TP.HCM

Bắt kẻ giả danh đại úy Công an lừa tài sản phụ nữ

ANTĐ - Dùng tên giả, “nổ” là cảnh sát kinh tế công tác ở Bộ Công an với cấp bậc đại úy, Bạch Văn Công đã lừa đảo nhiều phụ nữ để chiếm đoạt tài sản.

Thông tin từ Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận 5, TP.HCM, cho biết, đang tạm giữ đối tượng Bạch Văn Công (SN 1986, ngụ ấp Tân Thới 2, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM) để điều tra, xử lý theo thẩm quyền, về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bước đầu Công thừa nhận đã dùng hành vi giả dối để lừa, lấy tài sản của nhiều phụ nữ.

Bạch Văn Công tại cơ quan công an


Theo điều tra, Công chát trên mạng Internet quen biết với chị N.T.N.D (SN 1985, ngụ ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM). Quá trình quen biết Công dùng tên giả là Phan Trịnh Hoài Ân (SN 1985, ngụ khu biệt thự Nam Long, đường Gò Ô Môi, quận 7, TP.HCM).

Ngoài ra, Công tự nhận mình làm cảnh sát kinh tế ở Bộ Công an phía Nam, với cấp bậc đại úy. Để tạo lòng tin từ chị D, Công còn khoe với chị này 1 số hình ảnh Công chụp đang mặc sắc phục công an.

Vài ngày quen biết với nhau trên mạng Internet và trao đổi qua điện thoại, trưa 24/7 Công đến nhà chị D chơi. Lúc đến nhà chị D, Công đi bộ và nói rằng xe ô tô bị hư, đang sửa chữa. Chiều cùng ngày, Công rủ chị D xuống nhà Công chơi cho biết nhà. Chị D đồng ý lấy xe gắn máy hiệu Lead giao cho Công điều khiển chở mình đi.

Dọc đường đi, cả 2 tấp vào quán cà phê ở đường Út Tịch, quận Tân Bình, uống nước và tâm sự. Tại đây Công nói rằng, đã để quên chìa khoá nhà ở cơ quan, là Bộ Công an văn phòng phía Nam. Uống nước xong, Công chở chị D đến đường Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5. Chị D xuống xe tại đây vào tiệm thuốc Tây mua thuốc. Còn Công lấy xe của chị D đến cơ quan lấy chìa khóa.

Nhưng sau đó Công biệt tích, chị D chờ hoài không thấy, nên gọi điện thoại cho Công nhưng… ò í e. Biết bị lừa chị D đến công an địa phương trình báo.

Sau khi trình báo công an, chị D về nhà tự tìm hiểu trên mạng và biết Công có người bạn tên là L.H.T ở khu phố 4, phường Đông Hưng Thuận, quận 12. Vài ngày sau chị D đến nhà của T, bắt gặp Công tại đây nên đã lấy lại xe gắn máy của mình; tuy nhiên Công còn chiếm đoạt của chị 1 ĐTDĐ.

Đến ngày 12/8 vừa qua, công An phường 3, quận 5, phối hợp cùng công an phường Đông Hưng Thuận, quận 12, bắt giữ Công.

Bước đầu tại cơ quan công an, Công khai đã giả danh là đại úy cảnh sát kinh tế ở Bộ Công an phía Nam, để lừa chiếm đoạt tài sản của chị D như nói trên. Ngoài ra Công khai thêm, bằng thủ đoạn tương tự đã lừa 2 phụ nữ khác ở tỉnh Long An và Bình Dương, để chiếm đoạt tài sản của họ. Hình ảnh mặc sắc phục công an với cấp bậc đại úy mà Công khoe với các nạn nhân là do Công cắt ghép trên mạng Internet.

Hiện công an quận 5, TP.HCM đang mở rộng điều tra.