Bạn đọc Báo An ninh Thủ đô ủng hộ bé Trần Xuân Tiên 1,1 tỷ đồng

(ANTĐ) - Tròn 10 ngày kể từ khi Báo An ninh Thủ đô đăng tải và phát động đợt ủng hộ bé Trần Xuân Tiên, 4 tuổi, ở xóm 7, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, Hà Nam bị TNGT phải cắt cụt 2 chân, đã có hàng trăm lượt bạn đọc tới tòa soạn quyên góp giúp em chữa bệnh. Chiều 22-3, Thượng tá Vũ Kim Thành - Phó Tổng biên tập Báo An ninh Thủ đô đã có mặt tại khoa Nhi - bệnh viện Việt Đức trao tặng số tiền 100 triệu đồng cho gia đình bé.

Bạn đọc Báo An ninh Thủ đô ủng hộ bé Trần Xuân Tiên 1,1 tỷ đồng

(ANTĐ) - Tròn 10 ngày kể từ khi Báo An ninh Thủ đô đăng tải và phát động đợt ủng hộ bé Trần Xuân Tiên, 4 tuổi, ở xóm 7, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, Hà Nam bị TNGT phải cắt cụt 2 chân, đã có hàng trăm lượt bạn đọc tới tòa soạn quyên góp giúp em chữa bệnh. Chiều 22-3, Thượng tá Vũ Kim Thành - Phó Tổng biên tập Báo An ninh Thủ đô đã có mặt tại khoa Nhi - bệnh viện Việt Đức trao tặng số tiền 100 triệu đồng cho gia đình bé.

Thượng tá Vũ Kim Thành - Phó Tổng biên tập Báo An ninh Thủ đô trao số tiền 100 triệu đồng cho ông ngoại bé Tiên

Thượng tá Vũ Kim Thành - Phó Tổng biên tập Báo An ninh Thủ đô trao số tiền 100 triệu đồng cho ông ngoại bé Tiên

Nhận số tiền từ tay đồng chí Vũ Kim Thành, ông Trần Bá Vĩ - ông ngoại bé Tiên xúc động không nói nên lời. Ông bảo: “Cả đời tôi cày ruộng, nuôi bò cũng chưa bao giờ dám mơ đến số tiền này. Không ngờ, sau vụ tai nạn, cháu tôi lại nhận được sự quan tâm của các tấm lòng nhân ái nhiều đến thế”. Lần xuống viện đầu tiên thăm cháu, ông chạy vạy, vay giật đủ nơi mới có được 20 triệu đồng, trong đó thì đám tang của vợ đã tiêu tốn quá nửa. Số tiền còn lại vừa lo thuốc thang, ăn ở còn sợ thiếu, nói chi đến chuyện tính toán trả nợ khi hai ông cháu xuất viện về quê.

“Ai ngờ, mối lo của tôi đã được các bác sỹ bệnh viện Việt Đức và Báo An ninh Thủ đô hóa giải hộ bằng cách phát động đợt kêu gọi bạn đọc cả nước quyên góp cho cháu, ơn này không biết đến bao giờ ông cháu tôi trả được” - ông nói.

Tính đến ngày 22-3 tổng số tiền bạn đọc ủng hộ cho bé Tiên đã lên tới con số 1,1 tỷ đồng, trong đó có 700 triệu đồng được bạn đọc đưa trực tiếp tới tận tay ông ngoại của bé, 300 triệu đồng được trao thông qua các y bác sỹ của bệnh viện Việt Đức và 100 triệu đồng được chuyển tới thông qua tòa soạn Báo An ninh Thủ đô. Vẫn biết rằng, dù số tiền có lớn hơn thế gấp bội thì cũng không thể làm cho đôi chân bé Tiên lành lặn trở lại, nhưng theo bác sỹ Lương Nhất Việt - Phó Trưởng khoa Nhi, bệnh viện Việt Đức thì: “Dẫu sao, những sự đóng góp quý báu ấy sẽ giúp cho bé Tiên có một tia sáng để nhìn tới tương lai phía trước khi mà những người thân thiết nhất của bé không còn. Số tiền ấy, cũng gánh đỡ ông ngoại của bé một phần gánh nặng khi ở ngưỡng tuổi đã xế chiều mà vẫn phải nuôi nấng một đứa trẻ tàn tật”.

Cũng theo thông báo của bác sỹ Lương Nhất Việt, hiện tình hình sức khỏe của bé Tiên đã tương đối ổn định. “Tuy nhiên, bệnh viện vẫn phải tiếp tục theo dõi đề phòng những biến chứng xấu có thể xảy ra đồng thời trong trường hợp cần thiết các bác sỹ có thể can thiệp vào vết mổ để sau này bé lắp chân giả được thuận tiện. Nếu không có gì thay đổi thì sau 1 tuần nữa chúng tôi có thể cho bé Tiên xuất viện” - bác sỹ Việt nói. Khi được hỏi về khả năng lắp chân giả cho bé Tiên theo như nguyện vọng của gia đình, bác sỹ Việt khẳng định: “Ít nhất phải cần một thời gian khoảng 2 tháng cho xương của bé ổn định thì mới có thể tiến hành lắp chân giả. Việc này không quá khó, nếu gia đình có nguyện vọng, bệnh viện sẵn sàng giúp đỡ”.

Trong khi đại diện Báo An ninh Thủ đô vào bệnh viện Việt Đức trao số tiền do bạn đọc ủng hộ bé Tiên trong những ngày qua thì vẫn có những lượt bạn đọc khác tiếp tục tìm tới tòa soạn gửi tiền quyên góp. Báo An ninh Thủ đô xin chính thức dừng lại chương trình này để phát động đợt quyên góp mới ủng hộ người dân Nhật Bản đang chịu thiên tai động đất và sóng thần. Xin chân thành cảm ơn bạn đọc!

Dưới đây là danh sách bạn đọc ủng hộ bé Tiên trong ngày 22-3:

Bác Nguyễn Hữu Nguyên, 179 Tô Hiệu, Nghĩa Tân Cầu Giấy-500.000đ; Ông bà Ôn Tuấn Cường-Lê Cẩm Thuý, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội-300.000đ; Bà Trần Thị Ánh Ngân, Công ty 207 Bộ Quốc Phòng-100.000đ; Bác Nguyễn Hoàng Thế, P206B1, tập thể Thành Công, Hà Nội-500.000đ, Bác Nguyễn Ngọc Linh, Hoàng Mai, Hà Nội-300.000đ; Chú Phạm Đức Tùng, phố Khâm Thiên, Hà Nội-200.000; Ông Tống Chân Lập, bà Nguyễn Thị Thịnh, số 10 Tràng Tiền, Hà Nội-500.000đ; Ông Lưu Quang Nhu, 150 Phó Đức Chính, Ba Đình, Hà Nội-200.000đ; Bà Nguyễn Thị Nga, 50C Nguyễn Thiệp, Hà Nội-500.000đ.

Nguyễn Long