghi can này, cơ quan Công an đã làm việc với bố đẻ của nạn nhân L. Từ đây, nhiều thông tin quan trọng đã hé lộ.

Bố chị L. nhớ lại, trước đó, con gái ông gọi điện thoại nói rằng bị một đối tượng chửi bới, đe dọa dọa giết... Vì lo lắng, bố của L. vội vàng đi ra khu vực hiện trường. Nhưng khi ông chưa kịp đến nơi thì đã xảy ra sự việc đau lòng trên.

Bố của L. cũng cho biết, khi ông đến vị trí xảy ra vụ án, đối tượng gây án còn đứng lại rồi mới nổ máy xe rời đi.

Quyết tâm bắt giữ hung thủ gây án được Công an huyện Thường Tín xác định, để trả lại sự bình yên cho địa bàn, dư luận bớt hoang mang. Quyết tâm ấy càng thôi thúc, khi trong quá trình thu thập thông tin, ban chuyên án biết Tùng đã gọi điện thoại về gia đình, nói rằng đã gây ra vụ án trên và có ý định tự sát.

Từ chiều 8, suốt đêm 9-1, cả trăm lượt CBCS triển khai rà theo tuyến đường đối tượng Tùng trốn chạy. Hai tổ công tác được giao nhiệm vụ có mặt tại khu vực cầu Vĩnh Tuy và Thanh Trì nhằm ngăn chặn đối tượng có những hành động liều lĩnh.

5h sáng 9-1, nguồn tin cho biết, đối tượng Tùng vừa xuất hiện ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm. Tổ công tác đặc biệt lập tức di chuyển về khu vực này, rồi nhanh chóng phát hiện nghi can đang…ăn phở. Lặng lẽ bao vây toàn bộ khu vực và chờ cho đối tượng húp đến thìa nước cuối cùng, trinh sát hình sự mới đến gần, vỗ vai: “Song chưa Tùng. Về thôi nhé”.

Bi kịch

Nguyễn Văn Tùng đã có vợ, con và thu nhập tàm tạm nhờ nghề chạy xe taxi. Tuy nhiên, sóng gió nảy sinh khi Tùng có quan hệ bất chính với chị L., người đàn bà hơn anh ta 4 tuổi, đã có gia đình và là đồng nghiệp của Tùng. Trong quá trình chạy xe taxi, Tùng quen biết vợ chồng chị L. (chồng chị L. chạy xe taxi ban ngày còn chị L. chạy vào ban đêm)... Những lúc rảnh rỗi, chị L. và Tùng vẫn hay nói chuyện, rồi dần dần phát sinh tình cảm.

Giữa năm 2020, mối quan hệ đó bị vợ của Tùng phát hiện, trong lần anh ta không may bị tai nạn giao thông. Tình cờ đọc được những tin nhắn mùi mẫn của Tùng với người đàn bà hơn mình nhiều tuổi, vợ của Tùng bị sốc nặng. Nhưng nghĩ đến đứa con thứ hai vẫn còn trong bụng của mẹ, vợ Tùng đã cắn răng chịu đựng, mong rằng Tùng sẽ thay tâm, đổi tính, nghĩ đến vợ con mà quay về với gia đình... Vì thế, cùng với việc khuyên can chồng; vợ Tùng đã kể lại câu chuyện trên với chồng của L.

Cũng vì việc này, giữa chồng của chị L. và Tùng đã xảy ra cãi vã, xô xát. Nhưng, bất chấp sự ngăn cản của nhiều người, chị L. và Tùng vẫn đi lại với nhau. Theo lời khai của Tùng thì chị L. không đồng ý cho Tùng ở nhà cùng với vợ vì thế anh ta thuê nhà sống ly thân.

Sau khi ra ngoài, Tùng được chị L. thuê cho một căn phòng trọ ở địa bàn huyện Thường Tín. Nơi đây cũng là địa điểm để cặp đôi lén lút quan hệ. Mấu chốt và nguyên nhân dẫn đến vụ trọng án đau lòng trên bắt nguồn từ cách đây khoảng 10 ngày, khi chị L. về nhà chồng và ở lại đó một đêm. Lúc này, T. cũng tức giận và ghen tuông nên giữa hai bên đã xảy ra cãi vã. Sau đó, chị L. nói với Tùng muốn quay về với gia đình.

Cảm thấy bị lừa dối, ngày 8-1, Tùng liên tục gọi điện thoại cho chị L. nhưng không trả lời, sau đó còn chặn số điện thoại của anh ta. Vì thế, trong lúc nóng giận, đối tượng đã nghĩ đến việc cướp đi mạng sống của người tình và gây ra vụ trọng án đau lòng trên...

Sau khi gây án, Tùng gửi xe máy vào một bãi xe để thuê một nhà nghỉ ở quận Hoàng Mai lẩn trốn. Tiếp đó, đối tượng đi xe buýt di chuyển nhiều nơi, cuối cùng bị bắt giữ tại huyện Gia Lâm.

Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người; ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Tùng về hành vi trên.