Bắt 2 đối tượng ném chất bẩn vào hiệu vàng

ANTĐ - Hai đối tượng đòi nợ thuê, “khủng bố” tinh thần chủ một hiệu vàng trên đường Hoàng Hoa Thám (phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội) bằng dung dịch mắm tôm pha dầu luyn, vừa bị CAQ Ba Đình bắt giữ.

Dung dịch chất bẩn các đối tượng ném vào cửa hàng vàng

Mật phục dưới trời mưa rét

Sự việc xảy ra hồi đầu tháng 3-2014, tại một cửa hàng kinh doanh vàng bạc bên đường Hoàng Hoa Thám. Theo trình bày của chị Trần Thị Mai Phương (SN 1975), cách đây vài tháng, chồng chị là anh Nguyễn Trường Giang (SN 1972), vay tiền ở một hiệu cầm đồ. Do làm ăn thua lỗ, không có tiền trả nợ, anh Giang đã bỏ đi. Sau thời điểm anh Giang mất tích, cửa hàng vàng của chị Phương liên tiếp bị các đối tượng lạ ném chất bẩn uy hiếp tinh thần.

Nhận được đơn trình báo, xác định đây là số đối tượng đòi nợ thuê chuyên nghiệp, CAP Vĩnh Phúc đã báo cáo chỉ huy CAQ Ba Đình, phối hợp với Đội CSHS CAQ, Đội 4 Phòng CSHS CATP Hà Nội tổ chức khám nghiệm hiện trường tập trung rà soát các đối tượng trong diện nghi vấn. Hàng chục đối tượng có dấu hiệu cho vay tín dụng “đen”, chủ các hiệu cầm đồ trên địa bàn quận Ba Đình và các khu vực lân cận được gọi hỏi, nhận diện. Đại tá Nguyễn Trọng Thái - Trưởng CAQ Ba Đình chỉ đạo CAP Vĩnh Phúc phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố tăng cường tuần tra, phục kích, tổ chức bắt giữ nếu các đối tượng tiếp tục gây án.

“Các đối tượng ném chất bẩn thường hoạt động từ 22h đêm đến 5h sáng hôm sau. Trong khoảng thời gian đó, việc bố trí lực lượng hóa trang, mật phục phải chia làm 3 ca để khép kín địa bàn” - chỉ huy CAP Vĩnh Phúc thông tin. Cửa hàng vàng bị “khủng bố” ở mặt đường Hoàng Hoa Thám, nên việc rải quân mai phục khá khó khăn, đặc biệt trong thời tiết mưa dầm. “Việc thường xuyên bị “khủng bố” chất bẩn đã ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín, quá trình kinh doanh buôn bán của cửa hàng vàng” - đại diện cơ quan công an đánh giá.

Xuân cùng chiếc xe máy dùng làm phương tiện gây án

Dồn toàn lực truy bắt

Ròng rã gần 30 ngày tổ chức mật phục đêm 8-4, tổ công tác CAP và bảo vệ dân phố vào vị trí mật phục. Đến 5h hôm sau, trinh sát phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy hiệu Honda Dream BKS 30Z2-3802, dừng trước cửa hiệu vàng có biểu hiện nghi vấn. Các mũi trinh sát được lệnh giám sát chặt chẽ. 

Sau vài vòng lượn lờ, chúng dừng xe trước cửa hiệu vàng. Nam thanh niên ngồi sau xuống xe, cầm 3 chai thủy tinh đựng mắm tôm và dầu luyn, ném thẳng vào cửa hiệu này rồi lên xe bỏ chạy. Các mũi trinh sát lao tới bắt giữ đối tượng cầm lái, tên ngồi sau nhanh chân tẩu thoát. Xét hỏi nhanh người này, anh ta khai tên Đặng Thế Xuân (SN 1987), trú ở ngõ 100 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy (nhân viên cửa hàng cầm đồ). Đồng phạm với Xuân là Tạ Minh Hiệp (SN 1992), đã kịp bỏ trốn nhưng đến tối đã lên cơ quan công an trình diện. 

Ngay trong ngày, CAP Vĩnh Phúc đã mời chủ cửa hàng cầm đồ cho anh Nguyễn Trường Giang vay nợ lên làm việc. Chủ nợ tường trình đã cho Giang vay 60 triệu đồng và được hứa trong 10 ngày sẽ trả. Quá thời hạn, “con nợ” đã bỏ trốn không liên lạc được. Sự việc sau đó được chủ nợ kể lại cho Hiệp nghe. Hiệp  rủ Xuân cùng đi ném chất bẩn vào nhà chị Phương để uy hiếp. 

Đại diện CAQ Ba Đình cho biết đang xem xét xử lý 2 đối tượng trên về hành vi hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng.

(Tên bị hại đã được thay đổi)