Bán kết 1, 3h ngày 9-7: Brazil - Đức: Chứng minh sức mạnh

ANTĐ - Chủ nhà Brazil đang nghĩ về ký ức ngọt ngào, năm 1962, coi đó như nguồn động lực để họ bước vào trận đấu hứa hẹn nhiều khó khăn với “Cỗ xe tăng” Đức tại bán kết World Cup 2014. 

Mặc dù giành vé vào bán kết nhưng Brazil mất sự phục vụ của ngôi sao hàng đầu, Neymar vì chấn thương. Chấn thương cột sống của Neymar dính phải trong trận đánh bại Colombia 2-1 khiến người hâm mộ các vũ công Samba bị sốc và giận dữ. 

Không nghi ngờ, Neymar là người đảm nhận sứ mệnh giúp Brazil hướng tới chức vô địch World Cup lần thứ 6 trong lịch sử. Tuy nhiên, Selecao sẽ phải chuẩn bị cho các giải pháp thời hậu Neymar ở giải đấu năm nay bởi ngôi sao của Barcelona không thể chơi bóng trong 4 tuần tới. Bối cảnh hiện nay của Brazil tương tự như năm 1962, khi họ mất Pele, người cũng là nguồn cảm hứng chiến thắng của các vũ công Samba. 

Tuy nhiên, không có Pele, Selecao vẫn đi tới cái đích cuối cùng nhờ màn đóng thế hoàn hảo của Garrincha. Điều này đòi hỏi HLV Luiz Felipe Scolari phải chỉ ra cái tên đủ tài thay thế Neymar gánh vác niềm hy vọng chiến thắng cho các vũ công Samba. Nhìn vào danh sách dự kiến, Willian là người được Scolari lựa chọn, nhưng liệu cầu thủ của Chelsea có đáp lại niềm tin của hơn 200 triệu người dân Brazil hay không vẫn là một dấu hỏi. 

Vinh quang đang đến rất gần với Brazil bởi họ chỉ cần vượt qua Đức là bước vào trận chung kết với Argentina hoặc Hà Lan, song các vũ công Samba sẽ chơi như thế nào mà không có cả sự phục vụ của trung vệ đội trưởng Thiago Silva? Bất chấp những vấn đề nhất định dưới hàng phòng ngự, Silva đóng vai trò rất quan trọng trong hành trình giành vé vào bán kết World Cup của Brazil. Nghĩa là họ chưa thua trận nào nếu có Neymar và Silva trong đội hình kể từ lúc giải đấu năm nay bắt đầu. 

Bên kia chiến tuyến, người Đức tỏ ra rất hỉ hả về cuộc khủng hoảng lực lượng của Brazil. Trong khi Selecao đau đầu với bài toán Neymar và Silva, “Cỗ xe tăng” chỉ thiếu vắng sự phục vụ của cầu thủ không mấy quan trọng như Shkodran Mustafi hay Per Mertesacker (bị cúm và có thể lỗi hẹn với trận đấu này). So với Brazil, đoàn quân của Joachim Loew trải qua hành trình khó khăn hơn nhiều trước lúc góp mặt tại bán kết của World Cup. Họ phải chiến đấu ở “bảng tử thần”, nơi có Bồ Đào Nha, Ghana và Mỹ trước lúc vượt qua Algeria và Pháp. Dù ở bất cứ giai đoạn nào, “Cỗ xe tăng” luôn xây dựng được một đội hình giúp họ luôn là ứng viên cho chức vô địch. Đội bóng từng 3 lần vô địch châu Âu cũng như World Cup liên tiếp lọt vào bán kết ở 3 kỳ tổ chức gần đây từ 2002, 2006, 2010 đã cho thấy điều đó. 

Có điều, Đức vẫn chưa thể vượt qua cái dớp thất bại tại vòng 4 đội. 24 năm kể từ chiến thắng vào năm 1990, “Cỗ xe tăng” vẫn chờ đợi một chức vô địch bởi chưa chắc đội mạnh hơn sẽ thắng đặc biệt trong kỳ World Cup đầy kịch tính ở Nam Mỹ năm nay. 

Dự đoán: Hòa 1-1, Brazil thắng trên chấm 11m