Bắt gã đàn ông giết con riêng của bạn gái bằng cách... "nhồi" vodka

ANTĐ - Một người đàn ông ở Vermont (Mỹ) vừa thừa nhận đã giết chết đứa con riêng tàn tật của bạn gái anh ta, bằng cách dã man là đưa rượu vodka vào cơ thể cậu bé thông qua ống truyền tĩnh mạch.

Chân dung 2 kẻ mất nhân tính đã giết hại cậu bé tàn tật bằng rượu vodka

Người đàn ông có tên Walter Richters (38 tuổi) đã nhận tội trước tòa, sau khi gây ra cái chết cho cậu bé 13 tuổi Isaac Robitille ở nhà riêng tại Hardwick. Ngôi nhà này là nơi sinh sống của mẹ con Isaac cùng tên bạn trai Richters.

Được biết, tên Richters sẽ phải ngồi tù ít nhất là 3 năm. Hiện chưa rõ ngày tuyên án cuối cùng đối với tên này.

Bên cạnh đó, Richters cũng đã đồng ý làm chứng chống lại mẹ của cậu bé, cô Melissa Robitille. Theo thông tin từ cảnh sát, chính người mẹ “ác quỷ” này đã đồng ý cho bạn trai đưa rượu vodka vào cơ thể Isaac qua ống truyền tĩnh mạch, vì cho rằng cậu bé này “hay om xòm”.

Công tố viên cho hay, Isaac bị mù, không có tai, hở hàm ếch và chậm phát triển.

Nạn nhân xấu số Isaac Robitille (trái)

Người mẹ Melissa Robitille đã bị buộc tội giết người cấp độ 2. Phiên xử cô này sẽ diễn ra vào đầu năm tới.

Ban đầu, tên bạn trai Richters cũng bị buộc tội giết người cấp độ 2, và theo thỏa thuận nhận tội cũng như làm chứng trước tòa, tên này chỉ phải chịu 18 tháng tù giam. Tuy nhiên, hồi tháng trước, thẩm phán đã bác đề xuất này.