Bất cẩn với xăng làm cháy vợ và tài sản

(ANTĐ) - Đến chiều 29-11, sau gần 1 tuần điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk, tình hình sức khỏe của bà Phan Thị Minh, trú ở thôn Ea Ly, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, bệnh nhân bị bỏng rất nặng do cháy xăng đã có những tiến triển tốt, khả quan hơn.

Bất cẩn với xăng làm cháy vợ và tài sản

(ANTĐ) - Đến chiều 29-11, sau gần 1 tuần điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk, tình hình sức khỏe của bà Phan Thị Minh, trú ở thôn Ea Ly, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, bệnh nhân bị bỏng rất nặng do cháy xăng đã có những tiến triển tốt, khả quan hơn.

2 chiếc xe máy bị cháy
2 chiếc xe máy bị cháy

Vào khoảng 22h30 ngày 23-11, nhiều người tại thôn Ea Ly, xã Ea Wer (huyện Buôn Đôn) giật mình khi thấy nhà ông Lê Tiến Thành bùng cháy dữ dội, và có tiếng kêu cứu thất thanh. Hàng xóm chạy đến thì thấy bà Phan Thị Minh (vợ ông Thành) đang bốc cháy ở ngay trước nhà. Gian nhà ngoài của nhà ông Thành lửa cũng đang bốc cháy dữ dội. Khi ông Thành cùng một số người dân cởi bỏ được bộ quần áo đang bốc cháy trên người bà Minh thì bà đã bị bỏng rất nặng từ ngực trở xuống. 

Ông Thành kể lại sự việc như sau: Ông mua một can xăng 5 lít để ngay ở nhà ngoài, bên cạnh 2 chiếc môtô. Như thường lệ ông bật lửa hút thuốc lào, đúng lúc ấy bà Minh đi qua vô ý đá đổ can xăng. Do nắp can xăng vặn lỏng, làm xăng chảy ào ra ngoài nhà. Lập tức xăng bắt lửa và bùng cháy. Ông Thành kịp hô vợ và đứa cháu nhỏ chạy thoát được ra ngoài sân. 3 người hô hoán lên và chỉ biết đứng nhìn ngọn lửa cháy một lúc một lớn. Xăng loang đến đâu lửa cháy đến đó. Chỉ trong vài giây ngọn lửa đã bắt vào 2 chiếc xe mô tô dựng trong nhà. Xót chiếc xe môtô mới mua hơn 17 triệu đồng, bà Minh lao vào kéo chiếc xe ra, đúng lúc ấy bình xăng ở 2 xe môtô nổ tung, một dòng xăng đã bắt lửa phóng thẳng vào người bà Minh làm bà bốc cháy.

Trường Minh