Có một Hà Nội mãi neo trong tâm tưởng

Có một Hà Nội mãi neo trong tâm tưởng

ANTD.VN - “Em ơi! Hà Nội phố” là một bài thơ mà tôi đã nghe nhiều người đọc. Hà Nội ở mỗi giọng đọc ấy trung thành đến đâu với Hà Nội của tác giả Phan Vũ, khi mà dường như mỗi câu thơ đã làm công việc huyền thoại hóa một không gian…
Nửa đêm trăng sáng

Nửa đêm trăng sáng

ANTD.VN - Trương Trương có thói quen ngủ sớm. Anh thường lên giường nằm từ lúc chập tối, khoảng gần nửa đêm thức dậy cầm sách đọc.
Cuốn sách gợi nhớ ký ức

Cuốn sách gợi nhớ ký ức

ANTD.VN - Cuốn tiểu thuyết chiến tranh “Rừng đói” của tác giả Nguyễn Trọng Luân vừa ra mắt bạn đọc. Thuộc thể loại tiểu thuyết phi hư cấu, sách được viết ra từ chính những trải nghiệm thực tế khắc nghiệt trong những năm tháng tác giả cùng đồng đội tham gia chiến đấu chống Mỹ ở mặt trận Tây Nguyên.
Tuyển thơ  "Thi đàn hương nắng"

Tuyển thơ "Thi đàn hương nắng"

ANTD.VN - 19 gương mặt thơ của CLB sỹ quan hưu trí CATP Hà Nội đã chung tay làm nên tuyển thơ “Thi đàn hương nắng” đa chiều, đa diện. 
Thi dịch thơ của đại văn hào Anh

Thi dịch thơ của đại văn hào Anh

ANTĐ - Kỷ niệm 400 năm ngày mất của đại văn hào Anh Shakespeare, Công ty sách Nhã Nam và Hội đồng Anh tổ chức cuộc thi “Shakespear lives in Sonnets”. 
Tập thơ viết về 12 tháng sinh

Tập thơ viết về 12 tháng sinh

ANTĐ - "Ngày sinh em bầu trời màu xanh rất lạ", tập thơ viết về 12 tháng sinh của Phạm Thị Ngọc Thanh vừa ra mắt bạn đọc. Tập thơ là món quà dành tặng các quý bà, quý cô.
100 bài thơ làm "Quà cho con"

100 bài thơ làm "Quà cho con"

ANTĐ - Tập hợp 100 bài thơ là 100 bài học giáo dục nhân cách cho lứa tuổi nhỏ, cuốn sách “Quà cho con” của tác giả Nguyễn Huy Hoàng vừa được ra mắt công chúng. 
Những khắc khoải về thân phận đàn bà

Những khắc khoải về thân phận đàn bà

ANTĐ - Gồm 38 bài thơ viết về nỗi niềm của những người đàn bà trong tình yêu, trong hôn nhân hay đã đi qua hôn nhân, tập thơ “Đàn bà đo hạnh phúc trong quanh quẩn đàn ông” của Thái Thuận Minh sẽ được ra mắt vào 15h30 ngày 21-5 tại Gardenista (50 Vạn Bảo, Hà Nội). 
"Nỗi nhớ mang hình hài của gió"

"Nỗi nhớ mang hình hài của gió"

ANTĐ - Tập thơ "Nỗi nhớ mang hình hài của gió" do cô giáo Sơn Ca (tên thật là Nguyễn Thị Cúc) sáng tác vừa ra mắt bạn đọc. Mang âm hưởng của núi rừng, mỗi bài thơ là một giai điệu vút lên từ trái tim người đàn bà mang nhiều ưu tư.

 

 

 

Nguyễn Phan Quế Mai lên tiếng việc bị tố đạo thơ

Nguyễn Phan Quế Mai lên tiếng việc bị tố đạo thơ

ANTĐ - Hôm qua, 2-10, nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai đã có thư ngỏ gửi một số cơ quan báo chí, tại đây, chị chính thức lên tiếng về việc nhiều ngày qua, trên trang mạng xã hội có đăng tải một bài viết của anh Ngô Xuân Phúc, người tự nhận mình mới chính là tác giả của bài thơ “Tổ quốc gọi tên mình”. 
Tập thơ về chủ quyền biển đảo

Tập thơ về chủ quyền biển đảo

ANTĐ - Tập thơ “Tổ quốc gọi tên mình” của nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai đã cất lên tiếng nói về chủ quyền biển đảo và khơi gợi tình yêu Tổ quốc trong mỗi người. 
Nhớ một Hà Nội xưa

Nhớ một Hà Nội xưa

ANTĐ -Nhà văn Đỗ Phấn và nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến tối 16-5 đã có buổi trò chuyện cùng sinh viên, học sinh về chủ đề “Hà Nội xưa và nay” (ảnh).
Nhà thơ Trương Nam Hương: “Nâng ly bạn dốc trời xanh cạn”

Nhà thơ Trương Nam Hương: “Nâng ly bạn dốc trời xanh cạn”

ANTĐ - Nhà thơ Trương Nam Hương hiện sống và viết ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng năm nào anh cũng dăm lần về Hà Nội - về họp, về thăm gia đình, bè bạn. Thơ anh viết nhiều về Hà Nội và nhiều bài thơ, câu thơ được bạn đọc nhất là giới trẻ yêu thích.

Thăng hoa cùng cảm xúc về... trâu

Thăng hoa cùng cảm xúc về... trâu

ANTĐ - “Dụ dỗ” mấy lần nhưng lần nào cũng bị Nguyên “trâu” từ chối thẳng thừng, rằng cà phê thì rất sẵn lòng nhưng còn phỏng vấn để viết bài thì không! Thế rồi phải chờ hơi lâu để có được cái gật đầu đồng ý của gã qua… tin nhắn điện thoại. Sớm ấy, gã đạp xe đến chỗ hẹn và dắt theo... con chó. 
Nhạc sĩ Trần Quang Lộc: Mơ thu Hà Nội qua từng nốt nhạc

Nhạc sĩ Trần Quang Lộc: Mơ thu Hà Nội qua từng nốt nhạc

ANTĐ - Có một ca khúc mà nếu chọn vào “top 20”, thậm chí “top 10” bài hát hay nhất về Hà Nội thì nhiều người vẫn “bỏ phiếu”, đó là “Có phải em mùa thu Hà Nội” của nhạc sĩ Trần Quang Lộc phổ thơ Tô Như Châu. Nhiều người cứ ngỡ với giai điệu, ca từ như thế, chắc chắn bài hát được viết sau thời kỳ đổi mới. Nhưng thật bất ngờ, “Có phải em mùa thu Hà Nội” lại ra đời từ năm 1972.
“Đồng Lộc - Ngã ba bất tử”

“Đồng Lộc - Ngã ba bất tử”

ANTĐ - Là tên gọi chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 46 năm chiến thắng lịch sử Ngã ba Đồng Lộc và tri ân sự hy sinh quả cảm của 10 cô gái thanh niên xung phong tại di tích lịch sử này.