Báo động tình trạng thanh thiếu niên Mỹ bị khủng hoảng tinh thần do đại dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau nhiều tháng liên tiếp bị giãn cách xã hội vì Covid-19, không được đến trường, cùng với nhiều hạn chế về giao tiếp khác, số lượng thanh thiếu niên Mỹ gặp khủng hoảng nghiêm trọng về sức khỏe tâm thần gia tăng đột biến với các triệu chứng, hành vi như vật lộn với ý nghĩ tự tử luôn thường trực trong đầu, làm đau bản thân cũng như các hành vi tự hại khác, các triệu chứng của trầm cảm và hành vi hung hăng, bộc phát…
Các ca bệnh về sức khỏe tâm thần tăng mạnh khi những đứa trẻ phải vật lộn với với việc “cả thế giới của chúng đóng cửa”

Các ca bệnh về sức khỏe tâm thần tăng mạnh khi những đứa trẻ phải vật lộn với với việc “cả thế giới của chúng đóng cửa”

Những đứa trẻ phải vật lộn với việc “cả thế giới của chúng đóng cửa”

Sau hai lần tử tự do bị khủng hoảng tinh thần trong thời gian bị cô lập vì đại dịch Covid-19, cậu thiếu niên Zach Sampson, 16 tuổi giờ đây đã cảm thấy mình mạnh mẽ hơn nhưng khi được hỏi, cậu vẫn tỏ ra lo lắng vì các kỹ năng xã hội của mình đã bị giảm đi rất nhiều. Một thiếu niên khác, cô bé Amara Bhatia đã vượt qua được chứng trầm cảm do đại dịch nhưng cô bé cảm thấy mệt mỏi, trong tình trạng “lửng lơ”. Trong khi một thanh niên khác có tên Virginia Shipp thì nói rằng giờ đây việc trở lại cuộc sống bình thường “là một điều bất thường đối với tôi”.

Zach Sampson nói rằng, “có rất nhiều thứ” đã khiến cho cậu rơi vào khủng hoảng lần đầu tiên vào tháng 8 năm ngoái. Cậu thiếu niên sống ở Jacksonville (Florida) này đã phải đánh vật với các buổi học trực tuyến và dành hàng giờ trong phòng một mình để chơi điện tử, lướt mạng và bị cuốn vào những trang web xấu. Những điều đó đã khiến cậu bị tổn thương trầm trọng. Sampson đã để lộ ý định tự tử với một người bạn, và may mắn, người bạn người này đã gọi điện báo cảnh sát kịp thời. Sampson đã phải ở lại bệnh viện 1 tuần để được chăm sóc sức khỏe tâm thần.

Cả cha mẹ Sampson đều làm công việc chăm sóc sức khỏe tâm thần nhưng dù vậy, họ cũng không biết con mình đã phải vật lộn với khủng hoảng như thế nào. “Chúng tôi thấy con đã dành nhiều thời gian ở một mình, không muốn đi tắm hay những hoạt động tương tự, nhưng lúc đó đang ở thời điểm giữa đại dịch, và chúng tôi đã không nhận ra những điều bất thường”- cô Jennifer Sampson, mẹ của Sampson nói. Sau đó, Sampson được điều trị từ xa nhưng sau đó, vào tháng 3-2021, ý nghĩ muốn hủy hoại bản thân lại trỗi dậy. Cậu phải đến bệnh viện điều trị.

Sự gia tăng các trường hợp tự tử trong giới thanh thiếu niên ở Mỹ và những khủng hoảng sức khỏe tâm thần khác đã khiến Bệnh viện Nhi Colorado phải ban bố tình trạng khẩn cấp vào cuối tháng 5 vừa qua khi Khoa Cấp cứu của bệnh viện cũng như các giường bệnh bị quá tải vì số lượng trẻ tự tử và gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Jason Williams, một nhà tâm lý học nhi khoa tại bệnh viện ở Aurora, cho biết, bình thường các hoạt động diễn ra khi năm học kết thúc như lễ tổng kết, liên hoan, tốt nghiệp, tìm việc làm thêm trong hè… cũng đã có thể gây căng thẳng ngay cả với những đứa trẻ kiên cường nhất. “Tuy nhiên, sau hơn một năm đối phó với những hạn chế của đại dịch, nhiều em đã gặp phải vấn đề, từ đơn giản chỉ là “không có đủ khả năng khắc phục” để xử lý những căng thẳng mà trước đây chính các em có thể kiểm soát được” - Williams nói.

“Khi đợt đầu tiên của đại dịch, chúng tôi đã phải chứng kiến sự gia tăng các ca bệnh nghiêm trọng khi những đứa trẻ vật lộn với việc “cả thế giới của chúng đóng cửa”- Christine Certain, chuyên gia về sức khỏe tâm thần Bệnh viện Arnold Palmer của Orlando Health cho biết - “Khi cuộc sống dần trở lại bình thường, nó lại tạo ra một sự thay đổi lớn nữa khiến những đứa trẻ phải thay đổi theo”.

Cậu thiếu niên Zach Sampson 2 lần tử tự hụt vì khủng hoảng tinh thần do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Cậu thiếu niên Zach Sampson 2 lần tử tự hụt vì khủng hoảng tinh thần do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Khó khăn khi quay lại cuộc sống bình thường

Tại một số bệnh viện nhi, các ca bệnh tâm thần vẫn ở mức cao trong suốt thời gian xảy ra đại dịch, đặc biệt thời gian gần đây càng gia tăng nhiều hơn. Tại Bệnh viện Trẻ em Wolfson ở Jacksonville, Florida, số ca nhập viện của trẻ em từ 13 tuổi trở xuống đã tăng vọt kể từ năm 2020, gấp 4 lần so với năm 2019. Đối với thanh thiếu niên lớn tuổi hơn, tỷ lệ nhập viện để điều trị sức khỏe tâm thần cao hơn gấp 5 lần so với bình thường.

Tiến sĩ Alison Tothy, thuộc Khoa cấp cứu nhi tại Bệnh viện Nhi đồng Comer của Đại học Chicago cho biết, đơn vị của cô hàng ngày đều tiếp nhận các ca bệnh trẻ em khủng hoảng tinh thần, với các triệu chứng, hành vi như các em phải vật lộn với ý nghĩ tự tử luôn thường trực trong đầu, làm đau bản thân cũng như các hành vi tự hại khác, các triệu chứng của trầm cảm và hành vi hung hăng, bộc phát… Tại Bệnh viện Nhi Colorado, số lượt khám tại khoa cấp cứu vì các vấn đề sức khỏe hành vi đã tăng 90% vào tháng 4-2021 so với tháng 4-2019 và vẫn ở mức cao trong tháng 5.

Hiện giờ, Zach Sampson đã ổn định hơn với việc uống thuốc và đến gặp bác sĩ trị liệu, tuy nhiên, cậu nói, thật khó để thúc đẩy bản thân ra khỏi nhà, đến phòng tập thể dục hay đi chơi với bạn bè và cảm thấy các kỹ năng xã hội của mình kém đi. Và phải mất một thời gian dài nữa để giải quyết những vấn đề này.

Điều đó cũng tương tự đối với Amara Bhatia, cô bé 17 tuổi vốn là một người “hướng nội” với các triệu chứng lo âu. Cô bé đã từng bị trầm cảm, chán nản với các lớp học ảo và nhớ bạn bè. Đại dịch đã khiến cô bé bị suy sụp. “Giống như một cuộc chạy marathon vậy, cuối cùng thì tôi cũng về đích, nhưng tôi thấy rất mệt mỏi”.

Còn đối với Shipp, 18 tuổi, cũng ở Oakland, đại dịch ập đến vào năm cuối khi cô đang lên kế hoạch cho một chuyến đi đến châu Âu và dự kiến học đại học vào mùa thu. Cả hai đều không xảy ra và Shipp nói rằng, cô đã phải trải qua năm 2020 với những suy nghĩ tiêu cực luôn thường trực, bị mắc kẹt trong phòng một mình. “Tôi cảm thấy chán nản, lo lắng và rất sợ hãi cho tương lai”. Rất may mắn, Shipp đã học thiền để giúp giải tỏa căng thẳng. Mới đây cô đã được tiêm phòng ngừa Covid-19 và sẽ tiếp tục quay lại trường học vào mùa thu tới. “Giờ, cuộc sống bình thường lại là không bình thường đối với tôi”.