TP.HCM

Bắt anh em trói chân tay, bịt miệng để cướp khiến nạn nhân tử vong

ANTD.VN - Anh em Vũ – Phú khai nhận, đã trói chân tay, bịt miệng ông T để cướp tài sản nhưng không ngờ ông này tử vong. Sau khi gây án, anh em cuốn gói bỏ trốn về quê.

Liên quan đến vụ “người đàn ông tử vong trong tư thế bị trói chân tay, bịt miệng” như Báo Điện tử ANTĐ đã thông tin, diễn biến mới nhất, đội điều tra truy xét trọng án thuộc phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM, vừa phối hợp với Công an huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, bắt giữ được 2 nghi can gây án. Đáng nói 2 nghi can bị bắt giữ là anh em ruột gồm: Đặng Hoàng Vũ (SN 1977) và Đặng Thiên Phú (SN 1998, cùng ngụ huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang).

Vũ (trái) và Phú (phải) khi bị bắt giữ tại Công an

Bước đầu, anh em Vũ – Phú thừa nhận đã thực hiện hành vi cướp tài sản, gây ra cái chết của ông Nguyễn Văn T (SN 1969, ngụ tỉnh Đồng Tháp, tạm trú huyện Bình Chánh) được phát hiện tại nhà trọ ở đường Nguyễn Văn Linh, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, trong sáng 11/7. Tuy nhiên, cả 2 khai báo, mục đích cướp tài sản chứ không cố ý tước đoạt mạng sống của nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, anh em Vũ – Phú rời quê lên TP.HCM thuê nhà trọ ở đường Nguyễn Văn Linh, xã An Phú Tây, và cùng làm thợ hồ sinh sống. Do ở trọ cạnh nhau nên thi thoảng Vũ hay nhậu nhẹt cùng với ông T.

Mới đây, tối 10/6 khi vợ vừa đi ra chợ Bình Điền, huyện Bình Chánh, buôn bán thì ông T rủ Vũ sang phòng trọ của ông ăn nhậu. Đến 22h tối, khi tàn cuộc thì ông T đã say xỉn nên ngủ tại chỗ; còn Vũ về phòng ngay bên cạnh.

Do lúc nhậu, Vũ để ý thấy ông T có đeo 2 nhẫn vàng, nên nảy sinh ý định cướp tài sản bán lấy tiền tiêu xài, chi trả nợ nần ở quê. Lập tức Vũ rủ Phong (là em ruột) đang có mặt tại phòng để sang phòng ông T nhằm thực hiện ý đồ đó.

Vũ và Phú đã sang phòng ông T, đóng cửa phòng lại. Do ông T say xỉn nên anh em Vũ – Phú dễ dàng dùng dây trói chân tay, nhét khăn và miệng và dùng chân tay bịt miệng. Sau đó Vũ lột lấy 2 nhẫn vàng và lục túi của ông T lấy 520 ngàn đồng, rồi quay về phòng.

Đến rạng sáng 11/7 do lo sợ bị phát hiện chân tướng, anh em Vũ – Phú bàn bạc nhau, rồi thu xếp đồ đạc bỏ trốn về quê. Tuy nhiên gần 1 tuần sau khi gây án, cả 2 anh em bị lực lượng Công an truy tìm, bắt giữ ngay tại nhà.

Bước đầu, công tác giám định đã làm rõ, ông T tử vong do ngạt thở. Hiện cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra, làm rõ.