ANTĐ - Tích lũy và thực hiện ròng rã trong 10 năm, tác giả Khánh Phương vừa ra mắt bạn đọc cuốn sách phê bình đầu tay của ông “Suy tưởng, giấc mơ, viết”.
ANTĐ -Tết đang đến với muôn nhà, giữa rạo rực sắc xuân, chúng ta mong dân tộc đời đời hưng thịnh, mong Tổ quốc cất cánh rồng bay! Chúc bạn đọc ANTĐ cùng gia đình đón xuân mới trong vui tươi, yên bình, đoàn viên, hạnh phúc!
ANTĐ - Tôi thật khiếm khuyết nếu không viết về Lưu Quang Vũ. Từ mùa hè năm 1966, tài thơ của Lưu Quang Vũ đã được phát hiện qua bài thơ “Gửi tới các anh”, Vũ gửi đăng báo Phòng không -Không quân.
ANTĐ - Câu chuyện về “rắn thần trả thù” đã thu hút lượng lớn bạn đọc phản hồi, bình luận. Nhiều bạn đọc cũng đề nghị cần có những giải thích của các nhà khoa học để dư luận đỡ hoang mang, nửa tin nửa ngờ.
ANTĐ - Nghi án ảnh nóng của "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh vừa chìm xuống chưa được bao lâu thì hôm qua, "phiên bản" đầy đủ của bộ ảnh nóng này lại được lan truyền chóng mặt trên Internet.
ANTĐ - Cũng với giọng văn dí dỏm, hài hước, cũng vẫn những bối cảnh làng xã, thôn xóm, cũng với những cái tên nhân vật rất… nông dân: lão Phích, ông Chén, thằng Cốc… nhà văn Vũ Đảm vừa trình làng tập truyện ngắn thứ 10 mang tên “Làm thầy thiên hạ”.
ANTĐ - Vẫn được biết đến là nhà văn theo đuổi dòng văn học trinh thám, nhưng mới đây, Di Li đã vẽ nên một hình ảnh mới của chính mình trong lòng bạn đọc với tác phẩm “Nhật ký mùa hạ”. Liên tục đi - viết - ra sách, nhưng nhìn Di Li lúc nào cũng toát lên dáng vẻ thanh nhàn của một tiểu thư Hà Thành. Song ẩn chứa sau cái dáng vẻ nhàn nhã kia là một Di Li quyết liệt đến không ngờ.
ANTĐ - Ngày 12-10, NXB Quân đội Nhân dân, Cục Tuyên huấn, Quân chủng Hải quân và Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam giới thiệu tới bạn đọc bộ sách “Đường Hồ Chí Minh trên biển - Con đường của ý chí và sức sáng tạo Việt Nam”.
ANTĐ - Bạn đọc thân mến! Nắng thu đã về cũng chút hanh hao. Mới giật mình thu đã về tự lúc nào. Bình minh thức dậy mở toang cánh cửa sổ cho gió tràn vào nhà, một cảm giác dễ chịu, điều gì gợi lên trong bạn? Tôi tin, đó là cảm giác muốn được dạo chơi trong những khu rừng lá vàng hay được gặp gỡ với bạn bè. Thời tiết cuối tuần này thật dễ chịu, ngày nắng, không mưa, nhiệt độ mát dịu từ 25 đến 32 độ. Thật lý tưởng cho những chuyến dạo chơi lãng mạn.
ANTĐ - Hồ Phương là nhà văn duy nhất được phong quân hàm Thiếu tướng. Dạo ấy, tôi có anh bạn làm công tác tổ chức cán bộ trong cơ quan Tổng cục Chính trị. Một hôm anh rỉ tai tôi: Sắp tới Bộ Chính trị sẽ phong quân hàm cấp tướng cho một số nhà văn. Các ngành khoa học khác trong quân đội đã có tướng rồi, chỉ còn ngành khoa học xã hội.
ANTĐ - Bằng cách giải thích cực kì dễ hiểu, chuyên gia giảng dạy về tài chính nổi tiếng thế giới Alvin Hall sẽ kể cho bạn câu chuyện phi thường về tiền và vị trí trung tâm mà nó chiếm giữ trong thế giới của chúng ta. Dạy về tiền và thế giới tài chính đầy phức tạp cho trẻ con tưởng như là một “nhiệm vụ bất khả thi”, thế nhưng Alvin Hall đã giải bài toán hóc búa đó một cách dễ dàng.
ANTĐ - Không phải hỏi thăm nhiều, chỉ cần đi đến đầu ngõ 154 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên hỏi nhà ông Ngô Việt, chúng tôi đã được bà bán hàng nước đầu ngõ chỉ dẫn nhiệt tình: “Ông Việt trúng “độc đắc” của Báo ANTĐ chứ gì, đi thẳng 300m rồi rẽ phải. Từ hôm được lên báo ông ấy trở thành “người nổi tiếng” rồi. Gớm, người đâu mà may mắn thế”…
ANTĐ - Chia sẻ, giúp đỡ bà con nghèo một cách thiết thực, từ nhiều năm qua Báo An ninh Thủ đô đã tổ chức “Tết vui cùng người nghèo” với nhiều chuyến hàng Tết có ý nghĩa đã được chuyển tới tận tay bà con nghèo ở các tỉnh, thành trong cả nước.
ANTĐ - Đúng ngày này 35 năm trước, Báo “An ninh Thủ đô” chính thức ra đời. Suốt chặng đường dài đó, các thế hệ Ban Biên tập và cán bộ chiến sỹ Báo An ninh Thủ đô đã có nhiều cố gắng, đoàn kết nội bộ, khắc phục khó khăn, dám nghĩ dám làm, phát hành liên tục Báo An ninh Thủ đô trong mọi tình hình, phục vụ đắc lực các yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển của Thủ đô Hà Nội.
ANTĐ - Sau cuốn tiểu thuyết đầu tay “Vắng mặt” - từng lọt vào chung khảo giải văn Bách Việt, tác giả Đỗ Phấn vừa trình làng tác phẩm thứ 2, “Chảy qua bóng tối”.