Bánh mỳ... bất nhân

ANTĐ - Dân ta nghĩ ra lắm từ vừa gợi cảm, vừa bóng bẩy lại vừa tế nhị. Không nói hối lộ mà lại nói “bôi trơn”, “lót tay”. Không nói ăn cắp mà lại dùng từ “rút ruột”.

- Chưa hay! Giới bác sĩ phẫu thuật ăn cắp giờ công còn dùng cụm từ “Bánh mỳ kẹp thịt” ám chỉ việc dùng phòng mổ chương trình (CT) trong bệnh viện Nhà nước để “nhét” bệnh nhân mổ theo yêu cầu (YC) ngay trong giờ hành chính.

- Khó hiểu quá, “bánh mỳ kẹp thịt” nghĩa là gì?

- “Bánh mỳ” là bệnh nhân mổ “CT-cờ tờ” (theo lịch sắp xếp, người mổ tốn ít tiền, bác sĩ cũng nhận được ít tiền).

- “Bánh mỳ kẹp thịt” kiểu đó thì những bệnh nhân ít tiền, người có thẻ bảo hiểm, người nghèo đều biến thành “bánh mỳ không nhân”.

- Ai chả thích “bánh mỳ kẹp thịt”. Một tờ báo lớn cho biết kết quả điều tra về thực trạng trong nhiều bệnh viện công đã mở dịch vụ và tổ chức cho bác sĩ, kể cả trưởng, phó các khoa mổ “Y cờ” trong giờ hành chính nhiều hơn gấp hai ba lần mổ “cờ tờ”.

- Dùng trang thiết bị của bệnh viện công để mổ dịch vụ bỏ túi riêng hàng chục, hàng trăm triệu đồng mỗi tháng, bất chấp sự túng thiếu của người bệnh và thờ ơ với người bệnh ít tiền cũng là một kiểu “rút ruột”, ăn cắp giờ công, của công.

- Nghe nặng nề quá! Thôi cứ gọi loại “bánh mỳ kẹp thịt” trong bệnh viện ấy là “bánh mỳ bất nhân”. Dù sao họ cũng còn cứu người chứ không tệ hại, nguy hiểm như rút ruột dự án, công trình. Rút ruột Nhà nước chính là rút ruột dân.